1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen, chit chat, gossip ...!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Công nhận với mụ Xương rồng thương mod Lan 1 mình chống đỡ Tội mod Lan quá
    Nếu hơn 2 ngày nữa mod Thuyền chưa xuất hiện em sẽ cố gắng liên lạc bằng mọi cách với mod Thuyền , mod Lan yên tâm nha .
    Khỗ thân mod Lan ghê .
    Mụ Xương rồng bình tĩnh giữ hoà khí 1 tý


  2. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    @ Bác Levy696:
    OK! Lan tui xin kính mời Bác Levy696, mình sang TOPIC Làm quen, chit chat, gossip ...! tiếp tục nha, ý Bác gợi mở vấn đề hay lắm đó: Tại sao chỉ có Newton, Einstein?, ...
    Thân Ái!
  3. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Cười cho bớt căng thẳng nha Các BÁC!
    Chú thích Về Vòng tròn gần khép kín: Hiểu theo kiểu của nhà văn Xtanixlap Lem có nghĩa là không có gì cả
    Nội dung như sau:
    ........................
    Than ôi, tập bách khoa toàn thư cuối cùng mới xuất bản lại chấm dứt ở mục ''Nước xốt nấm'', có nghĩa là không có gì cả về xem mục viết về xepunki. Chỉ thấy những thông tin ngắn ngủi:
    - ''Xepunki - là một yếu tố đóng vai trò đáng kể trong nền văn minh của người Acđrit trên hành tinh Iteropia. Xem: Xepunkari''.
    Tôi theo lời khuyên đó và đọc thấy:
    - ''Xepunkari - là một cơ cấu để tiến hành xepunle''.
    Tìm mục xepunle, ở đấy ghi:
    - ''Xepunle - là một công việc của người Acđrit trên hành tinh Interopia. Xem: Xepuinki''.
    Vòng tròn đã khép lại không còn chỗ nào để mà tìm nữa.
    Không đời nào tôi lại thú nhận sự ngu dốt của mình với giáo sư Tarantôga, nhưng cũng chẳng còn ai để mà hỏi cả.

    ........................
    -------------------------------------------------------------------------
    @ Trích ''Cuộc phiêu lưu thứ 14'', ''Nhật ký vũ trụ của Ion Lặng Lẽ'' của Xtanixlap Lem
    Xem http://docsach.dec.vn/noidung/31240.dec

  4. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Bác Lan0303 up câu truyện đó rất hay , còn em giật mình khi nghe Bác nói Bác cũng đệm Hoàng .
    Câu lạc bộ kỹ sư này thế là Em biết có Ba người đàn ông đệm Hoàng .
    Em đặt cho các Bác cái Tên Hội Tam Hoàng nhá
    Đi đâu dùng nick nào E vẫn nhớ ở Câu Lạc Bộ Kỹ sư này có "Hội Tam Hoàng " thảo nào bao che đồng loã với nhau dữ
  5. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    @ Co_don_tren_mang:
    - Về Đệm Hoàng: Có ít nhất 3 người, HiHi! trong đó có Anh;
    - Về Tên Hội Tam Hoàng: Cái tên nầy không hay, Tên Câu Lạc Bộ Kỹ Sư là hay nhất Em à!
    - Về việc dùng nick: Nhờ công lao của Em đó nha! chủ nhân TOPIC Do thám, Xâm nhập và Tấn công Điện tử trên Mạng, mong rằng TOPIC sẽ góp phần hạn chế việc dùng nhiều nick cho những chủ đích không tốt; và ít nhiều nó giúp cho CP điều gì đó hữu ích.
    - HiHi! Em đã vui rồi phải không Co_don_tren_mang!.
    @ ALL: Rất có thể TOPIC nói trên lại mở cửa - tiếp sức cho các Bạn đi vào một thế giới hoàn toàn khác không phải là TTVNOL - không còn là ÃO mà là THỰC với những NGƯỜI THỰC - VIỆC THỰC có thể DỮ DỘI hơn ở NHÀ của mình (TTVNOL) nhiều lắm đó! Lan tui cũng đang tự kiểm soát những thông tin mình POST lên đó Các Bạn. HiHi!
    Mến!
  6. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Bác thật là cao thượng Bác Lan0303 ạ ..
    Tại sao Bác phải xin lỗi thay người khác vậy Bác...
    Không biết Người Bác phải đứng ra xin lỗi thay có thấy và xấu hổ không vậy.
    Bác định dùng kế Mận chết Thay Đào đó ạ ...dù sao trong mắt em Bác vẫn luôn là một người anh đáng kinh , một người đàn ông thực sự
  7. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    @ Co_don_tren_mang: HiHi! Anh đang ONLINE với Em nên ... Anh mới có cơ hội xung phong xin lỗi Em trước đó mà! HiHi! Cho Anh vuốt giận nha. (thật đúng là ''Làm Anh khó lắm ... phải đâu chuyện đùa!'')
    @ ALL: Lan tui vô cùng biết ơn SongTuong77, LaThu777, Co_don_tren_mang và Các Bạn thành viên đã không tiếc công sức và bỏ qua mọi buồn phiền, ... cùng hợp tác với Lan tui - làm cho cả nhà chúng ta trở lại vui vẻ như hôm nay!

