1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 19 - Tâm sự của các nàng yêu trai Nam Á

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Alice1991, 17/02/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Benatite Chị đó thì chị có biết, chị cũng đã từng đọc qua những tâm sự của chị ấy khi sống ở Karachi. Chị có biết một vài trường hợp (cô dâu VN) khi theo đạo Hồi thì theo rất nghiêm túc, thậm chí là chị thấy còn hơi cực đoan kia. Chẳng hạn như bỏ hết váy vóc đi, trùm khăn, nhất quyết chỉ ăn Halah... Cách đây không lâu trên vnexpress có một bài viết về một cô dâu VN lấy chồng đạo Hồi Singapore mà có 1 thời gian dài không gặp gỡ họ hàng chỉ vị chị ấy nhất quyết ăn Halah. Khoan nói đến chuyện hợp lý hay không, nhưng như vậy thì đúng là khiến người ngoại đạo có cái nhìn không hay về mình cũng như tôn giáo mà mình theo đuổi. Thôi, em đã có quyết định như vậy thì chị cũng chúc em đi đến bến bờ. :D
    Benatite thích bài này.
  2. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Em sẽ theo đạo nghiêm túc chứ không hẳn cực đoan. Em nghĩ là cũng nên flexible chứ không thì sau này về nhà ba mẹ thì khó ăn khó uống khó ở cũng khổ ba mẹ. Em chỉ nói là em sẽ không ăn heo và ăn huyết (may mà nhà em ko có truyền thống ăn thịt chó chứ ko là cũng thêm 1 món loại bỏ khỏi danh sách=))...Em chưa có quyết định gì cả chị à, tất cả em làm là vì 2 lý do 1) là em muốn trải nghiệm 2) là vì em thương người đó và em cảm thấy được sự trân trọng từ phía bf em khi em fasting và đi mosque. Em làm là có lý do và cũng có điều kiện. Dĩ nhiên đường đời còn dài và không ai biết trước được chuyện gì nhưng em nghĩ nếu đã ở bên nhau và tính chuyện lâu dài thì nên có những bước đi và hòa nhập 1 cách nghiêm túc nhưng với em cái gì mà buột chặt quá là em bung thôi :))
    copconmisa thích bài này.
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Benatite thích bài này.
  4. rajn_juzkol

    rajn_juzkol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    4
    mọi người cho em hỏi em nghe nói con trai đạo hồi rất chung tình và yêu thương vợ con, có thật vậy không ?
    Người đạo hồi lấy nhau rồi có li dị dc không ? tỉ lệ li dị có phổ biến không hay rất hiếm?
  5. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Chị @copconmisa em có đọc bài này rồi ạ!!!Lúc đó cũng do là em muốn tìm hiểu thông tin về cuộc sống của các chị lấy chồng đạo hồi. Em thì phải uống nước chứ cả ngày không có nước là em xỉu chứ ăn thì em nhịn được. Em rút kinh nghiệm 3 giờ sáng dậy ăn gói mì xong ngủ tiếp. Sáng dậy không thấy đói và bụng cũng lưng lưng đến tầm trưa chiều đói lại thì ra mosque "ăn chực" là vừa =))...Bữa ăn bắt đầu bằng món mứt chà là với bánh xong cầu nguyện khoảng 5ph thì được ăn. Bên này mosque cho ăn phong phú lắm như có món Ấn-Pak, Indonesia, Đài Loan...do có các chị/cô/bác nấu ở nhà rồi đem vào share cho mọi người. Có bữa họ nấu cà ri cừu ăn với naan và sốt sữa chua...Ôi mẹ ơi, đang đói nên em làm 1 lèo 5 dĩa cơm mà chả ai ý kiến gì (hy vọng giảm cân khá là mong manh!). Cuối bữa còn được serve trà sữa Ấn nữa. Động lực thực tế nhất trong tháng Ramadan đối với em là dinner ở mosque!!
    @rajn_juzkol chung tình và yêu thương vợ con đâu chỉ riêng đạo hồi đâu bạn quan trọng là khi bạn tiếp xúc thì thấy tư tưởng và suy nghĩ của họ như thế nào. Còn về chuyện li dị thì mình nghĩ bạn lên google tìm hiểu xem nhé ^_^ Chào thân ái và quyết thắng!
  6. meomit2012

    meomit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2017
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    12
    .. Chào cả nhà, sau một số ngày bình tâm ngẫm nghĩ, đấu tranh tâm lý, sáng nay em đã xóa sạch các liên hệ với trai Ấn.
    Không hiểu sao mỗi khi nghe có thành viên nào quyết định dứt được với Ấn... mình tuy hơi có tiêc nuối cho 1 mối tình không thành... nhưng trong lòng cảm thấy cô gái đó như mới được giải thoát... Và có lẽ mình cũng vậy.
    Linhnguyen121 thích bài này.
  7. happy123

    happy123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2017
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    7
    @meomit2012 đúng đó chị,quen trai Ấn có cảm giác lửng lơ lắm ạ,cái gì cũng mông lung,không có gì chắc chắn cả.
    meomit2012 thích bài này.
  8. meomit2012

    meomit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2017
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    12
    Dù sao mọi chuyện đã xảy ra, coi như chúng ta có thêm 1 kinh nghiệm về tình trường.. .. sự lựa cân nhắgiữa tình cảm và lí trí... Sự cân nhắc giữa yêu đương mơ mộng và sự phù hợp, hạnh phúc lâu dài.
    Hơn hết biết đến hội nhà mình ^-^
    Viannguyen1991 thích bài này.
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Chu choa, các bạn vẫn trưởng kỳ kháng chiến ở đây à, cop, may trang. Mình già quả là già rồi. Hihi. Đọc lướt sơ sơ là biết Benati khổ rồi. Không giải thích, không chứng minh, không mong thay đổi ai. Cái này dựa vô kinh nghiêm già rồi, hiểu Ấn hay hồi quá rồi Tương lai sẽ thấy. Nói thẳng đừng giận chi.

    Người chồng tốt hay không chả liên quan gì tới có đạo hay ngoan đạo, Ấn hay PK hay tây tàu gì, tốt là tốt. Vậy đi. Hai khái niệm khác nhau.

    Nói luôn chị không ghét người hồi ,chị càng anti việc chỉ trich, phân biệt đối xử ới người hồi. Nhưng cái gì ra cái đó, hen.

    Chị vẫn vui vẻ hạnh phúc các bạn yên tâm. Và tin là Mây Trắng cũng thế, cho dù nàng ta hay than thở kiểu gì đi nữa. hehe. Người hiểu chuyện ít khi khổ lâu. Kinh nghiêm già thấy thế.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Welcome back chị @gee ơi. Thỉnh thoảng chị rảnh thì vào đây tám cho vui, kể chuyện vui buồn làm dâu bên Ấn và các chuyện khác nữa, chẳng hạn như xã hội và đời sống người Ấn để tụi em mở mang tầm mắt. Em thích đi Ấn lắm mà mỗi lần định đi thì đều có chuyện khác không đi được.

    @Benatite khả năng sống ở nước thứ 3 là cao, nên chắc không khổ đâu chị ơi :D

Chia sẻ trang này