1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 19 - Tâm sự của các nàng yêu trai Nam Á

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Alice1991, 17/02/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    @copconmisa hí hí, dũng sĩ gì chị ơi? =))...Bọn em vẫn ok chỉ có điều nghĩ đến sau này lấy chồng mà lấy xa nữa nên thấy lấn cấn. Ramadan năm nay tụi em fasting cùng nhau nên ba mẹ em đang lo em ăn uống vậy sao mà làm việc trên lab được. Hai đứa mới fasting được hơn tuần mà nhìn "sò như 2 con cò" roài chị!!!Nói chớ dù nhiều rận nhưng vẫn có ưu điểm bù lại ^_^
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Trời ơi, chị ngưỡng mộ tình yêu của em thiệt đó @Benatite ơi. Thời gian em yêu ít hơn chị mà chị thấy em hoà nhập nhiều hơn chị rồi. Chị quen ảnh gần hơn nửa thập kỷ rồi mà chưa có lần nào fasting hết. Mà BF em có mong muốn em cải đạo không? Hay vì em chỉ muốn tự nguyện nhịn ăn để hiểu đạo chàng hơn? Chị nhớ có lần chị định nhịn ăn detox khỉ gió gì đó, nhịn được tới 11g sáng thì chị chịu hết nổi, lật đật đi nấu đồ ăn. Kế hoạch detox thất bại hoàn hảo :D.
  3. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Dạ, nói chung không ăn không uống mà cả ngày làm lab nó cũng "te tua" lắm chị!!!Mấy đứa nhỏ trong lab đang thắc mắc sao dạo này em không chịu đi ăn trưa với bọn nó nữa, cũng không ăn vặt hay trà sữa gì ráo. Em chỉ nói là em đang ăn kiêng thôi chứ mất công giải thích. Em cũng định cải đạo trước khi kết hôn nhưng phải by heart chứ ko phải vì marriage. Fasting đuối lắm, gặp em skip luôn cả bữa lúc 3h sáng trước khi mặt trời lên. Mà bf em có vẻ rất tự hào khi em đi mosque và fasting bảo là sẽ cầu nguyện Allah cho chúng ta có cuộc sống tốt và sức khỏe đầy đủ. Tự nhiên thấy bạn ấy càng ngàng càng có hình mẫu của người đàn ông của gia đình. Em cũng hỏi là có phải cover không?Bạn ấy chỉ hỏi ngược lại 1 câu là có ai bắt em làm như vậy ko?Tối nhất thì làm theo sự lựa chọn để em thấy thoải mái.
    Mà được cái là cả ngày ko ăn uống nhưng bù lại tối đi mosque cầu nguyện xong được cho ăn ngập mặt. Em ngồi coi người ta pray mà cũng lẩm nhẩm theo. Dinner thì quá trời đồ ăn luôn, ăn không giới hạn. Cũng chẳng ai hỏi mình có phải muslim hay ko mà chỉ biết tiếp đồ ăn thôi. Quan trọng là có lòng và biết kính sợ Allah ^_^
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị rất hiểu là tại sao BF em tự hào khi em di mosque và fasting vì chị mới có đi 1 lần cách đây 2n khi ảnh fasting mà ảnh đã rất vui rồi. Ảnh nói với chị là thấy người ta làm gì thì cứ làm theo thôi. Hồi đó vô mosque là ảnh ở bên phòng nam, chị rủ 1 bé VN đi theo vì chị hơi ngại. Nhưng đúng là vô đó không ai hỏi gì mình hết, cứ tha hồ mà ăn thôi. Chị không lẩm nhẩm đọc kinh vì biết gì đâu mà làm, nhưng đứa em đi cùng thì hào hứng lắm, thấy nó còn nhiệt tình hơn cả chị.

    PK thì khá thoải mái, chị đã từng đọc đâu đó bảo rằng thế giới hồi giáo coi PK là một đứa con ngoại đạo (chắc vì nó từng thuộc Ấn Độ nên bị ảnh hướng nhiều, chưa kể là từng là thuộc địa của Anh nữa) nên các nước Hồi giáo khác không thích PK lắm. Haha.

