1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    27
    Anh thân mến,

    Hết tháng 4 này, sang tháng 5 là em bắt đầu một cuộc đời mới.

    Một người giống mẹ, một gia đình giống gia đình em, đã không hề nói một lời phản đối nào với quyết định của em.

    Sâu thẳm trong tâm em là nỗi đau lòng, cảm động và sự biết ơn sâu sắc. Cảm ơn đã ủng hộ con được là chính mình, cảm ơn việc dù đau đớn biết bao nhiêu, vẫn kìn nén và thấu hiểu cho con, đã khiến cho con vững tin.

    Vạn đời vạn kiếp con sẽ luôn nhớ kỹ ân tình của cha mẹ.

    Anh này,

    Anh biết cảm giác khi một người sáng mai thức dậy, không còn gì níu kéo, giống như họ đứng trước cái chết và sững sờ nhận ra ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Họ hoang mang, và đôi khi còn hơi sốc nữa.

    Anh này,

    Em nhận ra vì sao người ta phải chạy theo cái gì đó, bởi vì đó là cuộc đời của họ. Em có cảm tưởng họ thà chết còn hơn sống một cuộc đời ko có dục vọng

    Anh này,

    Giống như khi em quyết định sẽ delete FB của mình. Em đã dành rất nhiều thời gian trong 8 năm qua cho FB, em đã không nghĩ thì ra FB cũng chỉ có vậy, những thứ vô nghĩa khi em quyết định sẽ delete nó.

    Liệu rằng 8 năm qua của em đã trải qua vô nghĩa chăng ? Chắc chắn vậy.

    Anh này,

    Mấy hôm trước em đi thiền hành rất lâu, 2-3 h gì đó. Khi làm bạn với sự thinh lặng em cảm thấy hạnh phúc và an lạc, niềm vui từ sâu thẳm.

    Sau này em sẽ có thể sống cả đời như vậy.

    Thì ra sự tĩnh mịch lại hạnh phúc đến như vậy. Khi ta không bận tâm tới quá khứ đã qua, tương lai sắp tới, các suy nghĩ ko chủ đích kéo đi, tự ngã biến mất. Phút giây tĩnh mịch đó chính là hiện pháp lạc trú.

    Nếu em dành cả muôn vàn kiếp để trở lại với bản thể, với vũ trụ, để tĩnh mịch, đáng giá.

    Anh này,

    Hôm qua + hôm nay trời mưa. Hôm nay em sẽ ko đi thiền hành.

    Em giết thời gian xem mấy clip phỏng vấn của 2 bạn trẻ đấy mà sốc. Sốc với vương thanh, cậu ta quá bá đạo

    Cậu ta xứng đáng được ngưỡng mộ, em dù tu tập nhiều nhưng không chắc mình có chân thật và trung thực như cậu ta.

    Quá cá tính, quá trung thực, quá bá đạo rồi.

    Sau này em đi rồi, họ chỉ còn là quá khứ. Nhưng ít ra hiện tại họ khiến em cảm thấy ko còn phán xét thậm chí yêu mến những người đồng tính.

    Vương Thanh à, dù hơn cậu 7 tuổi, tôi phải thừa nhận là cậu quá xứng đáng nhận được 5 sao từ tôi.

    Cậu và cậu ấy cùng lời hứa 10 năm hay trọn đời, hi vọng sẽ tiếp tục giữ bản tâm của mình.

    Còn tôi, 10 năm nữa có lẽ những chuyện nhân thế này tôi đã hiểu tận. Khi tôi nói với người ta, sẽ chỉ nói họ hãy thở, ko cần làm gì khác, chỉ cần biết rõ mình đang thở, là chạm được tịch tĩnh hay giải thoát.

    Khi đó tôi ko còn bận tâm tới bất kỳ điều gì, ngoài giây phút hiện tại.
    --- Gộp bài viết: 08/04/2017, Bài cũ từ: 08/04/2017 ---
    Cậu biết không ?

    Tôi đã hơi tỉnh thức và đã thấu hiểu nhân thế rất sâu sắc rồi

    Mà việc đó không ngăn được việc tôi ngưỡng mộ cậu.

    Sau này tôi nhất định sẽ dành cả tâm huyết và tình yêu của tôi để theo con đường của mình. Tuyệt đối sẽ không lừa dối, không chùn chân, như cậu vậy

    Thanh ca à,

    Hi vọng duyên phận của 2 người đủ sâu nặng và lâu dài.

    Đôi khi vì nó quá đẹp nên nỗi đau nó gây ra khi mất đi càng sâu sắc và khó vượt quá.

