1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện lặt vặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 15/05/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    TÍCH CỦA HAY TÍCH ĐỨC

    Tôi có một ông bác ruột. Bác rất tốt nhưng phải cái lấy bà vợ tính hơi ki bo. Cũng có thể thông cảm với bác dâu vì bác vốn dĩ sinh ra trong một gia đình nghèo khó từ nhỏ nên khi có của ăn của để rồi, cái thói quen tiết kiệm nó đã ăn vào máu nên không sửa được. Chúng tôi đến chơi nhà bác, bác thường mời ăn cả cơm nguội và thức ăn thừa từ mấy ngày. Còn nhớ cách đây bốn năm, khi nhà tôi chuẩn bị mua nhà, có thiếu một chút tiền nên hỏi vay anh em bạn bè mỗi người một ít. Đến nhà bác, bác dâu đưa ra 1 cây vàng, nói nhà bác chỉ còn từng này phòng thân, bây giờ bác chỉ cho vay 1 nửa. Nhà cháu đem đi bán, giữ lại 1 nửa, còn lại mua trả cho bác nửa cây. Mà phải mua vàng miếng (vì sợ mua nhẫn trơn mất giá) nhé. Gia đình tôi biết chắc một điều là bác nói dối vì không muốn cho vay nhiều nên nói vậy. Thấy bác hơi chắc lép, cũng cảm thấy không vui nhưng vì việc cần nên vẫn mang cây vàng đi bán. Đến khi mang ra tiệm vàng, trục trặc gì đó không nhớ mà không mua được nửa cây đem về. Cuối cùng gia đình quyết định đem cây vàng đến trả, nói là không làm được theo ý bác. Bác hơi bất ngờ vì không nghĩ nhà tôi lại làm như vậy. Đến hôm làm tân gia, gia đình có mời nhưng hình như bác ngại không đến dự.

    2 năm sau nhà bác đập đi xây lại toàn bộ một biệt thự to đẹp ở 1 con phố lớn của HN, ước cũng phải nửa chục tỉ. Điều này càng khẳng định những lời bác nói năm xưa chỉ là màn kịch và nhận định bác có tiền nhưng không muốn giúp (hoặc giúp cho gọi là có) là chính xác.

    Gần đây, bác trai có nói với bác gái rằng: Nhà mình đến nay cũng chẳng thiếu thứ gì. Nhà cao, cửa rộng, con dâu con rể, cháu nội cháu ngoại đầy đủ rồi. Tiền nhiều cũng chẳng để làm gì. Chi bằng ta nên chia sẻ, giúp đỡ mọi người thì đồng tiền nó mới có ý nghĩa.

    Bác gái nghe ra, việc đầu tiên, về quê ngoại xây mộ cho ông bà gì đó rất to đẹp. Bên họ ngoại có đứa cháu đang học ĐH, nhà cũng khó khăn. Bác cho đứa cháu mỗi tháng 500K. Sinh nhật của bác trai, bác đi mua đồ chơi cho khắp các cháu trong họ hàng.

    Tôi thấy bác đã có thay đổi trong suy nghĩ. Khi sống trong biệt thự to đẹp, con cháu cũng ra ở riêng hết. Còn hai ông bà già sống giữa một ngôi nhà rộng, đẹp rồi cũng để làm gì. Khi chết đi nhà cao cửa rộng, tiền nhiều cũng đâu có mang được xu nào theo. Vậy thì tiền nhiều để làm cái gì? Chết rồi thì cũng để gió cuốn đi.......
    Lần cập nhật cuối: 15/05/2017
    bodoi2006 thích bài này.
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    TÍCH TIỀN HAY TÍCH TÌNH?

    Vâng, lại là chuyện tiền, và lại là 1 ông bác ruột nữa. (Bác này là em của bác trên, là anh ruột của mẹ tôi).