    Chị tin với sự chân thành của em thì em sẽ hạnh phúc thôi. Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Khi nào em xong kì fasting và qua lễ ramadan thì nhớ viết bài kể lại trải nghiệm nha. :D
    Benatite thích bài này.
  5. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Ôi trời @Benatite em ui, đừng join Ramadan, từ nhỏ chúng ta đã ko được rèn luyện rùi, dễ bj tụt đường huyết và canxi lắm đó em. Cứ đi mosque và cầu nguyện cùng chàng là chàng vui lắm lắm rùi ^_^.
    Benatite thích bài này.
  6. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    chị @copconmisa, em cảm ơn chị. Em chỉ làm theo những gì em thấy đúng, ko gượng ép. Có thể là em ảnh hưởng nhiều bởi người đó và 2 đứa tự biết nên cũng tự điều chỉnh lại cho phù hợp với nhau. Về vấn đề đạo giáo thì bf em nghiêm túc vô cùng vì nghĩ cho tương lai, cho vợ con, cha mẹ nên họ rất kính sùng Allah. Có thể nói trước bước không qua nhưng em có lòng tin bf sẽ là người chồng tốt vì ảnh ngoan đạo, biết nghĩ cho gia đình nhưng không cực đoan. Tuy nhiên, bf rất sĩ diện và lòng tự trọng rất cao nên có lần bf em nói thẳng là em nên respect ảnh đừng có lúc nào cũng gân cổ cãi, có gì sẽ nói chuyện riêng, ko gây nhau nơi công cộng cũng như trên fb. Đối với ảnh thì cả 2 nên có sự đối thoại trực tiếp, có khó khăn gì phải nói chứ đừng có giữ riêng mình biết.

    Nói 1 chút về Ramadan. Lúc người ta pray thì em ngồi phía sau trùm đầu lại bằng khăn choàng rồi lẩm nhẩm cầu nguyện. Em không biết cầu theo kinh đâu. BF em bảo cầu nguyện với thánh bằng...tiếng Việt đi!Cầu cho xong PhD, publication, health, family, jobs...Em hỏi cầu tiếng Việt thánh hiểu không hay cần phiên dịch ra English?Ổng trả lời tỉnh bơ là thánh international lắm nên cầu tiếng gì cũng được ?!?Mới đầu em đi mosque cũng ngại lắm vì mang tiếng đi ăn "chùa" nhưng đi hơn 1 tuần là thấy quen!!!Nhưng tốt nhất là nên cover đầu 1 tí bằng khăn choàng, ra ngoài mở ra không sao hết. Các style đó bf em chỉ em do thấy mẹ với em gái ở nhà cũng làm vậy, họ ko trùm ở nhà chỉ có đi mosque thôi. Nam nữ có 2 khu riêng thậm chí vợ chồng cũng không được nói chuyện trong khuôn viên mosque. Gặp người khác thì chỉ cần mở miệng ra chào "Assalamualaikum!" là người ta có thiện cảm ngay. Nhiều chuyện thú vị nữa nhưng sẽ cập nhật cho nhà mình sau kỳ fasting này ^_^

