1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIiết cho Sài Gòn dấu yêu!....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tieuthuvuive, 14/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ giận em dữ lắm.........nhưng lâu rồi cũng nhớ, chiều thứ 6 anh đi tập nhạc có đi chung không
  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Ở HN có Hội những người Sài Gòn ở HN (trang trại ... me) không vậy ? . Như topic này của 7X - SG : [topic]923185[/topic]
    Mình chuẩn bị ra HN công tác dài ngày, khỏang 3 tháng. Nếu có thì cho nhập hội với nhé !
  3. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Em vừa đọc lại cả topic này! Thời gian trôi nhanh thật. Những cảm xúc, những cảm giác về địa lý 2 đầu Nam, Bắc ngày nào giờ sao khác thế? Kể cho em nghe đi, về cuộc sống mới của anh và Ớt ở SG. Lời hứa với Ớt nặng trĩu ngày nào, giờ đã thành sự thật. Em biết, em hiểu đấy! Hiểu rằng khi chưa hoàn thành được nó, đối với anh, nó khó khăn nhường nào!
    Cảm ơn anh vì những lời chúc tốt đẹp! Những gì anh chúc thực sự là những điều em đang có
    À, nhóc con của em đã chào đời được gần 1 tháng, đang ngủ cạnh em đây. Miệng nún nún thèm ti trông ghét quá.
    Chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ là của vợ chồng anh
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Những người muôn năm cũ...
    Vào lại, xem thông cá nhân, ai đó ghi tình trạng hôn nhân "đã có gia đình" và vui vui khi đọc cái "thông tin mới nhất".
    Thuyền đã đõ bến bình yên!
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tháng ba sài gòn mùa hoa sao nở.
    Tháng ba sài gòn hối hả vòng bánh xe lăn.
    Tháng ba sài gòn, không còn tin nhắn dịu dàng
    Tháng ba, ai đi xa...
    Tháng ba, quay lưng, rơi nghiêng
    Giọt nước mắt...
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Em nhớ chị,
    Sg vẫn nắng vẫn mưa,
    Sg vẫn gió mỗi chiều về.....
    Cuối con đường một chiều, vẫn khu chung cư cũ, không còn chị.
    Em nhớ bancon gió và lũ mèo. Em thèm được ghé qua, gài vào cửa bó hoa, nghe chị hát toáng trong nhà rồi đi. Em thèm được lang thang sau giờ làm, cùng chị chạy tung tăng tung tăng...
    Em thèm có một người để ...em khóc...
    Thứ 7, ngày 8/3, chạy ào ào ngoài phố trốn cơn mưa. Thành phố ngày này đầy hoa là hoa...em không mua hoa nhưng nghe bảo đắt lắm. Gần công ty mới mở một của hàng hoa rực rỡ ... em muốn mua, nhưng ...chị về rồi, biết tặng ai?!
  7. Daisytb

    Daisytb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sai Gon nang, nho cai khong khi on ao va tap nap, nho nhung con mua cuoi ngay, nhung quan cfe em a hoa quyen tieng nhac diu em...
    Nho SG
  8. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Đừng mà! Cứ như này cồn cào chết mất!
    Mà này, chị đã từng hát toáng trong nhà thật hả Ngây thơ nhỉ, hị hị! Tình yêu tháng 3 nồng nàn, nồng nàn!
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Buổi tối, chạy lòng vòng trên đuờng, hít hà mùi hương của cây lá, của phố phường cuối mùa xuân. Chợt bạn hỏi "định ở trong đó luôn hả?" Ngơ ra...
    Không có ý định gì cả. dù sao thì sống trong đó cũng là một sự lựa chọn. đã lựa chọn được nư thế, thì cũng có nghĩa là có thể lựa chọn khác đi. Lần nào về Hn cũng thấy nao nao..làn nào cũng phân vân đi - ở. lần nào cũng đấu tranh. Tính bướng bỉnh và kiêu hãnh, nên biết là, chẳng dễ thay đổi đâu.
    Giờ thì vẫn cứ sống trong đó, chờ xem, có thể hứng lên lại về. Ai biết đựoc.
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Nhân chuyến đi công tác , e tranh thủ thăm người thân , bạn bè và quanh quẩn Sài Gòn . Thời gian không dài nhưng cảm xúc thì thật nhiều . Xin đặt gạch ở đây để chia sẻ với những người yêu Sài Gòn một góc nhìn riêng tư còn nguyên mới !!

Chia sẻ trang này