1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết miền Bắc thế nào???

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi in_anotherlife, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Vậy mang bánh chưng ra đây đi, Box Hà Tây sẽ làm cái Tết nữa. Nhớ là bánh chưng gấc đấy nhé. Càng nhiều càng tốt em ạ. Ăn cho nó thoải con gà mái (Nói đến ăn là tớ thấy máu rồi, thế mới lạ chứ. KHOA HỌC KHÔNG GIẢI THÍCH NỔI )
    Thế đấy, miền Bắc cũng ăn chơi trong Tết và ngoài Tết chẳng kém cạnh ai, in_anotherlife nhể!
  2. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa người ta thường nói tháng Giêng là tháng ăn chơi, nhưng mà In_ano thấy hết tháng 2 rồi mà vẫn còn ăn chơi được (ăn Tết xong thì ăn hết Tết, ăn hết Tết xong thì ăn sau Tết, ăn sau Tết xong thì ăn tiếp chờ đến Tết năm sau, còn gần 365 ngày nữa là Tết rùiiii), Tết xong thấy người ta còn ăn ghê hơn là Tết nữa
  3. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    sao ko phải là gà trống hả anh ? gà trống ăn khoẻ hơn đó ....ừm , em sẽ mang bánh chưng ra chiêu đãi bà con box HT 1 vụ xả láng........hẹn vào 1 dịp gần nhất
  4. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 phải là dịp gần nhất không em gái, em hứa gửi cho chị một chiếc bánh chưng Gấc đấy nhá, chị thèm lắm rồi đấy, thế.... tình chị em mình thắm thiết... có khuyến mãi luôn một chiếc bánh chưng pình pường không em, mới hết tết mấy hôm mà chị thèm bánh wá à. hic hic, năm nay chị "đói" bánh chưng
    Được miuconbietnoi sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 25/02/2005
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ăn cho lắm vào, rồi lăn không nổi!
  6. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hết Tết rồi các bác ạ, tỉnh mộng đi thôi!
  7. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tết trong em đơn thuần chỉ là 1 dịp nghỉ ngơi,được ở bên bố mẹ nhiều hơn,gần gũi hơn và được gặp bạn bè.
    đi học xa nhà có lẽ cái cảm giác được ở bên cạnh bố mẹ thật dễ chịu.ngày thường phải tự mình làm tất cả mọi việc thì giờ muốn lười 1 chút cũng được vì mẹ là người lúc nào cũng giúp đỡ mình.những buổi tối được ngồi nhâm nhi cà phê cùng bố chứ o phải là 1 mình trong ngôi nhà ấm cúng cũng là 1 điều thật hạnh phúc.rồi đêm giao thừa ngồi chờ đến những giây phút trời đất giao thoa bên bố mẹ,em trai vui vẻ biết bao.cả gia đình cùng ôn lại những việc chưa làm được năm quá và động viên cùng nhau phải đạt được trong năm mới,những việc đã làm được rồi thì cùng chúc mừng.Những lời khen,động viên sẽ rất quí báu để từng thành viên trong gia đình vươn lên hết sức mình.và chờ điện của người thân ở xa gọi về chúc mừng năm mới.
    em nghĩ rằng dịp tết bây giờ dần loãng vì đời sống của chúng ta ngày được nâng cao lên nhưng những hạnh phúc ấm áp từ tình thương yêu sẽ làm cho hương vị ngày tết khác với ngày thường là thế.thiêng liêng lắm Tết ơi!
  8. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Lăn lăn, lăn lăn lăn [​IMG]
    [​IMG]
  9. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
  10. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Tết của bạn ^^
    "Những ngày giáp Tết" - Lạ. Chả cảm thấy gì. Ngoài cái cảm giác mong ngóng đến hôm nghỉ. Nhớ mọi năm đâu có thế, chỉ năm nay mình mới thấy thế này.
    Đào nở thắm, sáng sớm ra chợ ngay nhà mà chỉ thấy một màu, màu hồng cả đậm lẫn nhạt của cây đào ngày Tết. Nhưng không, không thấy gì.
    Ra đường, đường phố nhộn nhịp. Dòng người qua lại như không ngừng nghỉ, họ vội vã, tấp nập, mình thong dong, bình thản. Hệt mọi ngày. Không, không thấy gì cả.
    Xe buýt tuyến 18, về Nguyễn Chí Thanh. Vừa ngồi vào ghế, nhạc đài đã nổi lên. Xuân xuân đảng đảng chi đó, nghe cũ lắm, nhưng thật sự ấm áp, không phủ nhận được. Thấy, có thấy gì không nhỉ?
    Không, chả thấy gì cả. Hay dù có, thì cũng chỉ trong chút ít, chốc lát, sau đó lại quên. Tết... liệu tẻ nhạt thế sao?
    Chả biết được. Chỉ biết lao đầu vào máy tính, vào net, vào mấy thứ hay gọi là "công việc". Giọng văn cứ dần khô cứng, viết thì dễ nghe mà sao chả cảm xúc gì... Tết cần sự xum vầy, đầm ấm nhưng cái mình cần không phải như vậy. Ích kỷ quá phải không?
    Mùng 1 có lẽ về HT, lại được gặp ông, bà, cô, cậu... gặp mọi người. Không mong chờ, ngong ngóng, nhưng rõ ràng là... nếu được ở cùng họ, mình đã không thế này , khô cứng và sắp trở nên vô cảm, không phải vô cảm với mọi thứ, mà là với những thứ không-đáng-để-bị-như-thế. Mình... là người ở đâu? ^^ Trên trời, hay trên net? ^^
    Được hunterpikachu sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 27/02/2005

Chia sẻ trang này