1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Mùa vàng hoa cải bến sông
    Lắng nghe câu hát tạt vồng lên cao
    Gió đưa cánh nắng nghiêng chao
    Tình tang lúng liếng ả đào sáng nay
    Í a têm miếng trầu cay
    Chẳng ai ăn nữa để say, thắm màu
    Tứ thân hờ hững bên cầu
    Nào đưa đẩy mắt, nào say sẩm tình
    Sen xinh đâu đứng một mình
    Bao quanh, súng ống rập rình săn em.
    Ai về bến ấy mà xem...
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ hay!

    Riêng câu "Bao quanh, súng ống rập rình săn em" thì phải nói là tác giả đã tạo một khúc ngoặt bất ngờ, một khúc quanh nghệ thuật cho cả bài thơ.
    Tứ này, giữa không khí "lúng liếng", "ối a" dìu dặt, trữ tình của các liền anh liền chị, tựa như một tiếng... súng nổ giữa trời quang, đem đến một cảm giác mới cho người đọc - chợt bừng thức, thoát ra khỏi cơn mơ màng bởi men say Quan Họ, mắt bỗng muốn mở thao láo trước những hình ảnh rất gợi, rất xui khiến, rất cạm bẫy đang bày ra quanh "Sen xinh".
    Ôi, thiện tai thiện tai!
    Sen xinh đâu đừng một mình!
    Chúng mình sao có thể thoát khỏi cảnh trào dâng ham muốn "Ai về bên ấy mà xem" súng ống rập rình săn em thế nào! [:D]
  3. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    đêm hôm khuya khoắt
    con vợ mở mắt
    nhìn thằng chồng say
    co cẳng đạp ngay
    chồng bay xuống đât




    tốt nhất khi say
    nằm ngay dưới đất
  4. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Mùa xuân và con cá

    Là lá la, là lá la
    Bên bờ ao con chim bay ra
    Ngậm tiếng hót ở trong vòm họng
    Là lá la, là lá la

    Là lá la, là lá la
    Trên mặt ao khóm lục bình nở
    Tím pha xanh lập lòe đốm lửa
    Là lá la, là lá la

    Trong ao
    nước động
    con cá ngủ đông
    tỉnh mộng
    quẫy đuôi
    phóng lên cao
    Là lá la, là lá la
    Vào lưới.

    -Táo-
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá:D
    Cô Mây ơi, vào khen Táo nữa này:)
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng vào hóng cô Mây bình thơ :D
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hic, phải tùy từng bài thì mới có cảm hứng bình chứ ạ. Về tác phẩm mới của Táo thì hiện em chưa dám có ý kiến gì vì vẫn chưa hiểu rõ cái cảm xúc đang diễn ra trong mình là gì. :(
    Điều rõ ràng nhất em có thể phát biểu là "là lá la" ạ.:)>-
  8. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Miềng cũng háo hức nghe bạn Mây ú bình thơ. :D là lá la
    [​IMG]
    (Ảnh mượn trộm)

    Thả diều


    Trời thăm thẳm xanh
    Cánh diều chao mãi
    Nghiêng mình rơi bãi
    Cỏ rạp chân người
    Trâu cười nhỏ dãi

    Giang hai tay đón
    "Gió ở hướng này."
    Mồm chu nhọn hoắt
    Mắt cười trong vắt
    Chân mang bùn xanh
    Đầu đội nắng vàng
    Mặc áo màu nước
    "Chạy đi! Nhanh nhanh!"

    -Táo-
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    "Nghiêng mình rơi bãi"

    câu này hình như thiếu số từ.
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Thầy thật là vô đối [:D]

Chia sẻ trang này