1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh về Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (Phần 4)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 25/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.632
    Đã được thích:
    415
    NHỮNG NGƯỜI LÍNH MŨ NỒI XANH ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM.

    [​IMG]
    Công việc hàng ngày của trung tá Nguyễn Xuân Thành (ngoài cùng bên phải) là kết nối tình hình giữa lực lượng ở các phân khu và Phái bộ. Ảnh: VNPKC.

    [​IMG]
    Vườn rau tự trồng của các sĩ quan Việt Nam cung cấp thực phẩm quý ở Trung Phi. Ảnh: VNPKC.

    [​IMG]
    Tổ chức Quốc khánh ở Trung Phi, các sĩ quan Việt Nam tặng áo cho đồng nghiệp. Ảnh: VNPKC.

    [​IMG]
    Sĩ quan Trần Nam Ngạn trong một chuyến tuần tra ở Nam Sudan. Ảnh: VNPKC.

    [​IMG]
    Đại úy Nguyễn Đức Thắng (bên trái) cùng sĩ quan liên lạc của LHQ trong một lần tiếp xúc với thủ lĩnh khu tự trị (áo hồng) ở Nam Sudan. Ảnh: VNPKC.


    Chi tiết về hoạt động của họ, các bác đọc tại đây.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-s...cua-si-quan-viet-nam-o-trung-phi-3554072.html
    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/nhung-nguoi-linh-mu-noi-xanh-dau-tien-cua-viet-nam-3553201.html
  2. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.632
    Đã được thích:
    415
    NHỮNG NGƯỜI LĨNH MŨ NỒI XANH VIỆt NAM

    [​IMG]

    [​IMG]
    Trong khi đó, trung tá Trần Nam Ngạn làm nhiệm vụ ở Bor, cách đồng đội Mạc Đức Trọng gần 1.000 km lại thường xuyên có những cuộc đàm phán với các thủ lĩnh quân sự địa phương để truyền đạt thông điệp của LHQ, thương lượng để những chuyến hàng cứu trợ, tiếp viện được đi qua địa bàn có tổ chức vũ trang đóng.

    "Bước vào nơi đàm phán thấy hàng chục người lăm lăm súng, mình không được sợ sệt, nhưng nếu coi thường họ thì cũng lãnh đủ hậu quả, máu hiếu chiến nổi lên thì họ bất chấp", anh chia sẻ.

    [​IMG]
    Công tác dài ngày, họ phải ngủ trong lều với nguy cơ bệnh dịch rình rập. Sốt rét trở thành nỗi ám ảnh của nhiều sĩ quan. Chủng sốt rét ở đây có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và điều trị sớm.

    [​IMG]
    Hai nhân viên người địa phương làm nhiệm vụ gác cổng khu nhà ở của các sĩ quan gìn giữ hoà bình đang chia nhau lưng bát bột sắn nấu sền sệt cho bữa trưa. Nhìn thấy bữa ăn, thiếu tá Vũ Văn Hiệp đã cho họ một bát ruốc. "Họ chỉ bốc vài miếng, vừa ăn vừa khen ngon rồi để dành mang về cho mấy đứa trẻ ở nhà. Một người có 4 đứa con, người kia có tới 7 đứa", anh kể.

    [​IMG]
    Một năm làm nhiệm vụ ở Trung Phi, các sĩ quan Việt Nam thi thoảng đến thăm bà Nguyễn Thị Luyến, người phụ nữ Việt duy nhất ở Bangui. Bà quê gốc ở Hoàn Kiếm (Hà Nội), theo một người lính lê dương về Trung Phi năm 1953, từ đó đến nay chưa về Việt Nam lần nào. Chồng bà đã chết vì bạo bệnh sau hơn 10 năm chung sống. Bà trở thành trụ cột gia đình, nuôi bốn đứa con thơ nơi đất khách. "Phụ nữ châu Phi có thể bất lực nhìn con chết đói, phụ nữ Việt thì không bao giờ", bà hướng dẫn con cháu canh tác, trồng ngô, trồng sắn trong vườn, ai thuê việc gì cũng làm miễn là có được miếng ăn.

    [​IMG]
    Các sĩ quan tự làm nem rán cải thiện bữa ăn. Đây là món được nhiều nhân viên tại Sở chỉ huy phái bộ Trung Phi yêu thích. Đồng nghiệp của họ thường gợi ý làm món này và gọi đúng tên tiếng Việt là "Nem".

    [​IMG]
    Nụ cười của đại úy Nguyễn Văn Hằng, sĩ quan liên lạc tại Phái bộ UNMISS bên trẻ em Nam Sudan. Các sĩ quan cho biết, nhiều người dân châu Phi biết và đặc biệt có cảm tình với Việt Nam, nhất là trẻ em.
    Theo VNexpress
  3. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
  4. matcua1

    matcua1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    607
    Nhái Hải quân thì hình có nhiều, nhưng em chưa khi nào thấy vũ khí dưới nước (súng bắn dưới nước) được trang bị cho họ là lạoi gì cả. Cụ có hình đó không đưa lên anh em xem chơi đi.
    ak47kalanikovquehuongtoivietnam45 thích bài này.
  5. ak47kalanikov

    ak47kalanikov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2015
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    634
    Em trộm nghĩ chả nhẽ trong toàn cõi phong trường ta toàn tay đao cộm cán mà lại không thể ra được cái ảnh vũ khí dưới nước của 126 hay Lữ Đ.công 5

    Dành cho cụ nào quan tâm. Trên thế giới là độc nhất đấy ạ :-D
    Connuocviet, T90VladimirVietnam2016 thích bài này.
  6. huyenthoaimuathu8889

    huyenthoaimuathu8889 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/09/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    271
    Đây là bị phạt à?
    T90Vladimir thích bài này.
  7. thanQN

    thanQN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    187
    Đang xì tin Sifir. :)
    Tranphong77 thích bài này.
  8. T90Vladimir

    T90Vladimir Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2015
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    621
    Hự!8-x
    --- Gộp bài viết: 21/04/2017, Bài cũ từ: 21/04/2017 ---
    Ôi, "vợ người ta" sao lúc nào cũng mỹ miều hơn của mình nhỉ. Nhìn gọn phết
  9. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Ko biết có phải nhà m ko
    [​IMG]
    http://tolam.org/dac-cong-nguoi-nhai-viet-nam-dac-biet-tinh-nhue.html
    Vietnam2016 thích bài này.
  10. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    Ảnh của nga dùng minh họa thôi, vũ khí cá nhân cho người nhái của ta là bảo mật cao lắm đấy, chỉ nghe nói là ở TS luôn có đơn vị người nhái trang bị hàng mới nhất của cả nga và nato

Chia sẻ trang này