    Cách đây vài năm, em họ tôi quê ở Hải Hậu - Nam Định có tổ chức cưới, mời anh em họ hàng về dự. Những người sống ở Hà Nội thuê 1 xe ô tô riêng để về quê cô dâu. Ông bác là người đứng ra lo kêu gọi mọi người góp tiền và thuê xe.
    Tôi và mẹ không đi theo xe này vì cô em nhờ tôi về trước 1 hôm để chụp ảnh cho nó ngày ăn hỏi còn xe đoàn thì hôm cưới mới về nên tôi và mẹ định ra bến xe đi xe khách về quê từ hôm trước.

    Chuẩn bị đến ngày đi, tự dưng bác tôi gọi điện cho tôi, nói là nhà bác vì cần cắt cử người ở lại trông nhà nên bác và anh con trai sẽ đi xe riêng 4 chỗ về trước vào hôm ăn hỏi. Còn lại bác dâu và con dâu ngày cưới mới theo xe thuê cùng mọi người về sau. Vậy mẹ con cháu có muốn đi cùng xe nhà bác thì hẹn chỗ ấy chỗ nọ bác đón về cùng. Tôi nghĩ bụng thôi tiện xe bác về cũng được khỏi đi xe khách nữa. Nên đồng ý.

    Tối hôm ăn hỏi con em họ ở quê, bác tôi gọi tôi ra nói chuyện bảo: "Thế này cháu nhé, mai mẹ con cháu sẽ đi xe to thuê cùng mọi người về Hà Nội nhé. Xe nhà bác mai có bác dâu và chị dâu ngồi rồi. Còn tiền thì mẹ con cháu coi như cả đi và về đều đi xe thuê cùng đoàn nên sẽ đóng góp giống như tất cả mọi người trên xe nhé. Còn bác dâu và chị dâu coi như cả đi và về đều đi bằng xe nhà bác nên không phải đóng tiền."

    Tôi ngỡ ngàng. Thật ko thể ngờ, người bác ruột đã tính toán, dùng mẹ con tôi để sao cho không phải chi thêm tiền thuê xe đóng góp với mọi người phần vợ bác và con dâu lúc đi về quê, chứ thực ra cũng chẳng phải yêu quý hay tình cảm gì mà mời mẹ con tôi đi cùng xe cả. Tôi có cảm giác bị ông bác "lừa" vào sự đã rồi. Nếu ông định đổi chác như thế, sao ông không nói ngay từ đầu. Lại để mẹ con tôi đi xe nhà bác xong (vì tưởng bác tốt bụng cho đi nhờ) rồi mới nói. (Mà có khi ông bác tính toán trước rồi, nghĩ nói trước sợ nó không đồng ý thì ko đạt được mục đích nên dùng chiêu đó chăng?)

    Biết chuyện, mấy đứa em họ cứ cười, bảo "Ôi, giờ chị mới biết à, em biết chất từ lâu rồi".
    Hôm sau về, mấy đứa em họ còn kể bác ấy mời thêm bao nhiêu họ hàng xa về đám cưới cùng, đi cùng xe của đoàn, rồi kêu họ là khách mời của họ nhà mình nên miễn tiền xe cho họ. Sau đó chia đều bắt tất cả những người còn lại chịu tiền xe cho mấy khách mời kia. Bác ấy tự quyết, chẳng hỏi ý kiến ai, tự mời rồi tự bắt mọi người chịu tiền chung. Về nhà mấy đứa em ấm ức mãi, bảo em là sinh viên còn chẳng có nhiều tiền mà mấy ông khách mời toàn giàu nứt đố đổ vách. Tại sao em lại phải trả tiền cho ông ấy. Lần này trót chẳng nhẽ cãi bác. Lần sau em cạch.

