1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daisy_dn

    daisy_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi ngủ, cho Daisy xí xọn chút nữa. Daisy mới đọc lại mấy bài trước, hình như là chị Halle là người Đà Nẵng phải không vậy? Nếu phải thì Daisy cũng là người ĐN nè, và còn là SV của trường Bách Khoa ĐN trước khi qua Mỹ nữa. Nói cho oai vậy chứ thật ra Daisy mới học ở trường BK có mấy tháng à, giờ chẳng nhớ mình học gì luôn, ngoài kỳ đi quân sự ^_^
  2. daisy_dn

    daisy_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi ngủ, cho Daisy xí xọn chút nữa. Daisy mới đọc lại mấy bài trước, hình như là chị Halle là người Đà Nẵng phải không vậy? Nếu phải thì Daisy cũng là người ĐN nè, và còn là SV của trường Bách Khoa ĐN trước khi qua Mỹ nữa. Nói cho oai vậy chứ thật ra Daisy mới học ở trường BK có mấy tháng à, giờ chẳng nhớ mình học gì luôn, ngoài kỳ đi quân sự ^_^
  3. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Xin Chúc mừng bạn đã tìm được Job, ở bên Mỹ vùng California hồi này tìm việc có dễ không ? Cụ thể bạn đã mất bao lâu mới tìm được job ?
  4. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Xin Chúc mừng bạn đã tìm được Job, ở bên Mỹ vùng California hồi này tìm việc có dễ không ? Cụ thể bạn đã mất bao lâu mới tìm được job ?
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hoan nghinh daisy tham du dien đàn nha ..
    Nơi làm việc của Daisy, employer sao mà gan vậy ? Dám dung túng cho may người con chai dó "nói bậy" joke trong nơi làm việc sao ? Nếu bị kiện, tất nhiên là kiện hãng dung túng họ chứ luật sư không ngu chi mà kiện dồng nghiep của Daisy vì họ nghèo lắm , thì Daisy kiem vài triệu hay tệ lắm cung vài trăm ngàn USD xài chơi dó nha ...
    Nếu là Thuyền, những người con chai harassing (chọc ghẹo) nữ đồng nghiệp, Thuyền đuổi thẳng tay ngay vì nếu không, họ mà kiện sở làm thì chính mình sẽ bị đi trước hết để bị dằn mặt và xoa dịu các cô đó ...
    Còn nếu Daisy đang làm ở VN thì chắc là moi truong làm việc bên đó khác chăng ? Thuyền để ý, thấy bên các nước Á Đông, thường thì hay có vụ ***ual harrasing tại nơi làm việc lắm . Bên Mỹ này cung có một thời gian khá thịnh hành, nhu|ng sau vài vụ kiện, các sở làm rất là hà khắc quản lý moi nguoi ve phuong diện này .
    Còn nhớ là những ngày đầu tiên "orientation" tại sở làm, họ bắt phải đọc mot cái binder dầy cộm về các kiểu "khen hay phê bình" có tinh cách chọc ghẹo con gái, huống chi là "nói bậy" bad words với các cô đồng nghiệp ... Rất nhiều cái "no no" lắm ! Thậm chí ngay cả câu khen "cô đẹp lắm" trong sớ làm cũng phải tránh luôn .
    Daisy nhớ là người bị kiện và bị mat tiền sẽ là người chủ của cái hãng Daisy đang làm . Hong phải mấy anh chàng trong team 7 nguoi của Daisy bị kiện dó nha ... hihi Thử một cú phone cho luật su di thì biet . Free of charge dó ! Gì chứ có mùi tiền là luat sư sẽ làm cố vấn Gia Cát Luong cho Daisy ngay . Họ có thể sẽ bảo Daisy ngấm ngầm chịu đung, nhung record tat cả may bad words và record luon cả nhung chứng minh sự harassing dó khoing phai chỉ là mot cá nhân mà được ung hộ bởi nhieu nguoi khác cùng mot team dó ... hihih Kiện cho chủ hãng "biết lễ độ với nữ kỹ sư VN" là gi di hén !
