1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chelseavnDOTcom

    chelseavnDOTcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ phát hiện ra mkt nhà mình vừa được mấy chữ "thành viên rất tích cực" , tặng cô nàng mấy hình đẹp về chủ đề các loại hồ
    [​IMG]
    Này làm sân Golf là tuyệt nhỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Y hệt Vọng Cảnh ở Huế
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vọng Cảnh thật
    [​IMG]
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ à, vẫn lang thang hoài này. Một tuần có 7 ngày, 168 giờ, 10080 phút thì tớ lang thang đến hơn 1/4 rồi, có khi còn hơn ấy chớ. Lắm lúc đi về mệt lử cả người, thế mà vẫn ham đi, được cái đầu óc nhẹ nhõm hơn và .......ngủ ngon hơn
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tích cực đi ý mà, dạo này cậu có đi lang thang không hay vẫn suốt ngày ngồi ôm cái CP. Cậu phải chịu khó mà đi cho phong trần 1 chút chứ không vào quán uống nước lại bị mấy em 8X gọi bằng.....em đấy, lúc đó mà quên mang chứng minh thư để trình thì sẽ thiệt thòi lắm lắm.
    Tớ lại đi lang thang đây
  4. frozensoul

    frozensoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    @smkt : Sorry vì tự rưng bon chen nha,,,nhưng mờ em muốn giúp sếp câu cái topic nè lên,,,,,,
    Lần sau muốn lang thang thì đừng có quên em đấy,,,
  5. Hoagi

    Hoagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    co ai muon lang thang voi mot chi gia k?
    cuoc doi la ca nhung chuoi ngay met moi, co don
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lang thang là để muốn giải toả, là để cho tâm hồn 1 khoảng lặng. Có khi sự chia sẻ đó là trong im lặng. Vậy thì đâu có quan trọng về tuổi tác đâu...chị. Bây giờ ai cũng cần cho phép mình xa xỉ một chút thời gian để tự cân bằng chính bản thân.
    Cuộc sống càng ngày càng khắc nghiệt mà, biết chung sống với lũ thì sẽ tốt hơn là cứ vật lộn với nó mà chẳng thu được kết quả gì ngaòi những vết thương.....
    Mong chị có thể trút bỏ nỗi buồn trước khi trở về mái nhà của mình....
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hà nội đang vào thu, lang thang trên những con phố dài rộng xoà bóng cây, cảm nhận sự chuyển mình của mùa trong gió. Gió ùa qua, se se trên da mặt, hếch lên hít cái hơi lạ lùng đó vào đầy ***g ngực, có 1 chút đắc ý nho nhỏ khi nghĩ dường như chỉ có mình cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng.
    Lóc cóc vào 1 quán im lặng thả hồn vào trong tiếng dương cầm và vĩ cầm réo rắt tha thiết, ngắm nhìn và cảm nhận sự tinh tế của chủ quán trong cách bài trí nội thất rất ấm cúng và tươi tắn. Thỉnh thoảng nheo mắt khi phát hiện ra 1 chi tiết ngộ nghĩnh được cất giấu khéo léo cho những ai tò mò khám phá. Im lặng và tận hưởng
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tối muộn, tự dưng có cái trạm điện nào đấy chập, thế là mất điện khu vực rộng, lôi xe ra đường....lang thang. Trời lất phất mưa, người xe xôn xao, gió ***g lộng. Đã gọi cô bạn nhưng rồi thấy muộn muộn lại bảo nhóc ở nhà vì nhóc chẳng hay đi muộn như tớ. Vừa ra đến đầu ngõ, xoèng, điện sáng. Kệ, mát thế này, không đi thì phí.
    Gió đầy hơi nước, phần phật bên tai, ràn rạt qua lá cây, níu mây đầy bầu trời. Đi qua mấy cái hồ tự nhiên có cảm giác của biển, sảng khoái và tận hưởng. Không khí trong và mát lành, thích thật
    Đi về gần nhà bị mưa đuổi chạy tíu tít. Mệt nhoài và ngủ ngon
  9. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Chà, hồi hộp quá đi mất............Tối mai mình và Sprint50 đã rủ nhau lang thang suốt buổi tối. Chời, biết nói gì bi giờ nhỉ? Mà phải công nhận là CẬU này chịu chơi thiệt, từ ngoài HÀ NỘI mà lang thang một mình vào tận SGÒN để chơi vì lời rủ rê của mình thì thiệt là............hết nói nổi. Có lẽ là cũng khá quậy đây!!!
    Cảnh giác cao độ, cảnh giác cao độ!!! he he he
  10. teobuidoi

    teobuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chán em gái ghê ! Lang thang có giờ giấc đàng hoàng chứ đâu phải bụi đời đâu nà
    YM : ongtroicon1212
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này