1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Về phép "ẩn dụ"!
    Ở đây trong BOX Kỹ Sư, phép "ẩn dụ" (metaphor: phương pháp dùng từ ngữ dựa trên sự so sánh ngầm) có thể giúp ta trình bày một cách dễ dàng và tế nhị một vấn đề nào đó hơi khó.
    HiHi! Viết đến đây tự nhiên tui nhớ lại chuyện phim Star Trek (Con người thế kỹ 21 thường hay dùng phép "ẩn dụ"), chuyện tiếu lâm nầy có thiệt rồi.

    Hic! có lẽ là tui bị bệnh nghề nghiệp rồi, Anh Thanh thông cảm nha!.
    Thân Ái!
    Được lan0303 sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 12/04/2006
  2. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Bây giờ đã là 3h10AM rồi, mà không thể nào ngủ được. Trời ơi, chết mất thôi, đau răng quá, hu hu hu. Chỉ mong đến trời sáng để đi phá cái răng này đi, hu hu, đau thế này thì thà không có còn hơn. Hu hu hu, làm sao bây giờ
  3. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    TO LonelySun!
    Biết làm sao giúp Bạn bây giờ đây! thôi thì thế nầy nha: "Liệu pháp chữa đau răng bằng nhạc" Mở nhạc nghe bài "Đừng tuyệt vọng tôi ơi ... đừng tuyệt vọng ... " nghe 100 liều (lần) ... tới trời sáng!
    Chạy thôi!
  4. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nói về cái vụ nói thẳng thì người Việt mình có cái tật nói bóng gió, nhiều lúc nghĩ muốn nát óc mới hiểu được . Mà lc thì lại ngu cái khoản này mới bưa chớ.
    Nói rứa thôi, chớ lc cũng hay nói bóng gió (với người không thân thiết lắm) tất nhiên với những điều cần bóng cần gió . Còn với bạn bè thì thẳng lắm, giận hay không thích điều gì thì nói thẳng luôn. Lúc giận thì đợi hết giận mới nói, chứ lúc giận mà nói ra dễ mất lòng nhau lắm.
    Nói vậy mới nghĩ tới một chuyện, thằng bạn thân lúc nào cũng nói: nụ cười của mi nhiều ý nghĩa, làm tao sợ. Lc cười có ý gì đâu chứ.
    Sáng ni, chán ơi là chán, khách hàng mô mà ít òm. . Hơ hơ, có khi mô nói xong khách ùn ùn kéo tới không hè.
  5. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    TO ALL!
    - Chú ý Phép "ẩn dụ" <> tật nói "bóng gió";
    - Star Trek là Phim Khoa hoc Viễn tưởng nổi tiếng của thế kỹ 20 nói về con người thế kỹ 21, trong làm việc, ứng xử người ta thường dùng giả thuyết và phép nói "ẩn dụ".
    MẾN!
  6. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn bác. Sáng nay em đã đi khám rồi. Bác sỹ kết luận ca của em là một ca rất phức tạp, và em sẽ phải chịu đau nhiều ngày đêm như thế này nữa, cho đến khi đủ điều kiện để phá cái răng này đi.
  7. kimdung2000

    kimdung2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Người Mỹ cũng nói quanh co ... có điều, họ biết khi nào cần phải nói quanh co thì họ còn quanh co hơn cả người VN nữa Có lẽ chị Mommy lầm rồi đó .... Khi em đi làm coop , mấy tên Mỹ là mấy tên chúa politics quanh co không bao giờ chê thẳng mình cả ... trong khi đó, người VN thì không biết politics và cứ phang thẳng ra nhiều khi bị nói là .... rude !
    Nghe vậy mà không phải vậy .... thoáng qua thì tưởng dân Mỹ nói thắng, sống lâu mới biết .... rất là "politics" .. lúc nào cũng khen thôi nhưng đùng 1 cái là chết vì bọn nó ....
    túm lại, dân mỹ biết lúc nào cần quanh co và lúc nào cần thẳng thắn để ...... "make my point get rid of you" ...
    Em học nhiều bài học đau đớn ở cái xứ này rồi chị ạ !
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi chị Nhím Xù lông và Anh Vịt tè dầm!
    Dạo này em rất bận nên không thường xuyên vào DD chứ không phải em từ giã DD đi lun đâu ạ! Không thường xuyên nhưng Nhím, Vịt, Rùa, Cún, Bê... mà nói xấu em á là em bít ngay. Liệu hồn đó nha...
    Em đang tập văn nghệ chuẩn bị đi thi giọng ca vàng Xìxàxìxồ nếu đạt giải em sẽ thông báo và khao mọi người, còn nếu không thì sẽ ỉm lun, nhớ là đừng nhắc lại đấy. Gắt đấy....
    Chị Nhím và anh Vịt hỏi em: tại sao biết anh Vịt tè dầm thích dịu dàng í hả? Chị Nhím ạ... chả là thía này, em là người không dịu dàng nên rất khoái những ai có đức tính ấy... mà hình như Nhím dất dịu dàng đúng không, chỉ trừ những lúc Xù lông thui Vịt nhờ... khé..khé...
    Thui em đi tập hát đây! cào anh chị... é nhầm... chào anh chị Nhím và Vịt.
    Chúc anh chị vui vẻ....
    Tóc Gà đã ký
    <-- con dấu đấy
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là đang trêu nhá! xỏ xiên nhá! Gà ơi! hãy đợi đấy
    Hôm nay không buồn trêu chọc ai hết đó. Nhưng đọc mấy dòng của mọi người cũng vui vui, không có gì phải căng thẳng, tư duy nhiều, cũng nhẹ nhàng thôi.
  10. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tu me manques bcp! Biết viết tiếng pháp thì hắn không hiểu. hic, răng tự nhiên nhớ hắn ri hè? gọi qua thì có sao không hỉ? Răng mà chẳng có can đảm tí mô hết ri. Răng mà muốn nghe giọng của hắn quá. 3 tuần hắn chưa gọi về.
    Đúng đáng ghét, ghét cái giọng, ghét cái cách cười, ghét, cái cách chọc, ghét lúc gọi về.. ghét ơi là ghét, ghét lúc chẳng gọi điện, ghét ơi là ghét ... rứa mà không gọi một tý là thấy nhớ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này