    Từ hôm ấy, số điện thoại của ông bác bị tôi cho vào black list. Tôi thề sẽ không quan hệ với những người như thế nữa, cho dù người đó có là ai, là bác ruột đi chăng nữa. Người đã coi mấy đồng tiền lẻ còn hơn cả tình anh em, bác cháu ruột thịt thì thử hỏi quan hệ để làm cái gì? Có thể ông bác chẳng còn nhớ gì về câu chuyện này nhưng ông ấy không biết rằng tôi suốt đời sẽ không quên. (Thù lâu nhớ dai lắm:-p)

    Mẹ tôi thì vẫn lễ tết đến nhà ông bác thăm hỏi quà cáp. Bảo tôi chở đi. Tôi không vui, không thích. Mẹ bảo phận đàn em, dù anh có thế nào thì mẹ vẫn phải tử tế. Tùy mẹ. Nhưng đừng bảo tôi chở mẹ đi. Tình cảm đã mất thì không thể gượng ép.

    Tôi nghĩ, sống để làm sao cho mọi người yêu thương, quý mến mình, giữ được tình cảm mới khó chứ kiếm vài đồng bạc có khó khăn gì. Khi mà nhà bác cũng thuộc dạng giàu nứt đố đổ tường. Bất động sản xòe ngón tay đếm không biết có đủ mà phải coi vài đồng lẻ hơn tình nghĩa ruột rà sao. Mà có khi vì như thế nên họ mới giàu?
    Lần cập nhật cuối: 15/05/2017
    bodoi2006 thích bài này.
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    YÊU HAY KO YÊU TUỔI HỌC TRÒ

    Trưa nay ngồi ăn trưa cùng mấy chị đồng nghiệp. Nghe các chị kể chuyện con đang học lớp 6-7 đã biết yêu. Một chị thì cấm tiệt con. Một chị thì ko phản đối. Bảo nếu con vẫn học tốt mẹ sẽ ko cấm. Mình thì chưa có con nên cũng chỉ lắng nghe xem mọi người suy nghĩ gì. Nhưng mình nghĩ nếu mình vào hoàn cảnh đó mình sẽ ko cấm nếu như con có thể ko những ko học kém đi mà lại tốt hơn thì sao. Còn nếu con học kém hơn thì lại khác. Là phụ huynh đôi khi ko phải cứ lấy cái quyền của người lớn để cấm đoán và áp đặt. Cấm thì dễ, làm bạn, phân tích cho con hiểu để nó tự nhận ra nó nên làm gì mới khó. Có khi cấm nó, nó lại giấu tiệt còn nguy hiểm hơn. Ko nên khuyến khích con yêu sớm nhưng tình cảm của con thì nên tôn trọng. Vẫn biết tình yêu tuổi học trò tỉ lệ tới đích không nhiều nhưng ko thể phủ nhận có những mối tình bắt đầu từ rất nhỏ. Hoặc kể cả là ko tới đích thì đó cũng là những rung động đầu đời của con, là kỷ niệm đẹp thời đi học của con. Cuộc sống của con làm nên từ cả những điều đơn giản ấy chứ ko phải chỉ là phấn đấu vì cơm áo gạo tiền sau này. Ko biết mình nghĩ có sai ko?
    bodoi2006 thích bài này.
  4. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    Tốt tô chan, em thật là cô bé ngoan
  5. baotripccc

    baotripccc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2016
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hệ thống báo cháy được vệ sinh định kỳ và đúng cách sẽ giúp cho sự hoạt động của hệ thống báo cháy được an toàn, chính xác. Nếu không được bảo trì vệ sinh hệ thống pccc đúng cách sẽ dễ phát sinh trường hợp báo cháy giả. Báo cháy giả có khả năng gây ra sự gián đoạn đáng kể về kinh doanh của một doanh nghiệp, ngoài ra báo cháy giả còn là một gánh nặng to lớn về chi phí với dịch vụ phòng chữa cháy. Thường xuyên báo cháy sai có thể gây ra cho người sử dụng một thói quen bỏ qua tín hiệu báo động dẫn đến các hành động không chính xác trong trường hợp có một tình huống cháy thực sự. Vì vậy chúng ta cần bảo trì hệ thống pccc định kỳ, đúng cách để hệ thống pccc hoạt động chính xác và hiệu quả.

