1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cho mọi người về chuyến đi Lý sơn mùa tháng 3 gió ***g lộng ^^

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi unicharm, 17/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unicharm

    unicharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2017
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hi chào các bạn! Nghe đồn Lý Sơn rất nổi tiếng nên google search ra vài dòng thông tin thế này: Lý Sơn trước đây được gọi là cù lao Ré mà theo cách lý giải của dân gian là “cù lao có nhiều cây Ré”. Là huyện đảo duy nhất của Quảng Ngãi, nằm về phía Đông Bắc, cách đất liền 15 hải lý.

    Hòn đảo là vết tích còn lại của một núi lửa với 5 miệng, được hình thành cách đây 25-30 triệu năm. 5 ngọn núi là nguồn giữ các mạch nước ngầm chính cung cấp nguồn nước cho toàn bộ người dân trên đảo.

    Huyện Lý Sơn là huyện đảo được tách ra từ huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam năm 1992 và trở thành huyện đảo tiền tiêu từ khi đó. Nói về huyện đảo này, nhân dân địa phương có ca dao thủy trình:

    Trực nhìn ngó thấy Bàn Than;
    Ba hòn lao Ré nằm ngang Sa Kỳ
    Vé của VJA đang khuyến mãi thấy hợp lý nên 2 đứa book và lên luôn kế hoạch vầy là lên đường [​IMG]
    Sáng dậy lười đi xe máy ra SB gửi nên book Grab luôn

    [​IMG]

    Đặt chân tới SB CHu Lai là khoảng 8h sáng trời ơi nắng miền trung mới 8h mà muốn điên khùng rồi , 2 đứa vội vã leo nhanh lên xe đi tơi bx Quãng Ngỡi... hehe đi riết giờ toàn kêu Quãng Ngỡi [​IMG])
    Vé xe 40k/người. khoảng đường cũng 50km vì do 2 đứa muốn tiết kiệm chi phí nên đi bus chứ nếu các bạn đi theo nhóm 4-5ng nên book luôn taxi ra thẳng cảng Sa Kỳ luôn cho khỏe, giá taxi ngoài đây rất rẻ luôn nếu đi 4 người mỗi người chừng khoảng 100k thôi

    [​IMG]

    Tới BX Quãng Ngãi rồi, thấy mấy cha xe ôm cứ kì kèo 40k mỗi đứa chở cả 2 ra tới Cảng Sa Kỳ mà trưa nắng muốn điên nên book luôn taxi, ở đây gặp 1 bạn nữ độc hành từ SG và đi chung chuyến bay, có duyên ghê gớm vầy là nhóm được thêm 1 người.

    [​IMG]

    Tới Cảng rồi book nhanh vé là 130k/ người tranh thủ ăn luôn vì sáng giờ đi xe cũng mệt và đói nên kêu to bún chả cá ngay bến cảng ăn luôn không ngờ ngon cực kỳ nấu đúng gu người QN nên 2 đứa quất sạch veo tô bún và nhanh chóng quảy balo zọt ra tàu. Tàu to và hiện đại hơn tàu đi Nam Du ở Miền Tây nhiều, có máy lạnh, ghế êm, con nhỏ bạn nó ban đầu ngồi thấy êm 1 hồi sóng to ói lên ói xuống ăn bao nhiêu ói ra hết

    [​IMG]

    Hôm tụi mình đi ngay thứ 5 nên đa số là người dân khách du lịch lác đác vài người thôi

    nguyenluan8805
  2. thaitoan91

    thaitoan91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chắc là 30/4 làm một chuyến, nghe hấp dẫn quá
  3. unicharm

    unicharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2017
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bố trí thời gian cùng Gấu đi 1 chuyến thôi bác :v
  4. Fahasa_com

    Fahasa_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2017
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Lý Sơn trước đây được gọi là cù lao Ré mà theo cách lý giải của dân gian là “cù lao có nhiều cây Ré”. Là huyện đảo duy nhất của Quảng Ngãi, nằm về phía Đông Bắc, cách đất liền 15 hải lý.
  5. aocuoinguoimap

    aocuoinguoimap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2017
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    1
    Nghe là hấp dẫn rồi , muốn đi tới đó lâu rồi , mà chưa có dịp đi nữa
  6. banxungdang

    banxungdang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2017
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    bác chơi sang thế bắt grab đi lun PHỤC , mình đi ly sơn rồi đẹp vô cùng
  7. luongvan

    luongvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2017
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    Mĩnh cũng đi lý sơn rồi, cảm nhận về một lý sơn là: Cảnh đẹp, đồ ăn ngon, con người thân thiện.
  8. haiphong2234

    haiphong2234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2017
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn quá , đợi rằm trung thu đi chơi một chuyến

Chia sẻ trang này