1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Dĩ nhiên rùi, lang thang mà cứ ngồi hoài 1 chỗ thì đâu đã hẳn gọi là lang thang.
    Mới nghe tin xăng lên giá,,, hic,,,cản trở ghê, bố trí lại cách đi thui, kết hợp cả bằng xe và ....đi bộ cho phong phú và đỡ tốn kém nhỉ
  2. TheFear

    TheFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lang thang lên mạn hồ Tây : ngoài quán Cổ Ngư lúc nào cũng đông như trẩy hội ra thì đi lên một đoạn có quán Trà đạo cũng hay lắm,không gian yên tĩnh,nhẹ nhàng,nhâm nhi tách trà với miếng bánh đậu xanh.
    Nếu thích ngồi quán nhâm nhi ly cà phê và quên đi mọi lo toan cuộc sống bằng cách ngắm các em chân dài váy ngắn thì lên quán cafe Quất ở hồ Trúc Bạch hoặc lên Window ở Lý Thường Kiệt ( hôm nào mình phải lên xem thử mới được )
    Hồ Thuyền Quang em thích nhất ngồi vỉa hè ngắm ông đi qua ngắm bà đi lại.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có 1 thứ rất giống mình, khi không đi thì ngồi vỉa hè ngắm người khác đi , thích cực
  4. langthangman

    langthangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tui là một người cô đơn, rất hay đi lang thang trên đường Hà Nội buổi tối. Lang thang buổi tối ở Hà Nội thật thú vị, mùa hè có cái hay riêng của mùa hè mà mùa đông có cái hay của mùa đông. Có thể đi một cung đường vòng vèo trong Hà Nội ngàn trăm ngày mà không thấy chán. Sau đó chui vào một quán vỉa hè nào đó ăn uống thì thật là thú mà không nơi nào khác có được. Nhiều khi đi lang thang với bạn mà hai đứa chẳng nói gì với nhau cả buổi, một đứa theo đuổi một ý nghĩ riêng mà vẫn cảm thấy rất hợp.
    Dạo này nhiều chuyện buồn, nhu cầu đi lang thang càng tăng. Hay đi lang thang một mình nên muốn tìm bạn gái nào thích lang thang, hoặc lúc nào buồn muốn "Lang thang Hà Nội đêm" hãy P.M cho tui nhé, rất hân hạnh được phục vụ. (sozi, vì tui thấy lang thang với con gái thú vị hơn vậy thui!)
    ********************************************************************
    Bạn đồng hành đã sẵn sàng, xe đẫy xăng, nhiệt huyết có thừa, chỉ còn thiếu mỗi bạn
  5. TheFear

    TheFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lang thang hồ Gươm bạn hãy đi một vòng bờ hồ ngắm nghía các em trẻ trung xinh đẹp sau đó có thể vào quán cafe Giảng ngồi nhâm nhi ly cafe đen đá ( ngon tuyệt !) hoặc vào quán Gallery cạnh đấy leo lên tầng trên cùng ngắm toàn cảnh hồ Gươm.
  6. chelseavnDOTcom

    chelseavnDOTcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị cho biết giờ thích hợp chứ tớ lang thang buổi sáng thấy toàn mấy ông bà già cầm cây hay vơ tay muá chân chán chết
  7. pompoko2007

    pompoko2007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy,mình cũng thích đi lang thang,nhưng cho cái giờ cụ thể đi chứ nhể.
  8. TheFear

    TheFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tui quên,cứ tưởng các bác giống em chỉ lang thang vào buổi tối,ban ngày thì phải đi làm lang thang thế nào được.
    Mà quán cafe Giảng chỉ mở buổi sáng và buổi chiều tối thôi.
  9. botngocbich

    botngocbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ thích lang thang vào buổi chiều tà thôi, lúc đó không nắng mà cung ko quá tối , cấi mờ mờ đủ làm người ta cảm thấy thật lãng lạn, đặc biệt ai đã từng lang thang hồ tây chiều tà chừa, đẹp cực. Hay có thể ngồi ở một góc khuất nào đó, ngắm hoang hồn trên hồ. Bạn thử một lâng xem sao.
  10. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua lang thang cùng Sprint50, cũng may là Sài Gòn vừa mưa xong nên không hít bụi. Cậu này quậy quá, leo lên xe là phóng bạt mạng làm người ta ngồi sau sợ muốn......xỉu. Hì hì, lúc lên mạng nói chiện, cần người đi lang thang chung thôi, chỉ đi chung là cảm thấy được chia sẻ rùi, nhưng đến lúc gặp nhau thì.............ôi thôi, đủ thứ chiện trên trời, dưới đất, cả 2 nói luôn miệng
    Cám ơn cậu Sprint50 vì một buổi tối vui vẻ nhé!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này