1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BestCreep

    BestCreep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sống để .. thấy rằng mình đang sống.
    Để chống lại hoặc là đi theo tham sân si .
  2. celebs4

    celebs4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    với tớ:
    để những người thân của tớ cười khi ở bên tớ
    để những kẻ tớ ghét hộc lên khi tớ lên cơn vô học, chửi nhau lúc đó tĩ tã
    để tận hưởng những lúc chờ đợi đến khổ sở rồi người mình cần tối đó hoặc gọi YM, hoặc nt, hoặc đến đưa đi chơi
    để đôi khi thấy cuộc đời thật chó má nhưng mình vẫn vượt qua được
    ....
    bây h mới nghĩ ra có thế
  3. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Sống để than thở là sao sống lại khổ thế
  4. DizenJSC

    DizenJSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    sống để yêu thương chính bản thân mình và chia sẻ tình yêu đó với những người xung quanh!
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tớ cũng tự hỏi ý nghĩa cuộc sống là gì? Tồn tại trên đời làm gì? Đó thường là khi bế tắc, buồn chán, gặp chuyện không may, nói chung la không vui thì mới tự hỏi thế.
    Thôi thì sống chả qua là không muốn chết, nên phải sống để :
    - Khi buồn chút chút, kiểu như tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn, thì đi ăn uống tưng bừng cho no cái bụng.
    - Buồn thất tình thì xách xe mà đi lăng nhăng, xem cảnh đồng quê yên tĩnh, nhìn những đứa trẻ đen đúa chơi đùa.
    - Buồn cả thất tình lẫn mất niềm tin thì khóc chán chê, ngủ đã đời, bỏ học tùm lum không sợ gì hết. Nhưng nhớ tỉnh trước khi bị đuổi học, lúc đó còn đau khổ hơn
    - Sống để đào vàng, "làm giàu chính đáng" trên trochoiviet.com, hi` khoái nhất cái này
    - Sống để chén tôm hùm, cua biển, nghêu sò hấp, bún bò hế, bún thang, bánh đa cua, miến trộn, bún chân giò, sườn nướng, cả bún đậu mắm tôm, bò khô, mực nướng, chè đá... với vài đứa bạn chí cốt thì sướng.
    - Bắt đầu có ngô nướng, khoai nướng, hạt dè nướng vỉa hè rồi nhỉ. 12h đêm mà đi ăn khuya uống bia với lũ bạn còn tuyệt nữa, mỗi tội to bụng.
    - CHà nhưng để thế được thì hơn hết là khỏe mạnh để kiếm tiền, tối còn đi hoang. Hà hà
    Đến giờ ăn, đi đợp đã. (Giá mà có thể dùng bữa trưa trên tầng 1 tháp Eiffel với dàn nhạc sống bên cạnh nhỉ. )
  6. motsach2008

    motsach2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Sống cần phải có lý tưởng. Nếu chưa có lý tưởng thì phải có ước mơ (nhỏ nhỏ thôi) rồi phấn đấu hết sức mình để đạt được ước mơ đó! Khi đạt được ước mơ đó rồi thì ước mơ tiếp, và phấn đấu tiếu!
    Túm lại, sống là cuộc chinh phục những đỉnh cao do bản thân mình tự đặt ra
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sống phải biết chia sẻ chứ, chủ nghĩa cá nhân quá thể, lúc nào cũng chỉ là bản thân, lúc nào cũng chỉ là phía bên mình, còn bên ng khác có chút gì là phản ứng gay gắt, là phủi đi, là nói cái kiểu trịnh thượng. Cứ như là "Riêng một góc trời ấy", chỉ chung được vài ba thứ. Đôi khi chẳng hiểu là đã thấy những điều cần thiết để sống cuộc sống mới không nữa, hay vẫn là cá nhân cá nhân cá nhân.
    Chưa biết sau này rộng rãi ra thì thế nào chứ bây giờ đã nói kiểu như thế chắc mình chả dám nghĩ sau này rộng rãi ra thì nói với người khác kiểu rỉa róc thế nào nữa. Gia trưởng và trịnh thượng quan cách. Không hiểu là người nhiễm cái giọng điệu công việc là ai nữa
    Mình chẳng tiếc gì, lật ngược hết những gì mình có, ấy vậy mà để nhận lấy những giọng điệu mỉa móc "dạy dỗ", được tất, được cả nói nữa, hay thật, vui thật.

    Đôi khi cảm thấy sống như đoạn tuyệt với quê hương, với người thân thích. Tế nhị nhẹ nhàng thì thành ra lập cái kén mà buộc mình, ai hiểu cho chứ, có khi còn đắc thắng kéo thêm tơ để buộc kén ấy chứ.
    Đúng là, thật chả biết nghĩ thế nào nữa, nói chuyện rồi cũng vẫn thế, như không
  8. DamSan9X

    DamSan9X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Sống để trải niệm.
  9. Lorena

    Lorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng hiểu đc tâm trạng của bạn chủ topic, tớ đã từng và bây h đang có suy nghĩ như thế. Nhưng đôi khi cũng cần ngồi lại 1 mình suy nghĩ thật kĩ xem mình thật sự muốn j, vì thời gian chả có chờ đợi ai. Suy nghĩ về cái chết, tớ đã từng, chết thật sự là dễ, nhưng cái chính là sống có 1 lần, phải sống cho ra sống, sống có mục đích, hãy làm những thứ mà mình cảm thấy thoải mái nhất, để mình đc là chính mình ( cái này bản thân tớ chưa làm đcT__T)Đời là bể khổ mà, nếu ko vượt qua đc mình sẽ luôn là kẻ thất bại mà thôi. Cố lên nhé
    Hakuna Matata
  10. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    smkt ơi ! sống để nhìn con cháu mình thành đạt , phấn đấu và cống hiến , hưởng thụ nữa chứ

Chia sẻ trang này