1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

From..... To......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 05/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    From: Tớ
    To: 4 mắt, tóc không còn chia chỉa
    Ừ, tớ định cám ơn cậu đến mấy lần rồi ấy, nhưng rồi lại cứ quên béng đi. Tớ chưa nói với cậu là trí nhớ của tớ dạo này tồi phết! Thế có chán không?
    Cám ơn cậu đã đi với tớ vào những ngày HN trở rét.
    Cám ơn cậu đã đưa tớ đi lòng vòng tìm quán cafe rock, để rồi bất cứ nơi nào cũng đóng cửa mà không hề nản lòng.
    Cám ơn cậu đã luôn đến đúng giờ, đã luôn chắn gió cho tớ và luôn cười với tớ.
    Cám ơn cậu đã chia sẻ và cảm thông mọi điều với tớ.
    Cám ơn cậu đã cho tớ mượn đàn, và đêm đó là một đêm thật tuyệt vời của tớ.
    Cám ơn cậu đã đi ăn với tớ dù rằng món ăn có không ngon thì tớ vẫn đã rất vui và no căng bụng.
    Cám ơn cậu đã luôn đón tiếp tớ tận tình như một người bạn tốt thật sự.
    Cám ơn cậu đã mua sấu dầm cay tặng tớ làm quà để khi quay về tớ vẫn có thể nhấm nháp vị của HN.
    Cám ơn cậu đã ngồi đợi tớ trong khi tớ đang chạy long tong khắp nơi với anh ấy.
    Cám ơn cậu đã tiễn tớ ra ga, để khi tàu chạy thì tớ vẫn yên tâm là có hai con người cùng ở lại HN chứ không cô đơn.
    Và trên hết, tớ cám ơn cậu vì cậu là bạn tớ.
    Hì hì... Cám ơn thế đủ chưa nhỉ? Hay để hôm sau tớ làm bài Xin lỗi nữa cho đủ bộ và hoành tráng? Nhớ chăm con mèo con đấy nhé! Đừng để nó ốm nữa nhé! Hôm tớ về, mèo nhà cậu cũng đi, tớ buồn lắm. Hôm ấy HN mưa phùn nhiều nhỉ?...
  2. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0


    I Miss You >> Blink 182

    Hello there, the angel from my nightmare
    The shadow in the background of the morgue
    The unsuspecting victim of darkness in the valley
    We can live like Jack and Sally if we want
    Where you can always find me
    We''''ll have Halloween on Christmas
    And in the night we''''ll wish this never ends
    We''''ll wish this never ends
    (I Miss You, miss you)
    (I Miss You, miss you)
    Where are you and I''m so sorry
    I cannot sleep I cannot dream tonight
    I need somebody and always
    This sick strange darkness
    Comes creeping on so haunting every time
    And as I stared I counted
    Webs from all the spiders
    Catching things and eating their insides
    Like indecision to call you
    and hear your voice of treason
    Will you come home and stop this pain tonight
    Stop this pain tonight
    Don''''t waste your time on me you''''re already
    The voice inside my head (miss you miss you)
    Don''''t waste your time on me you''''re already
    The voice inside my head (miss you miss you)
    Don''''t waste your time on me you''''re already
    The voice inside my head (I Miss You miss you)
    Don''''t waste your time on me you''''re already
    The voice inside my head (I Miss You miss you[/b])
  3. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0


