1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người tuyên quang có tài ko?????????

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi finest, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. finest

    finest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    người tuyên quang có tài ko?????????

    Tôi luôn tu đặt ra cau hoi này khi đang nghĩ vớ vẩn còn bạn thì sao???????
    Dân ta an sắn ăn khoai thế bây giờ mấy ai thành tài
    nói chung dân mình lắm người tài nhưng chẳng mấy ai lên tiếng để dân tuyên đi đâu bớt tiếng quê mùa
    các bạn có nghĩ như vậy ko????????
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi quá vớ vẩn, tôi có thể tự khẳng định rằng mình có tài, tất cả mọi người đều có tài dù có là người TQ hay không, có điều đã được " khai quật " chưa, và tài như thế nào, vậy thôi.... Tôi rất tâm đắc với một câu nói của ông chủ Trung Nguyên " Tôi có tài, tôi thông minh nhưng ý chí mới là điều quyết định "
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Người Tuyên Quang có tài, nhưng có lẽ ai cũng có lòng vị kỷ cá nhân, chỉ lo cho bản thân mình trước nhất nên đôi khi cái tài ấy không được bộc lộ đúng mức mà chỉ được thể hiện ở khía cạnh vụn vặt của đời sống bình thường.
    Có thể tôi biết không nhiều, nhưng những người có tiếng mà tôi biết chẳng có ai là người Tuyên Quang cả.
    Sự thật này đúng với tôi.
    Còn với các bạn ???
  4. ke_la_mat04

    ke_la_mat04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu thì cũng có người giỏi (tài) thôi , tôi nghĩ mọi người dân VN nhất là thế hệ trẻ bây giờ đều có tài chỉ có điều là chắc họ chưa muốn fát huy hết khả năng của mình thôi , fẩi ko những người dân TQ
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hát một mình
    Không cùng ai một chuyến đò
    Ai sang sông trước chẳng chờ đợi nhau?
    Ngẩn ngơ dải nắng bắc cầu
    Ai đưa ai đón về đâu giữa trời?
    Em tìm, tìm suốt bãi bồi
    Dấu chân của sóng, cát vùi ở đâu?
    Đánh rơi rồi một nỗi đau
    Nhặt về một vỏ ốc màu xanh xanh.
    Anh về bến lở về anh
    Em tha thẩn hát một mình ở đây
    Xâu vỏ ốc làm vòng tay
    Mang tình yêu đến lấp đầy dòng sông
    Có khi nào anh đếm không?
    Còn bao vỏ ốc nằm trong cát vàng...
    Tác giả: Nguyễn Bảo Chân
    ( Mạng tệ quá mà em chỉ trả lời được vào topic này, gớm chết Net ở TQ dở quá, oái về quê học được câu Gớm chết, hì,.... Ai zui lòng chuyển bài thơ trên vào topic nào thì tuỳ hộ em với.... )
  6. Jan6th

    Jan6th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Khóc một mình
    Không cùng ai một chuyến đò
    Mình sang sông trước chẳng chờ đợi nhau?
    Mặc cho dải nắng bắc cầu
    Gió đưa mây đón về đâu giữa trời?
    Mặc sông Lô với bãi bồi
    Những lời yêu dấu, cát vùi ở đâu?
    Giữ trong lòng một nỗi đau
    Mình em khóc, mắt hoá màu cô hanh.
    Em về bến lở, chờ anh
    Dẫu lòng vẫn biết một mình mình say
    Bế bồng ký ức trong tay
    Ước gì mắt ướt được đầy dòng sông
    Dẫu lòng tan nát, dửng dưng
    Bao nhiêu gian dối vùi trong cát vàng...

  7. ke_la_mat04

    ke_la_mat04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    thế này thì mọi người có tài làm thơ nhỉ
  8. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì có tài copy-paste: vì đấy không phải thơ tự làm
  9. ke_la_mat04

    ke_la_mat04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    thôi chúng ta quy ra là có tài tìm tòi đấy chứ
  10. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Núi cao còn núi khác cao hơn?dựa vào đâu mà đánh giá ?Tôi nghĩ nên miễn bàn luận thì hay hơn

Chia sẻ trang này