1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chelseavnDOTcom

    chelseavnDOTcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đi để thấy mình còn nhiều cái để xem
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cảnh giả mà đẹp quá
    [​IMG]
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hừm, té ra là smkt nhắc mình, vậy mà hôm trước hắt xì suốt, tưởng lại phải đi bác sĩ lại rồi, bắt đền đấy.
    Tớ vẫn ganh tỵ với cậu vì có nhiều bạn để rủ cùng lang thang đấy. Tớ ở trong này vẫn 1 mình, chán ghê cơ. Hôm qua buồn buồn muốn đi lang thang, rủ hoài cũng chẳng có ai . hichic
  3. GARRULAX

    GARRULAX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng hay lang thang, có lúc mình từng đi bộ quanh trung tâm thành phố, mình muốn hít thở mùi không khí đêm,có lẽ do ban ngày đi đâu cũng khẩu trang nên mình cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Đôi lúc mình ngồi ở hồ Con Rùa ngắm mọi người qua lại, những lúc như thế mình cảm thấy trong lòng tĩnh lại, mặc dù chung quanh thật ồn ào và náo nhiệt. Mình yêu thành phố của mình, chưa bao giờ mình cảm thấy mình yêu nhiều đến thế.
    Có lúc mình đi chung với bạn, có lúc thì một mình, nhưng về sau này thì các bạn của mình ko thích đi lang thang, vì nhiều lý do: có người thì thích đi ăn, đi nhậu, đi uống cafe, người thích dancing...., cũng có người đi chung nhưng than mệt, bụi, ...và cả ngàn lý do khác. Chính vì thế, đôi khi cảm thấy nhớ da diết những con đường mà mình đã từng đi qua, mình lại phóng xe ra khỏi nhà, đi qua những con đường quen thuộc và cảm nhận cái lạnh của buổi tối, mùi cây cối, mùi bụi, ....rồi sau đó về nhà.
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thật hả, giá mà cậu ở ngoài này thì tốt biết mấy. Sắp đến mùa thu rùi, cậu ra ngoài này đi, tớ sẽ dẫn cậu đi.....hít..hoa sữa, mời cậu uống cà fê chạy, hóng gió Hồ Tây, ngắm mặt tời lặn giữa trái tim của thủ đô.....và còn măm rất nhìu thứ nữa. Cậu ra nhé
    Hay là để tớ làm 1 cuộc hành trình nữa vào cuối năm rồi lúc ra kéo cậu theo, cho cậu bít thế nào là cái rét miền Bắc.
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu có cảm giác rất giống tớ, đôi khi tớ tìm thấy được sự yên bình trong rất nhiều ồn ào vội vã, nhất là khi đi quanh hồ Gươm.
    Và cũng vì thế tớ thấy HN gần gũi và thân thiết mặc dù đó không phải là quê hương của tớ.
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
  7. LamRobin

    LamRobin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lang thang- nghe thì rất miên man, không biết đi đâu,về đâu, là đi không có mục đích, là một cái gì đó không rõ ràng, lan man và có như có gì đấy bất thường......song nếu một ai đó không biết lang thang thì sẽ không biết minh là ai trong cái cõi đời hư vô.
    Như vậy là con người ta có những lúc phải làm những việc tưởng chừng không có mục dích mà sâu xa lại là chủ đích
  8. LamRobin

    LamRobin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em ơi cho anh xin cái địa chỉ Highland đi-tả đường đi tí để anh khi nào đến đó ngắm phát xem có thích không, mà nếu em không ngại thì anh sẽ mời em, em đòng ý chứ. Cảm ơn em nhiều lắm.
  9. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay 6-8 ai đi nào
    yahoooooooo nguyenminh27
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Một ngày mà tớ cứ có rất nhiều chuyện bực mình thì thế nào cũng được một chuyện vui vẻ nào đó bù lại. Hôm qua là 1 ví dụ, cả ngày từ sáng đến tận tối tớ gặp toàn chuyện đen đủi, cau có khó chịu. Quyết định không làm gì nữa, huỷ tất cả để sau vì có làm cũng ko có kết quả tốt. ĐI LANG THANG
    Hihihihi, hôm qua mò mẫm ra đầm sen ví bé xương rồng đáng iu. Xương rồng ui, cái đoạn...đường quê đó nguy hiểm phết nhỉ, nhưng may mà nó ngăn ngắn, chớ dài thêm tí nữa chắc chị xuống....dắt xe cho an toàn..
    Oài, 1 bên là đầm sen, một bên là hồ nước rộng mênh mông, mát lắm, thơm lắm.
    Tớ mắc cái tội hồn nhiên, thích là cứ ào ào như chẳng có ai xung quanh. Cái khung cảnh thơ mộng và mát mẻ như thế thì việc trai thanh gái tú ra đó là chuyện đương nhiên rùi các cậu nhỉ. Thế mà mình ra đó cứ hít lấy hít để hương sen, luyến thắng nói "Xơm quá, xơm quá", lại còn nói to, dõng dạc khi đi qua chỗ người ta đứng nữa chứ. Thật tình, zô ziên quá đi. Các cậu thông cảm, tớ mắt mũi không được tinh tường cho lắm nên không biết là có người, mí lại thích quá, đang muốn giải toả nữa, thấy bé Xương rồng cười rinh rích mí để ý. NGƯỢNG
    Đứng ở hồ sen mà vừa hóng gió, vừa hít thở không khí thơm ngọt lành....ui...thích cực.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này