1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi smkt, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichi194

    chichi194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Là để thấy bản thân mình có ích.
  2. ChipItsMe

    ChipItsMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    sống...để biết mình vẫn đang tồn tại
  3. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    sống để làm việc hết mình và yêu hết mình
  4. queen911

    queen911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn thế đâu. Vào đây xem nhé: www.vn.myblog.yahoo.com/suicidal-angel
    Có khi sống cũng chẳng để làm gì đâu...
  5. goatee

    goatee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm Người!
    Sống để học tập và làm việc theo tấm gương Bác Hồ kính yêu
  6. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    "để biết mình vẫn đang tồn tại" cái này không chỉ Sống là đủ! Với ý cá nhân Tui thì phải làm nhiều cái gì đó nữa bạn à!
    Tui thì tham gia Tình nguyện Hướng nghiệp (vừa bỏ tiền túi vừa không có thu nhập - bị vợ chửi hoài). Làm du lịch miệt vườn (bò ra nhiều để thỏa cái ước muốn giao lưu được nhiều bạn bè trong và Ngoài nước). . .
    Như thế mà vẫn chưa thấy đủ "để biết mình vẫn đang tồn tại" ???
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mới có được 1/3 cuộc đời mà cậu. "To be or not to be" - Tồn tại hay không tồn tại, câu nói kinh điển trong nhạc kịch của Shakespeare vẫn mãi là sự băn khoăn trăn trở của bao nhiêu người. Có một điều đáng sợ hơn cái chết là bị lãng quên. Ai cũng muốn làm điều gì đó để dù không nhiều nhưng những người xung quanh không lãng quên mất mình, đó cũng là một phần câu trả lời. Không ngừng vươn lên, không ngừng phấn đấu, có thể không phải ai cũng nói ra nhưng cậu sẽ được ghi nhận những cố gắng đó. Làm gì đó vì đấy thực sự là điều cậu muốn chứ đừng làm để cho người khác biết đến cậu, để chứng tỏ điều gì với ai vì chính tự bản thân cậu hiểu cậu đang tồn tại bằng cách thực hiện điều đó rõ nhất. Đôi khi cần giẫm đạp lên dư luận vì mình không thể làm hài lòng tất cả, sống cho mình và cho người thân yêu của mình là quan trọng nhất
    Tặng cậu 1 chút bình yên
    [​IMG]
    p/s: tớ rất thích cái ảnh này vì nó đem lại cho tớ cảm giác an toàn và bình yên lạ. Mà bao giờ ra thế, h này vẫn còn ngồi than thở online là thế nào???
  8. reaspiration

    reaspiration Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Trước khi hỏi Sống để làm gì hãy hỏi "tại sao phải sống"
  9. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm việc, để học tập, để yêu và được yêu...
  10. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Sống là để vui chơi và hưởng thụ mờ Ai cũng muốn sống hết chả ai muốn chít đâu mờ, chỉ nói chế thôi chứ chết đâu có dễ
    Hãy vui chơi cho hết đời tuổi trẻ
    Rồi về già zui zẻ đạp xịch lô

Chia sẻ trang này