    Mà cuộc đời vô thường, có hợp rồi tan, hội ngộ rồi chia ly.

    Nên mong sẽ bớt đau lòng.
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    27
    Anh này,

    Hôm nay em dọn dẹp nhà cửa. Chủ nhật này anh+em trai em sẽ giúp em dọn nhà. Anh đã thấy một gia đình nào chúc phúc cho con/em/chị như gia đình em chưa ???

    Lần này ra đi là đi hẳn. Chẳng biết khi nào quay về.

    Anh này,

    Hôm nay em vô tình thấy 2 cuốn nhật ký tuổi 17, 18, 19, 20, 21 của mình. Em đọc lại 2 cuốn nhật ký đó và chúa ơi thật sốc

    Anh biết một bức thư em gửi cho 1 người bạn vào ngày 24.02.2006 như nào không ??

    "Đối với tớ thì cậu luôn luôn là nhiều thứ,..." bởi vì tớ nghĩ vậy nên cũng tin rằng người khác đều nghĩ như tớ vậy. Chỉ khác là họ không nói ra hoặc họ nghĩ rằng cậu biết điều ấy.

    Với gia đình, tớ tin rằng cậu sẽ luôn là một người đáng yêu thương nhất, đáng tin tưởng nhất, là nơi yên bình nhất. Và mỗi khi cậu cảm thấy là mình đã sai hoặc đã thất bại thì những người trong gia đình sẽ luôn luôn cảm thông và chia sẻ cho cậu, tha thứ, động viên, giúp đỡ cậu suốt cuộc đời này. Vì đấy là gia đình, A ạ !!!

    Buồn cười là, những người trong gia đình, họ lại thường xuyên cãi nhau vì những lí do không đâu, giận hờn nhau vì những điều vụn vặt, cả chấp nhau vì những lí do vớ vẩn nhất. Cũng đúng thôi, vì khi sống với nhau quá lâu, người ta quen với những điều vốn là vui vẻ mà người ta không nhận ra đó là vui vẻ và hạnh phúc nhất. Với lại, chi tiết làm nên cuộc sống, những điều nhỏ nhoi nhất làm nên một con người. Nhiều khi người ta chỉ nhìn những hành vi rất nhỏ để đánh giá xem con người ấy như thế nào ? ra làm sao ? Mà khi ấy họ lại suy luận khác đi theo những logic tâm lý của họ. Bởi thế, tớ sẽ rất vui nếu như cậu không còn cảm thấy mặc cảm trong gia đình của chính mình.

    Sẽ khó để chối bỏ rằng, những người trong cùng gia đình lại là những người yêu thương nhau nhất. Mà có lẽ cũng vì quá yêu thương họ, quá mong có được tình yêu thương từ họ mà chính cậu cảm thấy mình bất lực, đã không thể nào làm được điều họ kỳ vọng ở cậu.

    Cậu không thể sống suốt cuộc đời này chỉ để làm theo những điều mà người khác hi vọng ở cậu. Cuộc đời của cậu, nằm trong tay cậu. Vì vậy cậu chỉ có thể làm cho họ hiểu rằng, cậu đang sống như cậu đã hi vọng mình đã sống như thế. Điều đó còn khó khăn gấp nhiều lần bởi vì đi trên một con đường đơn độc thì đôi khi sẽ thấy hết hơi. Chính vì thế A !! Hãy nói cho mọi người trong gia đình hiểu là mình muốn sống như thế nào ? Và hãy làm để cho họ hiểu được - chỉ nói thôi thì chưa đủ. Để họ có thể thông cảm và tạo động lực cho mình. Tớ đã từng đọc 1 câu như thế này, kẻ khôn ngoan nhất là kẻ biết tạo dựng cho mình 1 gia đình êm ấm nhất, thay vì trách cứ họ thì có thể làm một điều khác hơn là làm một chất xúc tác để mọi người hiểu nhau và gia đình êm ấm...

    Điều mà con người được phép lớn nhất trong cuộc đời này đó là "lựa chọn". Hãy "lựa chọn" cuộc sống của mình nhé...

    Tớ luôn mong cậu có thể làm điều mà cậu muốn..."
  3. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    chúc mừng sinh nhật Thái Vân. tuổi mới chặng đường mới.
    ở phía cuối con đường, đó là thế giới mà chúng ta khát khao
  4. MinhTri92

    MinhTri92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2017
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    10
    ĐỌC GẦN HẾT. hAY LẮM. CÓ CÒN KO VẬY C?
    HoangAnh078 thích bài này.

Chia sẻ trang này