1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho bạn, cho toi va nhung ai biet song vi moi nguoi

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi fairy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tôi từng hát bài hàt này trước đám đông trong hội trường, trong lễ kết nạp Đoàn viên của tôi, trước các lớp đối tượng Đoàn, trong những đêm lửa trại, khi ở cùng dân tại các xã Vĩnh Lộc A&B trong "Chiến dịch Ánh Sáng Văn Hoá Hè 95"... Lần hát trọn bài nhưng không ít lần hát một vài câu nhưng lần nào hát, trong lòng tôi cũng cảm thấy như có 1 ngọn lửa xuất phát từ trái tim mình, thôi thúc mình tiếp bước trên con đường mình đang đi.
    Vâng, "ai cũng giành việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?" Câu hỏi rất khó trả lời. Có lẽ trong chúng ta không ít người cũng tự hỏi mình câu ấy nhưng mấy ai trả lời cho thật chính xác?
    Thân

    Nói gì thì nói, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào sự thật để nói thẳng nói thật vào mặt nhau là giữa chúng ta ... không còn gì để nói!
  2. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Tớ không có tham vọng vì mọi người, điều đó quá lớn lao.Tớ chỉ muốn làm hết sức mình vì những người mà tớ yêu thương và những điều mà tớ tin tưởng, thế thôi.

    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...
  3. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Starry là thành viên đội CTXH nên marketing dữ nhẩy..

    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    À, k0 phải đâu
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Thực ra k0 phải ai sống cũng tâm tâm niệm niệm là sẽ sống cho người khác. Chẳng qua là vì con người ta sống trong một cộng đồng, có những điều người ta làm cho chính bản thân họ, nhưng vô tình có lợi cho người khác nữa. Thế là nghiễm nhiên được coi như đang sống vì ngưòi khác, cho người khác.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  6. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
  7. pvd007

    pvd007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn lâui lăm roi minh mới đọc được bai viết mang tinh nhân ban nhu the này đó, minh thật sự xúc động vi trong mỗi cong người chúng ta du sao di nưa vẫn còn một chut gì đó gọi la thương yeu đồng loại , nhưng mà khi nhìn vao thưc tê đôi khi làm cho người ta co cảm giác như la mọi người đè lên nhau mà sống.
    " ai cũng giành việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?" câu này noi thi nghe rât hay nhưng không biêtd trong số sinh viên chung ta co bao nhiêu người đã nghe va đã suy nghi về no nhỉ, nhưng mà theo minh thấy trong so SV thi chấc chẳng được bao nhiêu đâu bởi vay nên mình cảm thấy bất mãn với chính thế hệ của chúng mình đến thế , xin lỗi minh không nên vơ đũa cả nắm nhưng ma sư thật la như vậy, mính thấy ai cũng ích kỉ vụ lợi luôn so phần thiệt sẽ vê` minh,
    cám ơn các bạn đã co những lối suy nghi lam mình còn cam thấy vẫn còn có những người không vì mình ma quên đi người khác
  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    NGỌN LỬA
    Tại một vùng núi non lạnh lẽo của miền Bắc Ấn Độ, người đi đường thường giữ ấm bằng một chiếc nồi đất nhỏ, cho than hồng vào và đậy nắp cho kín. Sau đó họ lấy dây ràng kỹ quanh nồi rồi dùng khăn vải bọc lại. Khi đi ra ngoài, họ cắp chiếc ***g ấp trên vào người cho ấm
    Ba người đàn ông nọ cùng đi đến đền thờ. Đường thì xa nên cứ đi một đoạn họ lại nghỉ chân một lúc rồi mới đi tiếp. Ở một chặng nghỉ, một người trong họ trông thấy có vài người bộ hành ngồi co rúm lại với nhau vì lạnh. Anh ta vội mở chiếc ***g ấp của mình ra lấy lửa mồi cho những chiếc ***g ấp của họ để tất cả mọi người đều được sưởi ấm. Lần đó anh ta đã cứu được mấy mạng người sắp chết cóng trong đêm lạnh rét buốt của vùng Bắc Ấn.
    Thế rồi cả nhóm lại lên đường. Đêm đã khuya. Đườg tối mịt k0 có lấy một ánh sao. Người bộ hành thứ hai mở chiếc ***g sưởi của mình để mồi lửa vào ngọn đuốc mà anh ta đã mang theo. Ánh sáng từ ngọn đuốc đã giúp cho cả đoàn người có thể lên đường an toàn.
    Ngừơi thứ ba cười nhạo hai người bạn đồng hành của mình: "Các anh là một lũ điên. Có điên mới đem phí phạm ngọn lửa của mình như thế"
    Nghe thế họ bảo anh ta: "Hãy cho chúng tôi xem ngọn lửa của bạn"
    Anh này mở chiếc ***g sưởi ấm của mình ra thì hỡi ôi, lửa đã tắt ngúm từ bao giờ, chỉ còn lại tro và vài mẩu than leo lét sắp tàn.
    Với ngọn lửa của mình, một người đã cho đi hơi ấm, người kia cho đi ánh sáng. Duy có người thứ ba đã muốn giữ lấy ngọn lửa cho riêng mình thì lửa tàn lụi mà anh ta chẳng lấy được gì và cũng chẳng có ích cho ai.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Những người nào đã biết tự hỏi mình câu này chắc là cũng đã có câu trả lời rùi, bạn ạ. Theo tôi thì để làm được chuyện sống vì mọi người không dễ đâu vì con người ta ai cũng có tính tư hữu ích kỷ cả. Nếu yêu cầu 1 người chỉ sống vì mọi người mà quên đi bản thân thì người đó là bậc vĩ nhân như Bác Hồ. Còn chúng ta là những người bình thường thì chỉ cần mọi người làm 1 việc bình thường là bớt vì mình quá thì đã là sống vì mọi người rồi đấy, bạn ạ.
    Hy vọng bạn sẽ không còn mất lòng tin vào thế hệ của mình nữa nhá.
    " Đừng trách sao đất trước mặt mình quá hẹp
    Hãy lùi lại 1 bước, chân trời sẽ rộng mở hơn".
    Thân chào

    Nói gì thì nói, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào sự thật để nói thẳng nói thật vào mặt nhau là giữa chúng ta ... không còn gì để nói!
  10. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, đừng làm mình thành gánh nặng của xã hội cũng đã là một việc tốt
    Tôi tin tưởng có một định lý đơn giản ở cuộc đời này:
    Để một xã hội có thể tồn tại <=> cái tốt > cái xấu.
    (nhưng mà để mắt một chút để tìm ra cái tốt nghen, nó không dễ hiển hiện như cái xấu trước mắt đâu )
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com

Chia sẻ trang này