    Về các anh Pak theo em thấy các anh Pk cưng vợ dù người ngoài nhìn vào thấy các chị trùm là không thích do cứ nghĩ các anh ích kỷ, nghiêm khắc, gia trưởng. Thiệt ra em có nói chuyện với mấy chị người Đài, Thái lấy chồng Pak. Em có hỏi là bộ ảnh bắt chị trùm hả?Mấy chị ấy bảo 100% là do các chị tự nguyện, ko ai có quyền ép ngay cả chồng hay cha mẹ chồng. Thường các anh hay xót vợ nhất là các chị vừa làm vừa học mà vừa chăm con nên các anh sẽ share bớt cho các chị. Ngoại trừ việc bắt các anh lau nhà rửa chén giặt đồ ra thì các anh có thể đón con, nấu ăn..nên có tình trạng là mấy nhóc con đeo bố hơn đeo mẹ =)) Cái này có thể là không đúng với 100% cái anh trai Pak nên các chị/bạn/em cũng nên cẩn thận, đừng mơ mộng quá và nên thực tế 1 chút...Em không có ý kể tốt về các anh nhưng đó là những gì em biết được, nghe được và chứng kiến được. Dĩ nhiên là sẽ có những thành phần khác nên nhà mình cân nhắc kỹ và nên lắng nghe ý kiến của gia đình khi mới bắt đầu mối quan hệ. Nói túm cái quần lại là cái gì cũng có mặt tốt, mặt xấu và chính em cũng không dám vỗ ngực rằng em sẽ vượt qua được. Quan trọng là có 1 người sẵn sàng bên mình, hỗ trợ mình và hiểu mình trong mọi tình huống và người đó......KHÔNG NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ CÁC ANH NAM Á!!!!!!=))
    --- Gộp bài viết: 07/06/2017, Bài cũ từ: 07/06/2017 ---
    chi @may_trang em đang join nè chị!!!đang hy vọng giảm được vài kg. Em hơn 60 và ổng hơn 80 kg òi .. Em không biết sao chứ em thấy nhịn ăn em làm được rất nhiều. Tối qua mosque ăn như nhà thiếu ăn...Em nhịn ăn thôi chứ ko nhịn uống được chị!!!Khởi đầu ngày mới bằng 1 ly nước lọc và 1 ly trà sữa duy nhất cho có đường =))
  7. happy123

