1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỘNG LỰC HỌC TIẾNG ANH

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi hoamai_91, 29/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vantruong3284

    Vantruong3284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2017
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Minh nghỉ chúng ta nên đầu tư thêm nhiều thơi gian hơn nữa để học tiếng anh , trong buổi hiện nay đã cần thiết như thế thì sau này thì nó còn quan trong cỡ nào , cùng bắt tay học tiếng anh nào cả nhà .
  2. boquengiacmo

    boquengiacmo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2016
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    25
    Học tiếng Anh cần thời gian nữa bạn à. Mình thích học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài có kinh nghiệm, nhiệt tình thì sẽ có động lực theo học tiếng Anh. Mình học ở ILI cũng rất được đấy bạn
  3. wonderfullife3010

    wonderfullife3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2017
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thui bạn ơi. Vô trung tâm học với người bản xứ thì thà ra Hồ Gươm luyện còn sướng hơn.
    Học vừa đắt mà cũng chả hiểu được quái gì.
  4. hoamai_91

    hoamai_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2017
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    4
    Chào các bạn,

    Hôm nay mình lại tiếp tục loạt bài chia sẻ tiếp thêm động lực cho mọi người học tiếng anh đâyyyyyyy

    ***
    ĐẦU TƯ KHÔN NGOAN


    Trong mọi thời đại, người ta vẫn luôn sống trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Người ăn không hết, người lần chẳng ra. Cuối cùng thì đâu là sự khác biệt và kẻ ăn mày và kẻ trở thành tỉ phú? Có phải tỉ phú thì ăn kim cương, uống nước sinh tố vàng và bạc, nên khác kẻ ăn mày, chỉ biết ăn động vật và thực vật?

    KHÔNG, CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG PHẢI RỒI.
    Thế là do cái số rồi. Nhiều người sinh ra đã giàu sẵn, lớn lên vẫn giàu, thế là lẽ đương nhiên.
    Ơ, NHƯNG CŨNG KHÔNG ĐÚNG, NHIỀU NGƯỜI TIỀN TỈ NHƯNG HỌ KHÔNG PHẢI GIA ĐÌNH THẾ PHIỆT, HỌ CŨNG TAY TRẮNG LÀM NÊN SỰ NGHIỆP ĐẤY THÔI.

    Thế, đâu là sự khác biệt, đâu là lý lẽ của cuộc đời. Điều gì khiến thế giới này "bất công" đến như vậy?

    “Đầu tư càng nhiều vào bản thân mình càng tốt, bạn là tài sản lớn nhất của chính mình cho đến thời điểm này" - Warren Buffett

    Có lẽ đó là sự khác biệt lớn nhất. Trong khi bao người xô bồ đầu tư đôla hay vàng miếng, đất hay nhà, cổ phiếu hay trái phiếu, thì những con người vĩ đại luôn đầu tư vào chính họ. Vốn quý nhất của con người chẳng phải là con người sao?

    Chúc các bạn đầu tư vào bản thân một cách thành công.

    Còn tiếp....
  5. honglt1703

    honglt1703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2014
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn cứ tiếp tục chia sẻ đi nhé. Hi vọng những điều bạn chia sẻ sẽ giúp mọi người
  6. hoamai_91

    hoamai_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2017
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    4
    Okie bạn:-)

    Cả nhà nhớ chăm học lên nhé!
  7. vetthuonglong

    vetthuonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2017
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    6
    Mình mới tìm được chỗ học tiếng Anh cũng ok lắm nè bạn.Bạn tìm hiểu bên ILI thử coi, mình học ở đó thoả mái phù hợp với mấy thầy nhiệt tình nên học nhanh tiến bộ hơn nhiều. SDT nè, mấy bạn hỏi thăm thử nhé 0909.042.588
  8. susungok

    susungok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2015
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đã rất buồn khi trước đây không chịu khó học tiếng anh. Giờ thì quá bận nên trình tiếng anh cũng chỉ gà gà :((
  9. GiangNgoc20

    GiangNgoc20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2016
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    7
    học với giáo viên nước ngoài ở trung tâm thì mình học theo giáo trình, học theo các topic. còn ra tìm những nơi có người ngoài để nói chiện xả giao thì nói về những gì mình biết , k biết thì cứng lưỡi ah. với lại không phù hợp với những bạn mất căn bản, còn ngại người nước ngoài thì làm sao mà học được
    học ở trung tâm : có thời gian cụ thể và nhất định, bắt buộc tới giờ phải đi học
    học ở khu có người NN: thời gian linh động, muốn đi lúc nào thì đi
    vậy nên cái nào cũng có ưu điểm và nhược điểm của nó. xem xét cái nào hợp lí với mình thì chọn
  10. hoamai_91

    hoamai_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2017
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    4
    Tiếp tục bơm thêm động lực học tiếng anh nào cả nhà!

    ************

    4 chặng đường mà trùm tiếng Anh nào cũng phải vượt qua


    Trên con đường dài đằng đẵng để đạt đến trình độ “uyên thâm” của tiếng Anh hay bất kì kĩ năng nào khác sẽ lắm người bỏ cuộc. Không, chính xác là: hầu hết sẽ bỏ cuộc!


    Con đường đó khó không chỉ vì nó dài đằng đẵng mà còn bởi vì nó là con đường cô độc. Không sai khi trong truyện người ta kể đến “độc cô”.


