1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô tích sự

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi shoneti, 06/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bequynh_langson

    bequynh_langson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy mình vô tích sự quá, chẳng làm được việc gì nên hồn cả. Suốt ngày chỉ có ăn với ngủ thôi, cứ tình trạng này thì sẽ phải thi lại nhiều đây, khổ thân em quá.
  2. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    mày mà thi lạ áh Bố bóp cổ mày lè lưỡi Em ạh ,ở đấy mà vô tích sự đi
  3. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    mày mà thi lạ áh Bố bóp cổ mày lè lưỡi Em ạh ,ở đấy mà vô tích sự đi
  4. bequynh_langson

    bequynh_langson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Biết thế mà nhưng nếu như ko phải thi lại thì đâu phải là sinh viên chứ(he...he...he)
  5. bequynh_langson

    bequynh_langson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Biết thế mà nhưng nếu như ko phải thi lại thì đâu phải là sinh viên chứ(he...he...he)
  6. mansky

    mansky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    lâu quá rùi mơi ghé thăm diễn đàn: tui có nghe nói
    thất bại là mẹ của thành công..... vô tích sự la mẹ của có tích sự:....................................................................
    mình thấy các bạn giống các con chim lạc đường đang tìm lối về quá
  7. mansky

    mansky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    lâu quá rùi mơi ghé thăm diễn đàn: tui có nghe nói
    thất bại là mẹ của thành công..... vô tích sự la mẹ của có tích sự:....................................................................
    mình thấy các bạn giống các con chim lạc đường đang tìm lối về quá
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    he he, công nhận là ko thi lại không phải là sinh viên thật, nhưng mà thi lại mất công lắm, thà bay là là còn hơn bỏ công cày thi lại. Ngày xưa cứ nghĩ những đứa thi lại là dốt, những đứa học dốt là ngu, giờ thì mình cũng đã thi lại, cũng học dốt mà mình vẫn là mình. Chả nhẽ càng lớn mình càng ngu . Kết luận lại vẫn là một chữ lười mà thôi. Hôm nay lại bỏ học ngồi nhà chơi tiếp. Thực sự mình chán học lắm rồi. Bây giờ thích ngồi chơi thế thôi!
    Ah, Hằng ơi, hôm nào em rỗi, chị định đến chơi với em đấy. Hôm nào tụ tập đi... chị đến chơi với em luôn cho nhanh
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    he he, công nhận là ko thi lại không phải là sinh viên thật, nhưng mà thi lại mất công lắm, thà bay là là còn hơn bỏ công cày thi lại. Ngày xưa cứ nghĩ những đứa thi lại là dốt, những đứa học dốt là ngu, giờ thì mình cũng đã thi lại, cũng học dốt mà mình vẫn là mình. Chả nhẽ càng lớn mình càng ngu . Kết luận lại vẫn là một chữ lười mà thôi. Hôm nay lại bỏ học ngồi nhà chơi tiếp. Thực sự mình chán học lắm rồi. Bây giờ thích ngồi chơi thế thôi!
    Ah, Hằng ơi, hôm nào em rỗi, chị định đến chơi với em đấy. Hôm nào tụ tập đi... chị đến chơi với em luôn cho nhanh
  10. tomboyls

    tomboyls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vô tích sự là một từ đúng mọi lúc với mình.Đôi lúc thấy cuộc sống dễ thương đấy chứ.Hôm nay gặp em,đỡ phí một buổi thứ bảy,nhưng vô tích sự thì vẫn vô tích sự

Chia sẻ trang này