1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 19 - Tâm sự của các nàng yêu trai Nam Á

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Alice1991, 17/02/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rose12

    Rose12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    26
    Hay bây giờ chị cứ nói chuyện nhưng hạn chế nói thông tin của mình cho anh ta , mà thử hỏi ngược lại anh ta trong các cuộc trò chuyện xem sao . Tất nhiên là mặc dù anh ta nói nhưng nghe, biết rồi để đó chứ ko thể tin hòan toàn được. Chủ yếu là xem thái độ và cách anh ta nói như thế nào. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, đôi khi giác quan thứ 6 của phụ nữ rất " nhạy " á chị. Em cũng thuộc dạng Tào Tháo đa nghi với 1 số vấn đề xung quanh mình (mặc dù sau đó cũng có cái đúng cái ko hixhix ) , nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót chị ạ hihi ( hơi độc đoán xiú, mà nghi thì nghi nhưng để trong lòng nên cũng chẳng hại ai) . Hy vọng mọi thứ đến với chị suôn sẻ, cố lên chị :)
    PhungKimmeomit2012 thích bài này.
  2. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Em chào cả nhà,
    Mọi người khỏe không ạ...
    Chắc chỉ còn vài chị cụ xưa còn nhớ em..
    Em có nói...tụi em đã chia tay nhưng lại quay lại rồi mấy chị ạ...anh nt em xin lỗi e, và mong e cho anh 1 cơ hội, e cảm nhận rằng tụi e . không thể thiếu nhau được.
    Bạn bè anh bây giờ họ ko thích em mấy, trai và gái cũng v, vì e làm bạn họ đau khổ mà.
    Hôm kia em có nói chuyện vói mẹ chuyện quay lại, mẹ kịch liệt phản đối các chị, mẹ nói nước nào cũng được trừ ấn độ, trai nào cũng được trừ trai ấn..
    Còn tụi em tuy quay lại, nhưng đôi khi vẫn ko nói chuyen vs nhau nhiều như lúc trước, vì ai cũng bận việc riêng, cả 2 khuya mới rảnh. Nhưng nếu ko liên lạc lại thấy nhớ, và cảm nhận rằng... e vs anh đều có hình bóng nhau.
    Gio chẳng biết làm sao mấy chị.. tụi e quen lâu rồi từ cuối 2012.
    meomit2012 thích bài này.
  3. meomit2012

    meomit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2017
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    12
    hi em gái, chị tàu ngầm và đọc từ bài em đăng đầu tiên với cái ảnh 2 người lúc chưa dậy thì, nay nhìn em lớn hẳn rồi .
    Tụi em quen nhau gần cả 5 năm.. thiệt là ngưỡng mộ em.
    Chắc mẹ em coi phim Cô dâu 8 tuổi nên sợ em khổ đó.
    Chị không có kinh nghiệm nên ko biết khuyên em ntn cả...
    PhungKim thích bài này.
  4. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Em chào chị,
    Cảm ơn chị đã nhớ em hihi...
    Đi làm nên lớn hơn, suy nghĩ nhiều hơn chị ạ.
    Chị nói đúng rồi, mẹ em xem mấy phim Ấn Độ..mà ban đầu xem rất thích, chị. Còn mong anh qua mà. Nhưng sau đó nghe ngta nói và cảnh sống bên đó thui lui, rồi sợ con gái một mình, tệ nạn này nọ nói chung thông tin tiêu cực ak chị. Nên giờ nhà e ko bao giờ chấp nhận.
    Em chẳng biết làm thế nào...
  5. meomit2012

    meomit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2017
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    12
    Vậy thì giờ em cho mẹ em xem mấy thông tin tích cực bên Ấn vậy, lấy một số tấm gương gia đình Việt - Ấn hạnh phúc kể cho mẹ nghe xem sao.
    Ở gần cha mẹ tất nhiên là được cha mẹ chăm lo cho tốt nhất rồi, nhưng hôn nhân thì cần nhất là người 2 người yêu thương, gắn bó, trách nhiệm ..
    Chỉ ái ngại là nếu ở xa thì ít có điều kiện chăm sóc cho bố mẹ mình..
    Bạn chị cũng lấy chồng xa, 1 năm về nhà 1 lần , tự lực cánh sinh mọi chuyện rất cực .. nhưng vợ chồng nó hạnh phúc , tụi nó cũng có đièu kiện chăm lo được cho bố mẹ, em út trong nhà vợ .
    Cũng có nhỏ bạn ở chung khu phố lấy chồng ở gần nhà mẹ đẻ...rồi chuyện gì cũng tới tay mẹ , kể cả vợ chồng cơm không lành canh không ngọt... mẹ đẻ cũng biết...
    Em với bạn em đã có dự định, kế hoạch gì kết hôn chưa? Có tính được cách không ở Ấn ko? .. chứ mấy chị đi trước trên này cũng khuyên là ko nên ở Ấn đó ...
    PhungKim thích bài này.
  6. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    em có làm rồi chị ơi, mà vẫn vậy.
    Em thiết nghĩ nếu mối quan hệ này cứ như vậy, có thể ko đến đc vs nhau vậy giữ làm gì...đó là lý do cho 2 lần chia tay trước của tụi em, nhưng rốt cuộc cũng quay lại.
    Nan giải quá mấy chị.... ngta cũng gần 30 rồi.
    meomit2012 thích bài này.
  7. Rose12