    Xin được tóm lại 4 chặng đường gian khổ đó. Và tôi tin bạn sẽ tìm thấy mình ở đâu đó trong các chặng đường này.


    1. Khi mới bắt đầu học một kĩ năng gì, nhiệt huyết sùng sục, lửa cháy đầy mình.


    Vì mới học nên điều gì cũng mới mẻ, mà điều gì còn mới mẻ thì cũng thu hút, cũng thú vị.


    Giai đoạn bắt đầu này thì thấy mình học được rất nhiều, vì cái gì cũng chưa biết, nên thấy rất được khích lệ.


    Nhưng cuộc sống sẽ không dừng như vậy mãi: những nỗ lực của bạn sẽ đưa bạn lên một nấc thang mới.


    2. Sau khi đã qua giai đoạn “tu luyện” gian khổ, bạn đạt đến trung đẳng: intermediate.


    Ở giai đoạn này, nhìn quanh thì nhiều cái mình đã biết, ở đâu cũng thấy cái mình đã gặp. Cái đã biết thì nhiều, nhưng cái chưa biết thì còn nhiều hơn! Than ôi, sao mà đã tu luyện bấy lâu mà ngẩng đầu lên thì cứ thấy mình như hạt cát giữa đại dương.


    Và thế là tinh thần dao động, nhiệt huyết sút giảm tựa như xe đang xuống dốc. Trong bụng nghĩ thầm: “Có cố thì cũng thế thôi. Chắc mình không có khiếu nói tiếng Anh. Thôi đành bỏ mộng xuất ngoại.”


    3. Đến lúc này, đa số mọi người đã về nhà dưỡng mối thương lòng: phải dừng cuộc chơi ở trình độ chữ được chữ không, hay dân gian hay gọi là “nói tiếng bồi”.


    Đây chính là giai đoạn khó khăn nhất và nếu bạn là người không muốn dừng cuộc chơi, tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn 3 từ: Cứ tiến tới! Cứ tiến tới! Cứ tiến tới!


    Nhiều từ chưa biết?: Chọn tra một vài từ quan trọng rồi đọc tiếp. Quan trọng là cứ phải tiếp tục, cứ phải tiến tới!


    Ngữ pháp vẫn còn lỗi?: Hỏi bạn bè hay anh Google những cấu trúc quan trọng rồi lại tiếp tục với bài đang học. Cứ phải tiến tới, đừng dừng lại!


    Nghe chẳng hiểu gì?: Cứ tiếp tục nghe! Nếu mà thấy sao mình yếu quá thì nên dành chút thời gian suy nghĩ về những lí do khiến mình nghe chưa tốt. Nhưng quan trọng nhất: cứ bước tới, cứ tiến lên.


    …Ngày qua ngày, tháng qua tháng… (Và có thể là năm qua năm… )


    Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng – Lỗ Tấn


    4. Đến một ngày đẹp trời, bạn chợt nhận ra rằn mình hình như đã đến một trình độ khác!


    Đến một ngày đẹp trời, bạn chợt nhận ra rằng… mình hình như đã đến một trình độ khác!


    Rồi 4 chặng đường trên cứ tiếp tục, cứ tuần hoàn. Chặng 4 của cảnh giới này cũng chỉ là chặng 1 của cảnh giới cao hơn.


    Quá trình trên cũng đúng cho việc học bất kì kĩ năng gì, không chỉ cho ngoại ngữ: học võ, học cầu lông, học đánh đàn, học viết văn, làm toán…


    Bạn càng dũng cảm bước tới, bạn càng giỏi


    Riêng với học ngoại ngữ, cá nhân tôi ngay cả khi đang học ở nước ngoài vẫn luôn phải cố gắng học tiếng Anh thêm vì ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, thì từ vựng là vô kể.


    Tôi vẫn còn nhớ rất nhiều lúc cũng đã rất chán: thấy mình học mãi rồi mà vẫn chưa như “mong đợi”, cứ còn gặp nhiều cái mới, học “đến đời nào mới xong”? Mà sao đi đâu cũng thấy có người viết thì hay, nói thì như gió.


    Nhưng rồi một ngày tôi cũng cảm thấy mình giỏi hơn, “giỏi như người ta”. Và mỗi khi nghĩ lại, tôi thấy mình rất may mắn đã luôn TIẾP TỤC TIẾN TỚI.


    Bạn muốn giỏi hơn vì còn thấy thích? Học nữa. Bạn thấy mình giỏi đủ rồi? Dừng lại.


    Nhưng đừng nản chí. Cái gì cũng mất thời gian và công sức.


    Bài viết này không ngoài mục đích cho bạn biết là nếu tôi có khi nào được xem là giỏi tiếng Anh, thì tôi cũng đã phải trải qua những khó khăn, những trăn trở mà bạn đang trải qua. Và hi vọng biết điều này sẽ tiếp thêm cho bạn niềm tin rằng khó khăn chỉ là nhất thời; rằng nếu bạn tiếp tục bước tới, bạn nhất định sẽ giỏi!


    Và tất nhiên là nếu bạn học đúng cách thì bạn sẽ tiến bộ nhanh hơn.

    Không có việc gì khó – Chỉ sợ lòng không bền – Đào núi và lấp biển – Quyết chí ắt làm nên.
    kimdong_ngocnu thích bài này.

Chia sẻ trang này