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hoan nghinh daisy tham du dien đàn nha ..
    Nơi làm việc của Daisy, employer sao mà gan vậy ? Dám dung túng cho may người con chai dó "nói bậy" joke trong nơi làm việc sao ? Nếu bị kiện, tất nhiên là kiện hãng dung túng họ chứ luật sư không ngu chi mà kiện dồng nghiep của Daisy vì họ nghèo lắm , thì Daisy kiem vài triệu hay tệ lắm cung vài trăm ngàn USD xài chơi dó nha ...
    Nếu là Thuyền, những người con chai harassing (chọc ghẹo) nữ đồng nghiệp, Thuyền đuổi thẳng tay ngay vì nếu không, họ mà kiện sở làm thì chính mình sẽ bị đi trước hết để bị dằn mặt và xoa dịu các cô đó ...
    Còn nếu Daisy đang làm ở VN thì chắc là moi truong làm việc bên đó khác chăng ? Thuyền để ý, thấy bên các nước Á Đông, thường thì hay có vụ ***ual harrasing tại nơi làm việc lắm . Bên Mỹ này cung có một thời gian khá thịnh hành, nhu|ng sau vài vụ kiện, các sở làm rất là hà khắc quản lý moi nguoi ve phuong diện này .
    Còn nhớ là những ngày đầu tiên "orientation" tại sở làm, họ bắt phải đọc mot cái binder dầy cộm về các kiểu "khen hay phê bình" có tinh cách chọc ghẹo con gái, huống chi là "nói bậy" bad words với các cô đồng nghiệp ... Rất nhiều cái "no no" lắm ! Thậm chí ngay cả câu khen "cô đẹp lắm" trong sớ làm cũng phải tránh luôn .
    Daisy nhớ là người bị kiện và bị mat tiền sẽ là người chủ của cái hãng Daisy đang làm . Hong phải mấy anh chàng trong team 7 nguoi của Daisy bị kiện dó nha ... hihi Thử một cú phone cho luật su di thì biet . Free of charge dó ! Gì chứ có mùi tiền là luat sư sẽ làm cố vấn Gia Cát Luong cho Daisy ngay . Họ có thể sẽ bảo Daisy ngấm ngầm chịu đung, nhung record tat cả may bad words và record luon cả nhung chứng minh sự harassing dó khoing phai chỉ là mot cá nhân mà được ung hộ bởi nhieu nguoi khác cùng mot team dó ... hihih Kiện cho chủ hãng "biết lễ độ với nữ kỹ sư VN" là gi di hén !
  7. daisy_dn

    daisy_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    To anh Halai1998: Dạ, em thấy tình hình việc làm ở California bây giờ cũng đỡ hơn 1,2 năm trước nếu như có permanent resident hay là US citizen, tại vì Daisy thấy bây giờ mấy công ty về defense đang mướn người nhiều lắm. Riêng Daisy thì khác, tại vì D. là international student, bởi vậy ko thể apply cho những công ty của government hay liên quan đến quân sự, cộng thêm là phải tìm được công ty chịu sponsor cho mình nữa. Bởi vậy cơ hội xin được việc nói chung là giảm đi nhiều. Nhưng chắc có lẽ số Daisy may mắn nên thời gian tìm việc cũng không lâu lắm, chưa đầy 1 tháng nữa. Daisy nhận được job offer ngay sáng mồng 1 Tết, mọi người thấy có hên không?
    To anh Thuyền: Anh Thuyền ơi, sự việc hổng có quan trọng đến nỗi như vậy đâu Mọi người chỉ giỡn chơi với em thôi hà, tại chắc em là người mới. Còn chuyện cussing, em thấy công ty nào cũng vậy thôi mà, nhất là những việc dễ bị frustrated như engineering. Năm ngoái em làm internship cho công ty kia, em thấy cũng y chang vậy à
    Được daisy_dn sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 28/02/2005
  8. daisy_dn

    daisy_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    To anh Halai1998: Dạ, em thấy tình hình việc làm ở California bây giờ cũng đỡ hơn 1,2 năm trước nếu như có permanent resident hay là US citizen, tại vì Daisy thấy bây giờ mấy công ty về defense đang mướn người nhiều lắm. Riêng Daisy thì khác, tại vì D. là international student, bởi vậy ko thể apply cho những công ty của government hay liên quan đến quân sự, cộng thêm là phải tìm được công ty chịu sponsor cho mình nữa. Bởi vậy cơ hội xin được việc nói chung là giảm đi nhiều. Nhưng chắc có lẽ số Daisy may mắn nên thời gian tìm việc cũng không lâu lắm, chưa đầy 1 tháng nữa. Daisy nhận được job offer ngay sáng mồng 1 Tết, mọi người thấy có hên không?
