1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác buồn khi ko có ai đó bên cạnh - chia sẻ một chút nào

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi supperstarvn, 12/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. supperstarvn

    supperstarvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác buồn khi ko có ai đó bên cạnh - chia sẻ một chút nào

    Chúc mừng năm mới mọi người ! Năm mới đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh ! Tại sao ư, tại vì mình lớn rồi ! 1 lý do thật là đơn giản. Hồi bé tại sao mình luôn vui khi mỗi ngày xuân về còn giờ đây thì khác. Tại sao ư, cũng chả hiểu lắm. Chỉ biết ở lứa tuổi 20 này mình cảm thấy thiếu đi 1 cái gì đó sau mỗi lần đi chơi. Sau cái cảm giác vui vẻ bên bạn bè, về nhà là 1 cảm giác trống rỗng khi mà đối mặt với trần nhà. Sao mà lại buồn thế. Năm mới mà ai cũng như mình thế này thì sẽ buồn lắm ư. Lâu lắm rồi mình mới như thế này, có lẽ ko thể tiếp tục thế này nữa, phải tìm 1 cái gì đó để tập trung và quên đi cái cảm giác này.
    Người ta vẫn nói yêu nhau mà bằng tuổi nhau ko hợp, và bố mẹ mình ko ngoại lệ. Biết làm sao đây, và ngay cả khi bố mẹ ko thích con gái cận thị - uh, bây giờ đa số con gái cận thị, thế mới khổ chứ , và người mình thích cũng cận thị. Uhm, kệ thôi. Nhưng mà sau này con gái sẽ già hơn nếu cùng tuổi - đó là quy luật, biết làm sao được. Chỉ biết cắm đầu vào học thôi, quên tất cả vậy, có 1 ai đó đang chờ mình ở phía trước, và mình phải cố gắng gặp cô ấy. Buồn thật
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đầu 2 mất rồi đây... người tớ trót thích thì vừa cận, vừa bằng tuổi lại còn ở cái nơi mà vừa nhắc đến chị tớ đã bảo là "tránh xa cái vùng đấy ra". Chán! Có lẽ tớ sẽ tiếp tục lờ lơ lớ người đó...
    Tớ cũng muốn học lắm nhưng trình độ tớ không được bằng giỏi ở cái NEU này roài, cho nên quyết định "chơi 2 học 1", túm lại là thưởng thức cuộc sống là chính, thỉnh thoảng tia ngang tia ngửa, tán hươu tán vượn vậy. Buồn!
  3. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Nhân tình thế thái..Hỉ,Nộ,Ái,Ố... chuyện muôn thủa chẳng bao giờ cũ cả.Tâm trạng của bạn chẳng khác tôi là mấy.22 tuổi..nỗi buồn,sự cô đơn,trống trải,dằn vặt đang vây lấy tôi từng ngày,từng giờ.Quá tự tin vào những quyết định,lựa chọn của bản thân mà giờ đây phải trả cái giá thật đắt cho những sai lầm nghiêm trọng đó...Bạn bè đồng lứa ra trường hết đến nơi,mình thì sau hơn 3 năm đi làm bi giờ mới bắt đầu học..Chuyện ngược đời!
  4. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo tớ rằng, nếu con người ta nghĩ rằng trên đời này ko tồn tại nỗi buồn, thì họ sẽ chẳng bao giờ buồn được.. Tớ thấy đúng Ko suy nghĩ lung tung, tìm việc gì đó để làm, tự làm cho bản thân bận rộn, sẽ chẳng còn thời gian mà buồn đâu. Thật đấy Cứ ngồi 1 chỗ suy nghĩ miên man, dớ dẩn, là lại sinh ra lắm chuyện, nguyên hiểm lắm
  5. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    nếu chỉ vì con gái bị cận thị và bằng tuổi mà cậu đã bỏ, có gọi là yêu không . Đảm bảo cậu sẽ quên cô ta với tốc độ chóng mặt khi gặp những người không cận thị
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Chú em này buồn cười wa đi. Chú còn trẻ mah suy nghĩ hơi lẩm cẩm rồi đấy. Thwcj tế chứng minh iu nhau = tuổi, iu con gái cận vẫn đầy đôi HP ra kia kìa. Cận thị thì ảnh hưởng gì? Bằng tuổi thì con gái già hơn? Chúa ơi, chú có biết con gái thọ hơn con trai? BIết rằng ở phương tây nam lấy nữ hơn tuỏi là chuyện thường? biết rằng bi j cuộc sống hiện đại và chị em trẻ hơn tuổi rất nhiều? vv và vv
    Chỉ có điều tình cảm của chú chưa đủ mạnh để vượt qua sự áp đặt của bố mẹ chú thôi
    nice sunday there
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 13/02/2005
  7. supperstarvn

    supperstarvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    cũng ko biết nói gì, chỉ biết rằng đó là người mình thích, và mình ko quan tâm đến ý kiến của bố mẹ lắm. mình vẫn luôn thật lòng với cô ấy cho dù thế nào đi nữa, uh,
  8. vness_jsc

    vness_jsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi con gái đeo kính lại thấy xinh ra đấy chứ.
    Cái quan trọng là tâm hồn, chú đâu phải bên goài. Đó chỉ là hình thức thôi.
  9. amaterasu21

    amaterasu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác của tuổi 20 của bạn có gì đó giống mình, mình cũng cảm thấy như được chia sẻ. Nhưng có một điều mình thấy rất bất bình vì mình cũng 20 và cũng bị cận. Ôi, nếu mai mốt mình thích một người bạn có ba mẹ có thành kiến như vậy với những cô gái như mình thì thế nào nhỉ? Thiệt là đáng sợ. Nếu bạn thực sự thích người bạn đó, thì bạn nên cùng người đó chứng minh cho ba mẹ thấy con gái bằng tuổi, cận thị cũng rất tốt, không có hay cãi nhau với bạn. Bằng tình yêu, bằng tấm lòng chân thành của mình thì thế nào ba mẹ bạn cũng sẽ không còn thành kiến nữa, được chứ? Chúc bạn thành công!
  10. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi thì qua mất mấy năm rùi , bi giờ vẫn chưa có người iu nhưng mà vẫn thấy đời vui phơi phới , đi chơi với bạn bè vô tư không gì phải suy nghĩ cả , mặc dù đôi khi cũng cảm thấy thiêu thiếu nhưng mà kệ , con trai thì cứ sự nghiệp ổn định rùi nghĩ tiếp , hi vọng sau khi có nghề nghiệp rùi thì sẽ tìm được 1 người như ý .......... chả còn gì bằng nữa . Cuộc sống thật tươi đẹp

Chia sẻ trang này