1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liverpool FC - Những điều bạn chưa biết : Truyền thống là thứ mà tiền không mua được...

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 12/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghiatinhyeuthuong

    nghiatinhyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    38
    Mình là phan của liverpool rất nhiều năm và tình yêu đó vẫn không hề phai mòn theo năm tháng
  2. banhda1990

    banhda1990 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2015
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    106
    liverpool sống mãi trong trái tim tôi
  3. kobejapan1

    kobejapan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sao mình cứ thấy lối đá LIV dần giống lối đá Chel thế nhỉ, xem tối qua thì thấy vậy. Giờ bắt đầu có nhiều bác cơ bắp gia nhập LIV. Sáng tạo thì giờ có Couti là nhất, mà mất Cu tí thì ai gánh được đây nhỉ?
  4. quangcaoalphabeta

    quangcaoalphabeta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2014
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    3
    Sống và ngắm nghía các trang lịch sử giống như VN hào hùng trong chiến tranh chống đế quốc. Quan trọng là giờ anh thế nào, giành được thành quả gì, anh đứng ở đâu trên bản đồ bóng đá thôi ạ. Yêu mãi cũng chán. Các bác lấy vợ lấy chồng đi thì biết. LIV cũng vậy
  5. bocde

    bocde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2016
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    -Trong những năm "tiền Shankly", Liverpool không phải không có nhũng giây phút thăng hoa. Họ từng 5 lần giành chức VĐQG và đã sản sinh ra một loạt ngôi sao lớn, tiêu biểu nhất là Bill Liddell - siêu tiền đạo đầu tiên của CLB. Matt Busby, gương mặt nổi đình nổi đám sau này khi dẫn dắt M.U giành Cúp C1 năm 1968, cũng từng khoác áo Liverpool với hơn 100 trận.

    -Khi Shankly xuất hiện tại Anfield vào năm 1959, Liverpool FC vẫn chơi ở hạng hai. 14 năm lao động miệt mài, Shankly đã biến một đội bóng vô danh trở thành một đội bóng hùng mạnh của nước Anh và bắt đầu hướng tới Châu Âu. Với những ngôi sao như St.John, Callagan, Yeats và tiền đạo Roger Hunt, Liverpool đã được lên hạng mùa 1962-1963, giành Cúp FA năm 1965, lọt vào chung kết Cúp C2 năm 1966, giành chức VĐQG năm 1964, 1966. Giai đoạn cuối cùng của nhiệm kỳ (1973), Shankly giúp Liverpool giành chức VĐQG và Cúp UEFA. Trước khi ra đi, ông giới thiệu với thế giới một ngôi sao mới, Kevin Keegan.
  6. deuhie

    deuhie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2016
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    đêm qua các cầu thủ Liverpool đã chiến thắng rất xứng đáng, yêu Liverpoor :)
  7. bdiamond

    bdiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này nếu không đọc chắc không biết đc thông tin này về liverpool rồi.thanks bác
  8. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    Tôi cũng có thời gian thăng hoa cùng LIV khi đoạt cú ăn 5 thế hệ của Owen, Fowler, Reaknap, bởi một huấn luyện viên người Pháp, sau này thì là trận thắng Milan đầy mùi bán độ, chỉ có hai khoảnh khắc chói sáng đó mà tôi chứng kiến trực tiếp, còn lại thì là quá khứ vinh quang.

    Ta sống không thể trông chờ vào quá khứ mà quên đi hiện tại ta không thể bằng chính mình, đó là điều hổ thẹn, thực dụng đi, hãy thôi huyễn hoặc mình, cứ kiếm về một cái cúp rồi hãy nói về truyền thống là tiền không mua được, bạn nhé!
  9. tamanhcuong

    tamanhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2017
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    you will never walk alone <3
  10. diaocdatxanh

    diaocdatxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2017
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này