    I Miss You >> Blink 182

    Hello there, the angel from my nightmare
    The shadow in the background of the morgue
    The unsuspecting victim of darkness in the valley
    We can live like Jack and Sally if we want
    Where you can always find me
    We''''ll have Halloween on Christmas
    And in the night we''''ll wish this never ends
    We''''ll wish this never ends
    (I Miss You, miss you)
    (I Miss You, miss you)
    Where are you and I''m so sorry
    I cannot sleep I cannot dream tonight
    I need somebody and always
    This sick strange darkness
    Comes creeping on so haunting every time
    And as I stared I counted
    Webs from all the spiders
    Catching things and eating their insides
    Like indecision to call you
    and hear your voice of treason
    Will you come home and stop this pain tonight
    Stop this pain tonight
    Don''''t waste your time on me you''''re already
    The voice inside my head (miss you miss you)
    Don''''t waste your time on me you''''re already
    The voice inside my head (miss you miss you)
    Don''''t waste your time on me you''''re already
    The voice inside my head (I Miss You miss you)
    Don''''t waste your time on me you''''re already
    The voice inside my head (I Miss You miss you[/b])
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Về nhà có nhiều cái thú vị hơn online nên không post bài là tất nhiên thôi. Dù sao cũng cảm ơn cậu quan tâm, đọc rồi thấy cậu hỏi thăm nên vài dòng thôi. Hôm trước cũng gặp và chúc tết mọi người rồi. Cậu thì chưa gặp nên "Chúc mừng năm mới nhé!"
  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Về nhà có nhiều cái thú vị hơn online nên không post bài là tất nhiên thôi. Dù sao cũng cảm ơn cậu quan tâm, đọc rồi thấy cậu hỏi thăm nên vài dòng thôi. Hôm trước cũng gặp và chúc tết mọi người rồi. Cậu thì chưa gặp nên "Chúc mừng năm mới nhé!"
  6. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    From: Tớ
    To: 4 mắt, tóc không còn chia chỉa
    Tình hình là tớ đang dặt dẹo lắm cậu ạ! Công việc thì vẫn chưa thấy mới mẻ gì cả. Mà tình hình là sẽ không còn việc để làm. Thế có chết không? Tớ mà chết đói, tớ bò ra HN để cậu nuôi tớ nhá! Đầu tư vào tớ có vẻ cũng được đấy!!!
    Hôm nay tớ có bài Test cuối khoá môn E. Nhưng giờ tớ vẫn cặm cụi lên Net, đầu thì chả có chữ quái nào cả. Thế có vật vạ không cơ chứ? Tớ không biết tớ có qua nổi để leo lên lớp cao hơn nữa không? Nhưng phải cố gắng, vì nếu không thì sẽ phí cả xiền. Mà tớ thì... He he...
    Tuần sau tớ lại phải thi. Ừ, lại phải lặc lè luận văn để trèo lên khoá sau. Nhưng mà sao tớ thấy tương lai mịt mờ thế không biết? Tớ lười vật ạ! Tớ chỉ mới nhận ra điều đó 2 hôm nay thôi. Biết tại sao không? Tại vì... eh he... Tớ bảo là sẽ tổng vệ sinh, giặt giũ từ chiều qua mà đến giờ cái đống kinh dzị kia vẫn còn nằm ở góc phòng. Chậc chậc...
    Thôi, tình hình là tớ phải... chào cậu cái nhá! Không để cậu quên mất tớ. Thế dzụ lẩu dê thế nào roài?
  7. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    From: Tớ
    To: 4 mắt, tóc không còn chia chỉa
    Tình hình là tớ đang dặt dẹo lắm cậu ạ! Công việc thì vẫn chưa thấy mới mẻ gì cả. Mà tình hình là sẽ không còn việc để làm. Thế có chết không? Tớ mà chết đói, tớ bò ra HN để cậu nuôi tớ nhá! Đầu tư vào tớ có vẻ cũng được đấy!!!
    Hôm nay tớ có bài Test cuối khoá môn E. Nhưng giờ tớ vẫn cặm cụi lên Net, đầu thì chả có chữ quái nào cả. Thế có vật vạ không cơ chứ? Tớ không biết tớ có qua nổi để leo lên lớp cao hơn nữa không? Nhưng phải cố gắng, vì nếu không thì sẽ phí cả xiền. Mà tớ thì... He he...
    Tuần sau tớ lại phải thi. Ừ, lại phải lặc lè luận văn để trèo lên khoá sau. Nhưng mà sao tớ thấy tương lai mịt mờ thế không biết? Tớ lười vật ạ! Tớ chỉ mới nhận ra điều đó 2 hôm nay thôi. Biết tại sao không? Tại vì... eh he... Tớ bảo là sẽ tổng vệ sinh, giặt giũ từ chiều qua mà đến giờ cái đống kinh dzị kia vẫn còn nằm ở góc phòng. Chậc chậc...
    Thôi, tình hình là tớ phải... chào cậu cái nhá! Không để cậu quên mất tớ. Thế dzụ lẩu dê thế nào roài?
  8. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    To Linus:khi nào nhỉ?cậu đưa vợ qua nhà tớ chơi, thăm tớ......lớp m` thành đôi thành cặp nhiều lắm rồi.
    Được song_2 sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 17/02/2005
  9. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    To Linus:khi nào nhỉ?cậu đưa vợ qua nhà tớ chơi, thăm tớ......lớp m` thành đôi thành cặp nhiều lắm rồi.
    Được song_2 sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 17/02/2005
  10. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tớ gửi cậu:
    Cậu fone đt để gặp anh được không? Dù chỉ một chút thôi. Để chắc rằng anh vẫn khoẻ và vẫn được hạnh phúc. Tớ không thể gặp anh được. Có thể là không có duyên. Mà đúng hơn, tớ cảm giác như mình đang rẽ qua con đường khác. Xa.. rất xa với con đường của anh... Tớ phải làm gì bây giờ? Hiện tại tớ đang hoang mang lắm, cậu ạ! Tớ rất cần, rất cần có ai đó...

Chia sẻ trang này