1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dã ngoại Langbiang _ Đà Lạt ngày cuối tuần

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi Dalattourist, 15/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dalattourist

    Dalattourist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2015
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Bạn có bao giờ cảm thấy chán ngán khi nằm lăn lóc ở nhà, hay chỉ biết cà phê nhàn nhã vào mỗi cuối tuần?
    Bạn có bao giờ cảm thấy không biết đi đâu mỗi khi đến Đà Lạt?

    Hãy rủ bạn bè cùng khuấy động cuộc sống bình thường mọi ngày bằng một tour khám phá Đà Lạt hoàn toàn khác những gì trong tâm trí bạn.
    Không bao giờ bạn biết Đà Lạt "khoác áo" nào khi tiếp mình, thiên nhiên ở đây luôn phong phú và chuyển đổi rất tự nhiên, hoang dại. Dalattourist chỉ xin gợi ý để bạn tham khảo nếu cuối tuần bạn thực sự muốn trải nghiệm một Đà Lạt thật khác thế nào nhé!​

    Xuất phát vào tối thứ 6 và kết thúc ngày chủ nhật nhé!

    Xã Lát
    [​IMG]
    giao lưu cùng đồng bào những người dân tộc Lạch - những cư dân đầu tiên của thành phố cao nguyên xinh đẹp Đà Lạt. Xã Lát còn là nơi tạo ra những tấm thổ cẩm với hoa văn độc đáo tinh tế, mà du khách thích mua để làm kỷ niệm cho chuyến dừng chân. Bên cạnh đó, những đội múa cồng chiêng, của xã Lát là minh chứng hùng hồn về một nền văn hóa đang phát triển ở nơi này.
    [​IMG]
    Lên đỉnh núi Langbiang bằng dịch vụ xe Jeep để chiêm ngưỡng vẻ đẹp non nước: Suối Vàng – Suối Bạc và toàn cảnh Đà Lạt mờ ảo trong sương mù cảm giác như đang được đứng trên mây.

    Thung Lũng Vàng
    [​IMG]
    Đẹp khỏi bàn cãi nhé các cụ các mợ.
    Ga xe lửa
    [​IMG]
    Từ Ga chạy ra Trại Mát khoảng 7km, chỗ ga đầu kia là chùa Ve Chai ( Chùa Linh Phước).


    Bảo tàng Lâm Đồng
    [​IMG]
    Nơi trưng bày các hiện vật truyền thống và lịch sử của địa phương, đặc biệt là những hiện vật thể hiện truyền thống văn hóa của vùng đất Lâm Đồng. Bảo tàng ở số 4 đường Hùng Vương của Đà Lạt, trên một ngọn đồi cao

    Làng Cù Lần
    [​IMG]
    Bạn sẽ cảm thấy nhớ và muốn quay trở lại Đà Lạt ngay cả khi xe khách còn chưa xuất phát đưa bạn đi về nhà cơ!​
  2. phamtrongdai1989

    phamtrongdai1989 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2015
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    2
    ở đây đẹp thơ mông nhưng buồn quá, ở chơi vài ngày còn đc, chứ ở hẳn chắc chết mất :(((
  3. Dalattourist

    Dalattourist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2015
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1

    không hề buồn nhé b, các bạn trẻ trong clip sẽ chứng minh điều đó!
  4. butchigo

    butchigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2017
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    6
    Ở Đà Lạt tối khoảng 8h hơn là vắng hoe người à. Không dám ra ngoài luôn.

Chia sẻ trang này