    [​IMG]
    • Phương án thi công
      • Trung tâm báo cháy (Kiểm tra – khắc phục lỗi – vệ sinh)
      • Đầu báo khói (Kiểm tra – khắc phục lỗi – vệ sinh)
      • Đầu báo nhiệt (Kiểm tra – khắc phục lỗi – vệ sinh)
      • Chuông báo cháy (Kiểm tra – khắc phục lỗi – vệ sinh)
      • Nút nhấn báo cháy (Kiểm tra – khắc phục lỗi – vệ sinh)
    • Khắc phục lỗi
      • Tìm hiểu nguyên nhân lỗi thiết bị.
      • Nguyên nhân có thể do đường dây và thiết bị, kiểm tra đường dây tìm thiết bị hư hỏng thay thế loại bỏ các lỗi.
      • Những lỗi phức tạp cần có chuyên gia – kỹ thuật sửa chữa. Nếu khắc phục lỗi không đúng cách có thể tự gây hư hỏng thiết bị không mong muốn.
    • Bảo trì hệ thốngTrung tâm báo cháy
      • Ngắt nguồn vệ sinh trung tâm báo cháy
      • Kiểm tra kết nối tới các thiết bị
      • Kiểm tra bộ lưu điện ác quy
      • Kiểm tra thử các chức năng của tủ
      • Xác định tình trạng thiết bị
      Đầu báo khói
      • Tháo đầu báo khói xuống
      + Dùng cọ và nước rử kiếng Vệ sinh đầu báo khoi bên trong và bên ngoài buồng khói

      + Lau sạch các bụi bẩn đọng lại bên trong đầu báo khói
      • Lắp đầu báo lên kiểm tra thử đầu báo khói
      • Xác định tình trạng thiết bị
      Đầu báo nhiệt
      • Tháo đầu báo khói xuống Vệ sinh sạch sẽ
      • Lâp đầu báo lên và kiểm tra chạy thử
      • Xác định tình trạng thiết bị
      Chuông báo cháy
      • Vệ sinh chuông báo cháy lau sạch bụi bẩn
      • Kiểm tra chạy thủ chuông
      • Xác định tình trạng thiết bị
      Nút nhấn báo cháy
      • Vệ sinh nút nhấn báo cháy
      • Kiểm tra chạy thủ nút nhấn
      • Xác định tình trạng thiết bị
    Trên đây là những bước xác định lỗi và cách vệ sinh bảo trì hệ thống báo cháy cơ bản đối với cơ quan xí nghiệp nhỏ, hệ thống báo cháy đơn giản. Đối với những nhà xưởng lớn, công trình quy mô nếu bảo trì pccc cần được thực hiện bởi một đơn vị chuyên nghiệp.

    Công ty TNHN Cơ Điện và Xây Lắp Nhật Hàn là công ty hoạt động trong lĩnh vực thi công pccc, bảo trì pccc chuyên nghiệp. Với nhiều năm kinh nghiệm thi công pcccbảo trì pccc cho các đối tác lớn trong và ngoài nước. Chúng tôi tin rằng sẽ cung cấp cho Quý khách có nhu cầu bảo trì hệ thống pccc một dịch vụ hoàn hảo nhất! Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

    Số 14, Ngõ 222/56, Xóm 3, Thôn Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
    VPGD: P424, CT10A, KĐT Đại Thanh, Hà Nội
    Điện Thoại(Fax): 04 6680 9811Hotline: 0904 834 411
    Website: http://nhathanelectrical.vn
    Email: info@nhathanelectrical.vn

    Nguồn: ==> http://thicongpccc.vn/tu-bao-tri-thong-pccc-huong-dan-ve-sinh-dau-bao-chay.html

Chia sẻ trang này