    @ Baby_ThaoHang: Anh vô cùng biết ơn sự giúp đỡ và đề nghị hổ trợ của Em! Hôm qua ĐT Mod Pearl lại bị hỏng, và Anh cũng run quá ... nên không nhớ ra số máy ĐT của Mod thuyen!.
    CÁC MOD XIN TRÂN TRỌNG VÀ VÔ CÙNG BIẾT ƠN CÁC BẠN!
  8. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    @ LinhKhue:
    - Anh đang là khoa học như đã thấy rồi đó, nhưng có quãng đời là học sinh miền nam - nhà ở lòng Sài Gòn, lại là lính chống tăng (Xạ thủ B40) của VC, đã sống, chiến đấu đúng ngay trên mảnh dất mà Em trong tiểu thuyết thứ hai của Em đó, trực tiếp đánh nhau đợt thứ 2 với Liên đoàn biệt kích 81 và sư đoàn 18 tại mặt trận Xuân lộc, trong chiến dịch HCM;
    Nhưng tâm hồn Anh: một học sinh MN - một người lính VC - một người đang khoa học của VC, một Fan của Cố Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn - qua MỘT CÕI ĐI VỀ Em có thể cảm nhận ít nhiều điều gì rồi phải không! Em gửi tiểu thuyết Em đã viết cho Anh, Anh sẽ nói cho nghe sự thật VC đã sống và chiến đấu như thế nào, chiến tranh đã diễn ra tại đó đã diễn ra như là thế nào!
    Coi như đây là một món quà nhỏ của một người anh trai gữi tặng Em vào dịp cuối năm nay, Em hãy mở lòng cho nổi buồn qua đi Em à, cũng chính vì làm được điều đó nên Em đã thấy Anh và Mod Thuyền chơi thân với nhau như vậy đó Em! từ VN sang USA.
    LinhKhuê! Em hãy lắng nghe Trịnh Công Sơn và cố lên!
    Mến!
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Hic, chào bác Lan, hôm nay sao thấy ẻo lả thế? Tặng bác...hoa nè
  10. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Thank you for "Một cõi đi về" của Trịnh. Em là fan của Trịnh bác à, thích nhất là "Em là hoa hồng nhỏ .... ".
    @ Ntran10:
    Có một câu chuyện về ba bông hồng () trên thế giới và con mèo bên dưới trong thế giới VN - Cyber Special Force, VN - 112, VN - Security và VN - HACKER rất hay và rất buồn cười;

    [​IMG]
    Hôm nào đó Lan tui sẽ kể lại cho CẢ NHÀ CÙNG NGHE, CHÚ Ý 3 BÔNG HỒNG VÀ CHỮ KÝ CÓ HÌNH CON MÈO ĐANG TUNG TĂNG KHÔNG CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN GAY ĐÂU NHA! Chỉ là dấu hiệu của Mod Lan tìm Bạn cũ mà thôi! tui đã tìm thấy SôngTương77 và nhiều bạn khác, Hiện giờ ST buồn đi mất rồi, do vậy BOX KỸ SƯ KHÔNG BÀN VỀ VIỆC NẦY NỬA NHA! .
    TRÂN TRỌNG!
    Được lan0303 sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 10/01/2008

Chia sẻ trang này