1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiepcuoisaigon

    thiepcuoisaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  2. Pk_Cool

    Pk_Cool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Em có thề hỏi ý mọi người được không ạ? @@
  3. rnm

    rnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    nay ngồi đây, nhìn lại một năm.
    nhiều việc chưa làm xong, nhiều việc còn chưa bắt đầu, đầu đã bạc nhiều quá.
    hôm nay bão ở đà nẵng, hà nội cũng ảnh hưởng nên mưa thì phải.
    lâu lắm rồi k viết lách, lâu lắm rồi tập trung công việc, vậy mà hè rồi lại lỗi hẹn.
    m à, mọi việc tốt đẹp nhé, dạo này trông m béo trắng ra ấy nhờ, như quý bà ấy (éo biết ăn gì mà lớn ngang nhanh vậy); r thì vẫn vậy, có béo ra chút nhưng chắc vẫn suy dinh dưỡng, vẫn chưa đạt đủ cân nặng.
    hì, r làm việc đây, vẫn cú đêm bao năm rồi mà chưa hết nợ!!!
    chúc m mọi điều tốt đẹp, ym.
  4. matchatraxanh

    matchatraxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2016
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Có những lần lý trí bảo trái tim
    thôi không yêu không giận hơn, không nhớ
    nhưng trái tim vốn là tên quái gở
    cứ cồn cào tha thiết gọi tên
  5. banhbeo94

    banhbeo94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2016
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Tớ đã hứa sẽ viêt một cái note cho cậu - thằng bạn thân duy nhất thời đại học của tớ.
    Và nó sẽ bắt đầu bằng: Tớ đã từng thích câu, rất lâu.
  6. chandoi12

    chandoi12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2016
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    anh ở nơi đâu đến nhanh không em già mất rồi. cứ ở bên vợ tương lai của người khác làm sao mà hạnh phúc được hả anh
  7. rnm

    rnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay muốn gọi điện cho m quá, xem ngày hóa ra là cái ngày khó quên khó quen, nên chả dám gọi nữa.
    Từ hôm m chuyển cq, hóa ra lại ngay cạnh nhà r ở đấy, nhà lá thôi như cũng là nhà đấy.
    Bao năm rồi, bao dự định bao tính toán, xấu có và rất xấu cũng có, nhưng rồi cơm áo gạo tiền, công việc gia đình dồn dập đổ lên đầu r, một mình gánh lấy trách nhiệm chăm ông, là trách nhiệm nhưng có lúc tưởng quỵ. Có lúc r tính phải bán cái nhà ở HĐ vì bí quá, ơn trời thương giờ đã đi vào ổn định; qua đưa ông đi khám kết quả tốt hơn mong đợi, tiền có thể làm ra lúc này hay lúc khác nhưng người không lấy lại được, ấy là niềm vui để r vượt qua những lúc khó khăn khủng khiếp.
    Cuộc sống cứ trôi, chả rảnh lúc nào. Nay mình r nuôi 2 tàu há mồm ở cái đất HN cũng tốn, nhưng chưa thấm vào đâu so với nuôi ông, nên công chuyện năm nào cứ trôi... trôi tuột mất thì sao? Là r nhớ, nhưng r kém quá, hay ông trời vẫn muốn r làm người lương thiện nhỉ!
    Chúc m luôn hạnh phúc, bên gia đình bên con gái.
    (con gái m xinh thật, đúng là mẹ nào con đấy).
  8. trongkhanh102

    trongkhanh102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  9. thaibinh2211

    thaibinh2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2017
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  10. khanhlinh19941994

    khanhlinh19941994 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2018
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    3

Chia sẻ trang này