1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội - (tắm) rửa tội của Cha Curio - New! Xưng tội bằng Kokology

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Thưa Cha, con có 1 chuyện này, và con hi vọng sau khi xưng tội với Cha xong, con sẽ bớt phần nào thấy áy náy hơn.
    Chuyện là thế này,
    Hồi chiều nay, khoảng gần 6g, trong khi con đang say sưa chăm chú vào cái màn hình, thì con nghe tiếng lọc cọc lạch cạch bên tai mình, con vẫn im lặng và cố không chú ý đến, nhưng những âm thanh ấy cứ vang mãi làm cho con thấy khó chịu. Định hình mấy giây, con mới biết rằng "thủ phạm" gây ra những tiếng ồn đáng ghét ấy là Chị (xin nói rõ, Chị chính là ngưòi chuyên lau dọn dẹp bàn làm việc chỗ con), ngoài tiếng ồn ấy còn có tiếng của máy hút bụi, tiếng nhạc,.... khi con đứng dậy, tránh ra 1 bên để cho Chị dọn dẹp thì đôi mắt con tối sầm lại, con hơi bị chóng mặt 1 chút. Nghe Chị hỏi: "có lau bàn phím không chị?", bỗng nhiên con nổi quạu lên, "lau chứ sao không? Đã dọn thì phải dọn cho sạch luôn chứ". Chị "dạ" lên 1 tiếng thật nhẹ nhàng rồi lặng lẽ lau bàn phím. Nhìn Chị lúi cúi lau bàn khác, tự nhiên trong con trào lên nỗi ân hận vô cùng. Con biết, con đã sai, con không nên gắt gỏng hay cáu lên với Chị như thế, Chị ấy hơn tuổi con nhưng vẫn luôn xưng hô và gọi con là "chị", con đã hỗn. Con biết, có thể trong cuộc sống, có nhiều người lớn tuổi hơn con nhưng lắm khi con xưng hô hay trò chuyện đùa giỡn ngang hàng (chỉ là thể hiện sự thân mật mà thôi), nhưng có những khi nghiêm túc thì khác, hoặc đối với Chị, con luôn xưng hô Chị là "chị". Chà, dường như con đang lan man hay biện minh cho tội lỗi của mình thì phải. Thật sự là con có lỗi, con biết thế, thế nhưng con lại không dám xin lỗi Chị, không thể mở lời ra nói "Chị, cho em xin lỗi vì đã vô cớ nổi quạu với chị!".
    Sự day dứt đã làm con khó tập trung lại công việc, và rồi con quyết định vào đây để xưng tội. Con hứa con sẽ không tái phạm chuyện này nữa. Mong Cha rửa tội cho con. Mong cha.
    Có lẽ ngày mai mình sẽ cười và nói câu xin lỗi với Chị, bởi mình nghĩ và hiểu rằng, những nguời như Chị, nhân viên vệ sinh, sẽ dễ bị tổn thương lắm lắm nếu ai đó nặng lời với bản thân mình.....do hoàn cảnh và sợ mất việc nên họ mới đành cam chịu vậy.......
  2. detingroup

    detingroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    cái này ko tha tội dễ dàng vậy được đâu cha Cu ui, cô nàng này "lạnh lùng và tàn nhẫn" ko đúng rùi.
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Lạy cha, dạo này miệng mồm con ăn mắm ăn muối chửi hơi nhiều, cứ há mỏ mèo ra là chửi "mịe ..." mấy đứa chung box, bọn nó chửi mèo con quá xá, mèo con ngủ hông đc vì at xì liên tục nên sang đây xưng tội với cha.
    Cha đừng chửi cả mèo con nữa nhé, kẻo mèo con lại ngứa miệng ... he he
  4. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0

    Được nitatqng sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 13/09/2006
  5. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Kính cha!
    Cha ơi!
    Con bị lạc vào đâu thế này????????
    Sao nhà mình mà con cứ ngỡ như ở ..................................... nhà hàng xóm thế này!
    Hic hic!
    Chẳng biết phải vào "cửa" nào để kiếm, để nghe, để xem và để .... một vài thứ khác nữa.
    Cha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ơ ơ chờ tí í í í í í í í í í í
    Thôi cha
    Con lại phải đi rồi.
    Cha và mọi người ở lại vui vẻ!
    Cho con gửi lời hỏi thăm đến cả nhà!
    Byyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!

  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi, cho con xưng tội với ah.......
    Con là hay đi học sớm. Ngày nọ, vào sớm nên lọ mọ đứng đọc thông báo...kê bên là 1 anh xinh cực cha ah....(dạo nì ax biến mất tăm mà lại thế này thì cứ gọi là....:">)...anh i'' bắt chuyện trước roài hỏi thăm con vài thứ...sau đó cả 2 lên lầu vào lớp,...chả hiểu sao anh í lại cùng lớp con nhưng mà hong ngồi ở dưới mà lên trên đứng và cầm Mic ah......:(( ==> anh í là Thầy của con.... anh í xinh, giảng bài cũng nhiệt tình, lại dí dzỏm nữa :((....tự nhiên lòng tà của con nổi dậy mún Ly Dị ax woá.......Tội lỗi, tội lỗi woá Cha uiiii....Amen...
  7. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt Cha Cu , Giang xin được phân giải tội của Thỏ. Tội này k nặng lắm đâu . Mê dzai đẹp là việc thường tình của đám con gái mừ Thỏ, đằng này lại là thầy thế mới oách chứ.
    Còn việc ly dzị anh xã , Thỏ cứ tiến hành đi , có gì Giang chịu trách nhiệm cho , AX của Thỏ dạo nì bận rộn dzí mới em trên Nghĩa Hành rồi , không thèm ngó ngàng đến Thỏ nữa đâu , Thỏ k phải nghĩ ngợi nhìêu chuyện này . Phải lo cho hạnh phúc của mình chứ .
    Cầu chúa cho "anh chàng thầy "của Thỏ đã bỏ người yêu ( hỏng dám nói là chưa , vì đẹp trai thế mừ )
    Amen
  8. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Thiên Chúa đã kết hợp rồi.
    Nay đòi ly dị con ơi ...coi chừng!
    Thôi đừng nghĩ ngợi lung tung
    Kiếp này, ax là Trungpd!
    Xét con từ trước đến giờ
    cũng ngoan, mới phạm tội to lần đầu
    Ăn năn hối cãi cho mau
    Đọc kinh sám hối cả ngày lẫn đêm
    Tha tội cho con, amen!
    Lần sau tái phạm, Cha đem ...chiên giòn!
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    ZẠ CÒN ZẤN ĐỀ NỮA CHA UIIII, CON LỠ GỌI LÀ " ANH" ÒI BI H CHYỂN SANG GỌI "THẦY" KHÓ WÉ AH . MÀ KG THỂ KG GỌI = THẦY TRG LỚP ĐƯỢC AH....LÀM SEO CHA NHÒ....THẤT LỄ WÓA
  10. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Sặc, đọc xong nổ đom đóm lun. Kiểu này phải về luyện lại quyền thôi, chắc sắp có dịp dùng rồi. Cha Cu ơi, ít bữa nữa xử xong con vào đây rửa tội nhá (Đăng ký 1 xuất rồi đó...;))

Chia sẻ trang này