    Rose12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    26
    Hix đợt này bên Ấn đang vào tháng Ramadan , nên tụi em cũng ít nói chuyện lại. Bình thường video call nói chuyện líu lo suốt ngày, giờ em "biết thân biết phận " để ngta tĩnh tâm còn fasting với praying nữa nên thành ra thấy cứ thiếu thiếu kiểu gì ấy. Nhắc tới vụ fasting mới nhớ, đúng là họ quen nhịn ăn trong tháng Ramadan rồi nên nhịn được, chứ gặp em thì thôi..... Giết tôi đi hihi. Nhịn nửa buổi là chóng mặt hoa mắt, ăn buổi trưa chưa xong đã phải suy nghĩ xem buổi chiều ăn cái gì rồi. Ăn nhiều mà chẳng biết nó đi đâu ấy, chả thấy mập tẹo nào, riết rồi bạn í kêu : nuôi em tốn cơm quá hixhix, khổ, em cũng có muốn vậy đâu.
    --- Gộp bài viết: 28/05/2017, Bài cũ từ: 28/05/2017 ---
    À còn vụ râu tóc nữa, bình thường á, em có nói mỏi mồm kêu cạo đi nhìn ghê quá, cứ như khủng bố ấy, thì bạn í ừh ừh để cuối tuần rồi lại qua mấy cái cuối tuần như thế mà vẫn y như cũ, thế có tức ko chứ. Vậy mà tự dưng hôm trc khoe cạo hết rồi làm em mừng hết lớn . Chắc là cạo để đón lễ chứ chẳng phải tại em, nhưng kệ, miễn sao ko còn thấy râu ria sồm soàm là thích rồi .
  8. meomit2012

    meomit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2017
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    12
    ..
    Không chỉ người ta gần 30 tuỏi, em cũng phải nghĩ cho em nữa..
  9. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    @PhungKim và tất cả các chị em khác :

    Nghe lời chị, nếu có thể dừng lại thì hãy dừng lại đi, hãy tìm hiểu 1 ng đàn ông VN, kết hôn và sống ở VN, nếu muốn lấy chồng nước khác thì tìm mấy nước phát triển, đừng chọn Ấn.

    Còn nếu quyết tâm sống chết với zai Ấn, thì mở mắt ra mà chọn lựa, chứ đừng nhắm mắt nghe theo con tim, hãy chọn 1 người đàn ông Ấn có khả năng vững chắc và độc lập về kinh tế, có thể bảo bọc lo lắng cho các em nơi xứ lạ quê người, chứ đừng chọn 1 thằng mama boy bám váy Mẹ, nghe lời Cha đến từng lời từng chữ mà bỏ mặc cảm xúc của chúng ta. Tốt nhất là sống riêng, chứ đừng chọn cảnh làm dâu.

    Chị nói thẳng là nếu có chọn lấy chồng Ấn thì tìm người nào có thu nhập hàng tháng từ 50k rupees trở lên để còn có điều kiện mà về thăm quê hương chứ nghèo quá thì coi như là chết già ở xứ người vì bản chất người Ấn vốn keo kiệt và tính kỹ.

    Đừng bao giờ có suy nghĩ là cưới rùi sẽ thay đổi chồng hay gia đình chồng về bất cứ điều gì, họ cực kỳ bảo thủ.

    Chấp nhận được thì gia nhập cuộc chơi, ko thì out từ bây giờ cho khỏi nặng đầu.
    PhungKim, SURI1102, meomit20121 người khác thích bài này.
  10. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Chào chị @copconmisa @may_trang , chị @Muslima và các chị em Ấn yêu quý. Lâu lâu rồi em lại ngoi lên đây update tình hình cho các chị đây ạ.
    Cậu người yêu Ấn của em đã lấy vợ ngày 16/2 rồi. Lúc em nhận được email thông báo (vì em chặn FB, xóa tất cả các apps và thay số điện thoại) thì thật sự là em shock đến mức không có cảm giác gì nữa. Nhưng mọi việc cũng đã qua và hiện tại thì em thấy em thật may mắn khi cuối cùng mình đã không nhất định lấy anh chàng đó. Thật sự là coward không đáng mặt nam nhi chút nào.
    Chàng ta hiện tại vẫn cố nt qua FB cho em (dùng FB ảo nhắn cho em) kêu là nhớ nhung rồi xin lỗi, gia đình không hạnh phúc ...bla bla , làm như em quan tâm lắm ý =))
    Có một cái làm em tức kinh khủng đó là vấn đề TIỀN. Hihi. Em cứ nghĩ là em sẽ không bao giờ bị mắc vấn đề này nhưng mà em cũng ngu vì tình thật các chị ạ.
    Năm 2015 khi bắt đầu về nước, thật sự lúc đó em tay trắng về nước, cầm mỗi cái bằng, tài sản cũng chả còn gì vì tiền thì bị lừa hết, tâm lí thì không ổn định vì vừa bị miscariage xong, mọi thứ chấp chới chênh vênh, đợt đó chàng ta về Ấn cũng khốn đốn như em vì bốmẹ cậu ta không tin tưởng vào khả năng của con mình, chỉ thích nó đi apply xin việc mà trong đó nó rất thích làm business. Và thế là em làm đủ mọi cách cung cấp capital cho cậu ta, lập công ty cùng cậu ta, rồi ở VN nai lưng ra làm quần quật ngày đêm lo trả nợ và kiếm tiền. Thế mà nó lấy vợ xong, em nói là bây h công ty chung của 2 đứa cũng có doanh thu rồi, em rút vốn, trả lại em tiền đi. Xong rồi nó bù lu bù loa lên, rồi bảo em là "I thought it is love" .Haha.
    Sau đó thì em cũng cho nó thêm 1 bài nữa về sự ngu ngốc của nó, và em bye bye luôn không thương tiếc các chị ạ. Âu thì cuộc đời cũng dạy em một bài học mà em không bao giờ quên được.
    Các chị em đọc câu chuyện của em thì mong các chị rút ra kinh nghiệm cho mình và đừng ngu ngốc như em.
    SURI1102, Rose12, meomit20122 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này