1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIiết cho Sài Gòn dấu yêu!....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tieuthuvuive, 14/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    "Nắng vàng, em đi đâu mà vội
    Bống bồng bống bồng ơi...
    Bống bồng bống nhỏ nhoi..."
    HN chớm đông, hình như lạnh rồi, có cô bạn email xuýt xoa khoe.
    Chán việc và nhớ chị, nhớ HN... ngồi viết nhăng nhít, nhớ vẩn vơ, ước vẩn vơ, ước gì lại được tung tăng chạy cùng chị, hai chị em lang thang....thành phố phương nam chiều nhiều gió...
    Vui với ý nghĩ chị đang bình yên với một người yêu thương chân thành và mầm non bé bỏng...buồn vì xa chị rồi, em chẳng có ai.
    Bống bồng bống bồng ơi.....
  2. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá ko gặp em . Em ở SG hay ra HN rồi ?
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    bác hỏi em bống hay em tieuthu?
    em ở Sg, còn bống thì về rùi.
  4. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Bống ! Anh đã di cư vào Sài Gòn và cưới Ớt
    Hiện đang sống và làm việc đâu đó quanh quận 1.
  5. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Haru! Em đã hồi hương về Hà Nội và cưới chồng , 2 tháng nữa sinh nhóc heo vàng giai
  6. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa nào rồi cũng tạnh.
    Sài Gòn của tầng 14 xa tít xa rồi.
    Cầu mong em bình yên và mạnh khoẻ.
    Vượt cạn nhẹ nhàng em nhé.
  7. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Bống em, chúc mừng em. Chúc em và con luôn luôn mạnh khoẻ, suốt đời được chăm sóc và chở che.
    Thế hết những ngày ở hai đầu đất nước thét gào em nhỉ Anh đến nơi em vừa rời đi còn em trở về nơi anh vừa từ bỏ. Thỉnh thoảng anh vào TTVNOL tìm lại những chiến trường xưa để rồi mỉm cười một mình cũng thấy vui vui.
  8. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn già,
    Đã lấy vợ chưa ? Những thằng 7x cuối cùng đã lấy vợ hết cả rồi đấy. Mong rằng bình yên và may mắn luôn ở bên bạn.
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu mùa mưa Sg, Hôm nọ nhận được tin nhắn "mùa mưa rồi, đi làm nhớ để sẵn áo mưa trong cốp xe, kẻo ướt mưa, bệnh". Không cảm động như trước nữa. chắc già rồi, cảm xúc cũng chai đi.
    SG vẫn thế, mưa nắng thất thương, ồn ào tất bật.....
    Hai năm rồi, thế là đã hai năm...
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    2 năm rồi cơ à, nhóc? Nhanh thật đấy! Mới hồi nào còn chị ở Nam, em ở Bắc, rụt rè hỏi chị có nên vào Nam lập nghiệp hay không?
    Rồi lò dò vào Nam với chị, tay trắng, chưa nhà cửa, chưa nghề ngỗng. Thế mà bây giờ, cũng bận rộn, cũng tự ở một mình, chăm sóc bản thân... như người lớn. 2 năm, chưa phải là quá dài đối với một đời người, nhưng cũng khiến em mình lớn khôn rất nhiều, phải không?
    Biết em còn nhiều thăng trầm đấy, còn chị bây giờ đang hạnh phúc ở đây, nhưng biết không, cũng ko ít lần chị lại thấy ghen tị với cuộc sống hiện tại của em đấy. Thèm được đưa đón nhau đi ăn trưa, đi chạy nhắng lên ngoài đường với nhau, được sáng ra thấy một bó hoa cài ngoài cửa như ngày nào... Thèm được có đứa chạy xe sau mình tít mắt lên vì váy xoè, tóc xoăn nữa chứ! Bây giờ thì có kẻ nhìn thấy mình phải khóc thét lên đây, béo ị, cáu kỉnh, lịch bịch...
    Chăm lo và yêu SG giùm chị, nhé!

Chia sẻ trang này