1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Supreme-ism in Action

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Jeus, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goodman97K6

    goodman97K6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    - Đột phá trong tư tưởng thiết kế? tốt thôi, hoan nghênh
    - Tạo một phong cách đặc trưng? cũng tốt, rất đáng làm
    Nhưng đừng tạo ra những sản phẩm "quái thai" nhé ..
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm không online được, nghe mấy đứa em nhắn tin khen topic này của anh Jeus quá trời nên Hss cũng vào post vài dòng ca ngợi anh cho vui, thực lòng Hss chả biết gì về Kiến trúc công trình cả, nhìn ngắm nghía nãy giờ mất mấy nghìn xiền Nét thấy tác phẩm của anh trông hay hay ,anh Jeus đừng trách Hss nhé !
    Trộm nghĩ ở ngoài đời nếu như những tác phẩm ấy trở thành hiện thực có lẽ mỗi năm Hss sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên đưa khách đến tham quan chỉ trỏ rồi gật gù cho vui anh Jues nhỉ Ấy là Hss đang khen anh đấy !

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 02/03/2005
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm không online được, nghe mấy đứa em nhắn tin khen topic này của anh Jeus quá trời nên Hss cũng vào post vài dòng ca ngợi anh cho vui, thực lòng Hss chả biết gì về Kiến trúc công trình cả, nhìn ngắm nghía nãy giờ mất mấy nghìn xiền Nét thấy tác phẩm của anh trông hay hay ,anh Jeus đừng trách Hss nhé !
    Trộm nghĩ ở ngoài đời nếu như những tác phẩm ấy trở thành hiện thực có lẽ mỗi năm Hss sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên đưa khách đến tham quan chỉ trỏ rồi gật gù cho vui anh Jues nhỉ Ấy là Hss đang khen anh đấy !

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 02/03/2005
  4. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    chào bạn,
    theo tôi nhớ không lầm thì đây là dự án một bảo tàng bên Anh. Hy vọng bạn nói rõ cho mọi nguời biết tác giả, tôi cũng thích cái này lắm, nhưng nhảy vào bình lựng cái HMM đã. , phải không bạn jeus
  5. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    chào bạn,
    theo tôi nhớ không lầm thì đây là dự án một bảo tàng bên Anh. Hy vọng bạn nói rõ cho mọi nguời biết tác giả, tôi cũng thích cái này lắm, nhưng nhảy vào bình lựng cái HMM đã. , phải không bạn jeus
  6. m8dfly

    m8dfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng là 1 KTS ( đã được công nhận ) .Tui chẳng suy nghĩ và nói được như các bạn đã suy nghĩ và nói ra.Tệ hơn , tui đọc rồi cũng không hiểu được 1 cách rõ ràng.Nhưng tui vẫn thấy hay hay, cứ như đọc trúng thơ Bùi Giáng vậy.
    Tui thấy anh nào nói cũng hay
  7. m8dfly

    m8dfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng là 1 KTS ( đã được công nhận ) .Tui chẳng suy nghĩ và nói được như các bạn đã suy nghĩ và nói ra.Tệ hơn , tui đọc rồi cũng không hiểu được 1 cách rõ ràng.Nhưng tui vẫn thấy hay hay, cứ như đọc trúng thơ Bùi Giáng vậy.
    Tui thấy anh nào nói cũng hay
  8. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    ....Hỏi tên, rằng biển xanh dâu
    Hỏi quê, rằng mộng ban đầu rất xa....
    ( Bùi Giáng)
    Trong sáng tạo mọithành công nếu có đều ở phía trước! Jeus tôi cảm ơn sự quan tâm của cả nhà! Mặt khác cũng rất hy vọng cả nhà sau khi nhìn mấy cái hình trên sẽ có tinh thần làm việc tốt hơn. Những người ủng hộ Jeus thì tự nhủ : " Thằng Jeus nó làm được thì mình cũng phải làm được cái zì đó mới mới" . Còn những người zè bỉu, chê bôi thì cũng sẽ làm việc tốt hơn với suy nghĩ : " Cái thằng Jeus chỉ toàn vẽ bậy, phải như mình mới thật là Kiến trúc sáng tạo..." ...
    Jeus tôi hàng ngày vẫn ngồi vẽ bậy ở 57 Nguyễn Phong Sắc - Hn, Kính mời các bà con có zịp ghé qua tiếp tục trò chuyện, vẽ vời, khen ngợi, zè bỉu...... Free Black coffee!
    Được Jeus sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 03/03/2005
  9. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    ....Hỏi tên, rằng biển xanh dâu
    Hỏi quê, rằng mộng ban đầu rất xa....
    ( Bùi Giáng)
    Trong sáng tạo mọithành công nếu có đều ở phía trước! Jeus tôi cảm ơn sự quan tâm của cả nhà! Mặt khác cũng rất hy vọng cả nhà sau khi nhìn mấy cái hình trên sẽ có tinh thần làm việc tốt hơn. Những người ủng hộ Jeus thì tự nhủ : " Thằng Jeus nó làm được thì mình cũng phải làm được cái zì đó mới mới" . Còn những người zè bỉu, chê bôi thì cũng sẽ làm việc tốt hơn với suy nghĩ : " Cái thằng Jeus chỉ toàn vẽ bậy, phải như mình mới thật là Kiến trúc sáng tạo..." ...
    Jeus tôi hàng ngày vẫn ngồi vẽ bậy ở 57 Nguyễn Phong Sắc - Hn, Kính mời các bà con có zịp ghé qua tiếp tục trò chuyện, vẽ vời, khen ngợi, zè bỉu...... Free Black coffee!
    Được Jeus sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 03/03/2005
  10. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Toi chua kip hieu anh Jesus muon cai gi, cho nen ung ho van khong biet ung ho nhu the nao. Cho nen che boi, de biu, thi cung khong biet phai lam sao.
    Co dieu cung cam on anh moi den cai cho ma anh cho la hang ngay den do de "ve bay".
    Toi doc ben kia thay co bai noi ve "ve bay"....thay cung vui vui....(man phep copy qua ben day cho moi nguoi coi)
    Trich tu khongcanbiet:
    " Tôi nhớ lại hồi xưa khi học lớp 2 có môn Đạo Đức,trong đó có 1 câu truyện mà tôi vẫn không quên.Truyện thế này:
    _Trong 1 lần Bác Hồ đến thăm 1 trường mẫu giáo,khi ra về Bác trông thấy có 1 em bé đang chăm chú vẽ lên tường hình 1 con ngựa.Khi vẽ xong,em bé hỏi Bác:
    _thưa Bác,Bác thấy cháu vẽ có đẹp không?
    Bác Hồ cười và nói rằng:
    _Đẹp mà không đẹp.
    Em bé rất ngạc nhiên,không sao hiểu được.Thấy vậy, Bác bèn ân cần giải thích:
    _Cháu vẽ con ngựa đẹp lắm.Nhưng cả bức tường vừa quét vôi trắng tinh,sạch đẹp thế kia mà cháu lại vẽ bậy lên,như thế là không đẹp.
    Em bé nghe xong bèn cúi đầu xin lỗi."
    Trong cau chuyen nay toi cung khong hieu ro lam, nhung neu toi thay em be do ve con ngua nhu the nao va no dep nhu the nao...chac toi se co nhung suy nghi khac.
    Ant

Chia sẻ trang này