    happy123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2017
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    7
    Xin chào cả nhà ạ ! Bữa giờ chỉ trông đến giờ đi làm để vào đọc lại hết tất cả các tầng của nhà mình đọc xong cũng rút ra được 1 số kinh nghiệm kha khá cho bản thân.Qua đây em xin kể chuyện của em để chào sân nhà ,hiện tại thì nó đã over rồi nên em chỉ xem là 1 cơn gió bay qua thôi ạ.Nếu chị e nhà mình có thời gian thì đọc cho vui nhe.
    Hắn add nick Line của e từ tháng 12/2016, lúc đầu e cũng chán chả thèm nói chuyện đâu,hắn cứ tự độc thoại sáng tự good morning rồi tối tự good evening.,nhiều lúc em xem chứ không thèm trả lời vì em cũng không có hứng thú nói chuyện ,phần vì đã được cảnh báo từ chị gái của em là bọn này nó toàn xạo với lì lắm,mầy cứ kệ nó đi.Em cũng kệ.
    Tới khoảng cuối tháng 3 /2017 thì Một hôm em đi làm bị sếp chửi te tua nên buồn quá mới nhắn tin trả lời cho hắn ,xong cũng có nói chuyện rồi hỏi thăm,hắn ta bảo mới qua Việt Nam từ cuối năm 2016 tới giờ làm cho 1 công ty IT của Ấn Độ có project ở VN nên mới qua VN làm,chức danh là : Associate Consultant ở Ree Tower (Q4).Ở Ấn độ thì ở Umer,Maharashtra ( em tra google mãi mà chả biết này là ở phương hướng nào),theo đạo Hindu,nhà có 4 người (ba,mẹ,chị gái và hắn).
    Từ đó em với hắn cũng hay nhắn tin qua lại,hắn có rủ em đi cà phê nếu như e nhớ không nhầm thì rủ tới lần thứ 10 em mới đi,mấy lần trước em có đồng ý là đi nhưng tự nhiên gần tới giờ hẹn thì e trở chứng bệnh làm biếng nên e toàn tự cancel rồi có hôm thì trời mưa,có hôm e đi chơi với bạn e mà quên mất cuộc hẹn,hắn cũng ok bảo lần sau đi cũng được nhưng cũng có làu bàu là : bạn có vẻ bận nhỉ,hay đang cố tình tìm lý do để không đi,em cũng ừ ừ cho qua chứ cũng không nói gì.
    Mãi tới đầu tháng 4/2017 em mới lết xác đi cà phê với him ở Lottle Mart (Q7) vì hẹn mãi mà toàn do e cancel nên cũng thấy áy náy,lúc gặp thì mới biết hắn ta ngang tuổi với em ( nhìn mặt cứ như 30t ý),lại sinh cùng tháng ,hắn ta sinh trước em chỉ có 6 ngày thôi.Ăn bận thì cũng style nên e thấy cũng tạm tạm .
    Sau lần đi cà phê đó vềthì em quyết định xoá hết thông tin về hắn phần vì em thấy có vẻ nói chuyện không hợp nhau lắm,phần vì e đã có ác cảm trong đầu là con trai India toàn xạo thôi nhất là tụi qua VN làm việc ,phần hắn trẻ như thế thì đằng nào cũng chỉ find for fun thôi.Rồi hắn ta cũng lại add e,add Line,add Zalo bảo là tại sao m xoá tao?rồi tao làm gì sai hả?các thứ các kiểu...e thấy có vẻ cũng nhiệt tình nên cũng add lại.
    Em nhận ra 1 điều là càng nói chuyện với hắn thì có vẻ gì đó cũng lạ lạ nên cũng có chút thích thú ( e đã xác định ngay từ đầu là không yêu đương gì được ở hắn rồi vì đã được cảnh báo trên mọi phương diện) , rồi từ từ nói chuyện nhiều hơn rồi 1 tuần gặp nhau 1 lần để đi cà phê,ăn uống và dĩ nhiên mỗi lần nc qua ĐT hoặc gặp thì hắn ta như mật rót vào tai ,em đã được cảnh báo rồi nên cũng nghe rồi ừ ừ cho qua chứ chẳng để tâm làm gì....sau đấy thì em mới hỏi FB hắn thì hắn accept ,vô tình 1 hôm em thấy 1 tấm hình hắn làm ảnh đại diện từ cuối năm 2016 chụp hình với 1 cô gái mặc đồ wedding truyền thống bên ấn độ,em lôi tấm ảnh đấy ra hỏi nó là ủa m có vợ rồi hả?vậy mà m bảo với tao là hãy tin ở m,làm sao t tin tưởng đc,thế là hắn ta cuống cuồng bảo với em là đấy là chị gái hắn,để hắn gọi về bên ấy rồi show hình cho em xem,đúng lúc ấy 3G nó hết thế là không gọi được,em bảo khi nào chứng minh được thì hãy nói chuyện tiếp chứ em không thích nói chuyện với những người có gia đình rồi.Hắn ta ok xong hắn ta về mở PC lên gửi cho em xem ảnh gia đình thì đúng thật là đám cưới của chị gái hắn.Em thấy thế nên bảo ờ ờ tao tin m chưa có gd này nọ...
    Sau khi em tàu ngầm ở các tầng nhà mình thì mấy tuần trước em có làm phép thử xem hắn có thật sự quan tâm tới e như 1 người bạn không ,em lấy tấm ảnh e bị sốt đang truyền nước nằm viện từ mấy tháng trước gửi qua cho hắn bảo là đang bệnh ,tạm thời không nói chuyện,khi nào ổn sẽ nói chuyện lại.Hắn ta nhắn tin cho em đúng 2 câu : Chuyện gì xảy ra vậy?Sao vậy? rồi mất tăm mất tích luôn,không hỏi hay nói gì thêm im ru luôn,không đả động gì.Phải gọi là mất xác luôn á.
    Nhiêu vậy thì cũng đủ để em quyết định block hắn forever rồi,miệng thì lúc nào cũng i like u,u so sweet,... nhưng mình bị bệnh thì lơ đi.Thôi túm lại là không nói chuyện đi cho lành,càng dính sâu vào càng rắc rối mấy chị nhỉ ?
    Em viết có phần lủng củng ạ.
  8. Lotus1188

    Lotus1188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    4
    @happy123: nhà bạn ở quạn mí, chúng ta cung tp nè
    nếu có fb thì nt cho mình nhé
    Túm lại mí ng qua vn mần ăn ko biết mần j nữa nhỉ? mình học IT nè nghiêng về web, cần j nếu giúp đc mình giúp hehe
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Benatite Chị có kể BF chị nghe chuyện em fasting và đi mosque, ảnh thích lắm, thấy vui nữa, nói những lời tốt đẹp đến hai em :D

