1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi simple_yellow_rose, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko nhớ đến topic này. Hnay một mình, tâm trạng lại buồn.. Một mình cô đơn trong căn phòng, lạnh lẽo...
  2. diavan

    diavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là mình đã sai,mình thèm được cảm giác một mình,ngồi ở đó và nhớ lại tất cả,có những kỉ niệm có những cảm xúc làm mình chợt mỉm cuời,nhớ đến ánh mắt đó,nụ cười đó,mọi thứ thật hóm hỉnh và ấm áp,những mọi thứ chỉ trong thoáng chốc thôi,vẫn là những giọt nước mắt chảy ngược vào bên trong,nỗi nhớ anh vẫn ùa về, chẳng mấy chốc nữa thôi lại là mùa thu rồi, mình sợ mùa này ghê gớm,sợ phải trốn chạy cảm xúc,trốn chạy những hình ảnh.....mình sợ một mình lắm
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko vào topic này nhỉ. Có lẽ là do mình ko còn một mình nữa. Giờ đã có 1 cục thịt dư đi kèm theo (mình hay gọi là hàng khuyến mãi của lão chồng).
    Nhưng mình lại phát hiện ra, mình thích sống một mình hơn....
    Một mình ko cô đơn, người ta chỉ cô đơn khi xung quanh có người mà vẫn cô đơn. :(

Chia sẻ trang này