    To anh Thuyền: Anh Thuyền ơi, sự việc hổng có quan trọng đến nỗi như vậy đâu Mọi người chỉ giỡn chơi với em thôi hà, tại chắc em là người mới. Còn chuyện cussing, em thấy công ty nào cũng vậy thôi mà, nhất là những việc dễ bị frustrated như engineering. Năm ngoái em làm internship cho công ty kia, em thấy cũng y chang vậy à
    Được daisy_dn sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 28/02/2005
  9. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    thuyenxaxu àh bên VN thì làm việc nghiêm chỉnh lắm, ko có chuyện trêu ghẹo đồng nghiệp nữ và nói bậy ở nơi làm việc đâu. Như tớ nè, làm ở đâu cũng chỉ có mình tớ là nữ mà chưa bao giờ bị trêu ghẹo gì, được cái mấy ông đồng nghiệp ga lăng lắm cơ, vì là nữ nên luôn được ưu tiên, nói chung là vui vẻ và thoải mái lắm, mỗi tội lúc nào muốn tâm sự tâm sẹo gì thì chả có ai để mầ giãi bày cả, lại toàn fải vào topic này thôi .
    Hix mệt quá, đến fát ốm lên rùi mà vẫn cứ fải làm overtime, cứ đà này ko biết bao giờ dự án mới kế thúc được đây . Tưởng chỉ có mỗi mình mình có cái tật xấu là "nước đến chân mới nhảy" ai dè ngay cả sếp cũng vậy, mà cũng lạ, mấy ông làm việc cho Mỹ suốt ấy thế mà đến giờ vẫn còn giữ cái tính xấu đó. Khách hàng thì la oai oái, đến rát cả tai, đôi khi còn có thể bốc fét với họ một chút, đôi khi thì thấy ngượng ghê.
    Phù, thôi thì lại fải làm việc cho xong kẻo cứ delay mãi cũng ngượng . Hixhix....mệt quá đi mất....đến die mất thôi
  10. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    thuyenxaxu àh bên VN thì làm việc nghiêm chỉnh lắm, ko có chuyện trêu ghẹo đồng nghiệp nữ và nói bậy ở nơi làm việc đâu. Như tớ nè, làm ở đâu cũng chỉ có mình tớ là nữ mà chưa bao giờ bị trêu ghẹo gì, được cái mấy ông đồng nghiệp ga lăng lắm cơ, vì là nữ nên luôn được ưu tiên, nói chung là vui vẻ và thoải mái lắm, mỗi tội lúc nào muốn tâm sự tâm sẹo gì thì chả có ai để mầ giãi bày cả, lại toàn fải vào topic này thôi .
    Hix mệt quá, đến fát ốm lên rùi mà vẫn cứ fải làm overtime, cứ đà này ko biết bao giờ dự án mới kế thúc được đây . Tưởng chỉ có mỗi mình mình có cái tật xấu là "nước đến chân mới nhảy" ai dè ngay cả sếp cũng vậy, mà cũng lạ, mấy ông làm việc cho Mỹ suốt ấy thế mà đến giờ vẫn còn giữ cái tính xấu đó. Khách hàng thì la oai oái, đến rát cả tai, đôi khi còn có thể bốc fét với họ một chút, đôi khi thì thấy ngượng ghê.
    Phù, thôi thì lại fải làm việc cho xong kẻo cứ delay mãi cũng ngượng . Hixhix....mệt quá đi mất....đến die mất thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này