    Thật ra, theo đạo từ tâm bao giờ cũng tốt hơn là từ những tác động khác. Rất nhiều lần chị ngẫm nghĩ có tôn giáo, có đức tin cũng là một điều tốt. Nó như là cái neo, neo giữ mình lại khỏi những điều xấu xa, và cũng là nơi cho mình nương náu khi có điều chi buồn phiền trong cuộc sống. Rất tiếc là mình không được nuôi dưỡng trong 1 môi trường như vậy nên chị thấy bản thân cứ trớt quớt, haha. Chị đã từng đi 1 cái mosque ở HN, thấy cũng hay lắm, và ở bên này cũng đọc nhiều sách hơn về Islam để có một cái nhìn đúng đắn và khoa học.

    Chuyện che tóc thì chị cũng thấy đa phần là mọi người tự nguyện, ngoại trừ những nước quá khắt khe như khối Ả Rập hoặc Malaysia thì hầu hết là do mình quyết định có nên che hay không. Những chị mà lấy chồng Nam Á chị gặp, thì ngoại trừ 1 cặp chị biết sống ở Mỹ thì chị thấy rất hạnh phúc. Chị ấy bảo chị ấy chưa bao giờ hối hận vì quyết định của mình hết. Còn những cặp sống ở Ấn thì, haizz, thấy cũng mệt mỏi và sầu não, ai mà có chồng khá giả chút thì không sao, chứ thu nhập vừa phải cộng thêm mẹ chồng con dâu, thấy mọi người cũng không hạnh phúc lắm.

    Em có biết ai lấy chồng PK xong ở PK không?
  10. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Dạ chị @copconmisa , cho em gửi lời cảm ơn anh chị. Em có quen 1 chị cũng lấy chồng Pak và ở Karachi với gia đình chồng gần 1 năm rồi sau này cả nhà chuyển sang Nhật sống. Anh chị ấy giờ đã có 1 bé gái dễ thương lắm. Em có lần hỏi chị ấy về cuộc sống bên ấy ra sao thì chị ấy khuyên là phải ở Pak thì nên ở Islamabad còn Karachi thì cũng lộn xộn lắm. Còn chuyện ở với nhà chồng thì chị ấy có chia sẻ là quan trọng là mình theo đạo nghiêm túc không những tốt cho mình mà còn cả cho gia đình và nhất là con mình sau này. Cái này thì em nghĩ là chị ấy nói đúng vì cũng như chị nói, đạo giáo gì cũng vậy, quan trọng là cái tâm và có đức tin "neo giữ" mình lại với những điều tốt và giúp mình tránh xa cái xấu. Cuộc sống của chị ấy có vẻ viên mãn vì chị ấy theo đạo nghiêm túc nên nhà chồng rất thương. Em cảm thấy có lẽ như islam "neo" giữ chặt quá nên nhiều người cảm thấy đó là đạo cực đoan và có khi nghĩ tiêu cực cho họ.

    BF em có nói những câu làm em suy nghĩ nhiều và cân nhắc và nhất là chưa hề né tránh bất kỳ vấn đề gì mà em thắc mắc. Theo đạo nào cũng vậy, cũng cần có người dẫn dắt và giúp mình ngộ ra chân lý. Theo đạo và làm theo luôn phải trên nguyên tắc tự nguyện thì mới lâu dài chứ ép uổng nhau vì cưới xin phải theo thì đến 1 lúc nào đó tình yêu không còn thì mình bỏ đạo tức là mang tội cho bản thân và con cái mình sau này. Mà từ hồi em fasting rồi đi mosque cầu nguyện, bf em có vẻ thương em nhiều hơn và còn nói cảm ơn em đã fasting và praying hằng ngày; Allah sẽ lắng nghe em và phù hộ cho lời cầu nguyện của em.

    Nói đến đây thôi chứ làm nữa mất công mọi người tưởng em tuyên truyền religion....Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé ^_^

Chia sẻ trang này