1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai đang trong thời gian thực tập như tui ko?????????

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi heosua9783, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heosua9783

    heosua9783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    có ai đang trong thời gian thực tập như tui ko?????????

    Những con heo đang học DH chắc cũng như tui, sau TẾT thì đi thực tập ở một cty nào đó.Tui đang viết bài nay tại một cty mà tui đang thực tập nè.........vậy thì bạn cũng đủ hiểu là tui nhàn rỗi đến độ nào rồi đó.
    Chỗ tui là một cty quốc doanh khá lớn ở tỉnh BÌNH DƯƠNG, lúc đầu xin vào tui rất phấn khởi và mong là sẽ cống hiến một cái gì đó hoặc ít nhứt cũng biết xài một số vật dụng văn phòng. Nhưng hỡi ôi....từ 7g30 sáng đến bây giờ là 11h mà chẳng ai thèm ngó tới cái mặt tui cả, tui to như chú ỉn thế này mà họ coi như tui vô hình, mà hổng chừng người ta còn muốn tui về nhà sớm cho rồi chứ ngồi đây chi cho chật chội, chướng con mắt
    Vậy thì trường đưa ra cho SV thời gian thực tập để làm gì mà ko dạy hẵn những kiến thức trong công việc ở tại trường hoặc tự tổ chức một mô hình cty cho chúng tôi cùng làm, để biết kinh nghiệm làm việc theo nhóm là gì, giấy tờ hồ sơ ra sao. Tôi ko biết 2 tháng trời sẽ như thế nào đây nếu mỗi ngày trôi qua của tôi đều diễn ra y chang như vậy.Tôi đã hỏi tham nhiều người ban và tình trạng của họ còn bi đát hơn tui rất nhiều, họ làm sao đc cấp riêng một cái PC có kết nối internet và tha hồ ngồi đọc báo như tui từ sáng đến giờ. Có chăng là một cái ghế và cầm tờ báo đọc chừng nào chán thì tự động xin về thôi
    sao mà thân phận SV của chúng ta khổ đến thế, tầng lớp trí thức mà bị đối xử cứ như con ghẻ trong nhà.
    có những chú ỉn nào cũng đang lâm vào tình trạng chán ngấy như tui ko, hãy chia sẽ với nhau nha, vì có lẽ ngày nào tui cũng đc onlien ko tốn tiền trong cty.................hihiihi............thấy tui happy ko............nhiều bạn phải bỏ ra 3000/h còn tui đc ngồi free nhưng tui đang cười ra nước mắt đấy!!!!!
    còn ai đang thực tập mà tình trạng khá hơn tui thì tại sao bạn lại ko chỉ cho tui những kinh nghiệm tuyệt vời đó để tui áp dụng nhỉ?
    THANKS
  2. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, vấn đề nằm ở chỗ bạn làm việc tại một công ty quốc doanh, và đó lại là một công ty khá lớn nữa.
    Tôi thấy bạn có thể dùng thời gian online để truy cập vào các website có thông tin về ngành bạn đang học, hoặc bạn có thể dùng thời gian đấy để nghiền ngẫm một số ebook cũng bổ ích và thiết thực lắm đấy.
    Mà không biết bạn đang học về ngành gì. Nếu bạn muốn tìm hiểu về Marketing có thể liên lạc với tôi qua PM, tôi sẽ cho bạn một số link và ebook hay.
  3. heosua9783

    heosua9783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    THANKS U rất nhiều.Hiện giờ tui viết reply cho U cũng ở trong cty nè. Ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay và cũng sẽ tương tự ngày mai....chắc là sẽ như vậy cho đến hết 2 tháng trời.Tui ngồi đọc gần hết những trang báo trên mạng mà tui biết, CHAT thì hơi quá đáng vì người ta làm việc mà mình ngồi gõ lóc cóc um xùm, nên đành im lặng đọc báo và vào vài cái room coi cho đỡ buồn.
    Tui học QTKD theo chuyên ngành tài chính kế toán. Bài báo cáo thực tập của tui phẻ lắm, chỉ cần xin số liệu là OK hết ah.Đối với những người khác có lẽ là xin rất khó nhưng với tui chuyện đó dễ ẹc ah, nhưng cái tui muốn là phải biết làm một số việc gì chứ. Không lẽ chỉ cần đọc mấy cái báo cáo, phân tích rồi đưa ra ý kiến là xong thôi sao, vậy thì 1 tuần tui làm cũng đc nói chi đến 2 tháng trời. Sáng tui ở trong đó chứ buổi trưa thì tui long nhong ngoài đường rồi vì ngồi ôm cái máy cả ngày mà ko ai nói với tui 1 câu chắc tui chết. Đúng là cty quốc doanh chỉ thích nịnh nọt, muốn làm quen thì phải nói ngọt, phải nịnh mà tánh tui thì ko làm đc chuyện đó, trong từ điển của tui ko có 2 chữ đó.Mà mấy người trong đó cũng ko phải ai cũng làm việc nhứt là mấy cô, ngồi đọc báo, cắn hột dưa, lâu lâu là chạy tới PC mở trang dalink.met để coi nhạc chuông đtdd rồi tải về nghe. Thế mà papa tui bắt tui phải vào để ráng kiếm một chỗ trong đó ra trường làm luôn. Tui ko biết đi đâu bây giờ,ở nhà thì ba ma'' đuổi vô cty, vô cty thì người ta mong mình về(tất nhiên là ko biểu hiện ra mặt rùi, dù sao tui cũng dc giám đốc trong đó gửi vào chứ bộ, ai dám đuổi, khổ 1 cái là ông ấy đi công tác mấy tháng rùi nên ko gặp ổng nói đc)
    U chỉ tui vài link hay hay, nhưng đừng màu mè quá để người ta đừng chú ý, chủ yếu là có nhiều thông tin hay hay để coi và học dc gì thì học
  4. mimicat

    mimicat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, lâu lâu zdô box...gặp cái chủ đề i chang tâm trạng của mimi.. Thực tập ơi là thực tập... chả là mimi cũng đang trong thời gian thực tập nè.... và cũng giống như heo sữa lun...ngồi chơi từ sáng tới trưa.... Công ty mimi thì cũng nhỏ, tư nhân mà... Công việc thì nhiều dã man..mà mình lại ngồi không hổng có gì làm hết.... Mimi thực tập hơn tháng rùi...còn tới hơn 2 tháng nữa mới xong... .... hỗng biết trong thời gian tới như thế nào nữa... Bữa nào có người sai làm zdiệc..dù việc nhỏ ơi là nhỏ...cũng vui dã man... còn không thì ngồi chống cằm ngó....Cũng may mấy anh chị trong công ty cũng zdui zdẻ..tuy hông có việc làm...nhưng đọc tài liệu hông hiểu... còn hỏi được...cũng an ủi được chútt đỉnh...
    Đa số bi giờ, đi thực tập rất hay gặp tình trạng này...Lớp mimi đi thực tập thì hết hơn nữa lớp bị rùi.... tại có những tài liệu quan trọng..người ta hông tin tưởng mình...sợ làm rách việc đó mà ... Như ngành mimi học là thuộc về xuất nhập khẩu..mấy cái chứng từ làm sai tí xíu là mang hoạ..... nên mimi cũng hiểu.... Bây giờ mình cứ nhìn người ta làm trước... cái gì không hiểu thì hỏi... chừng hơn 1 tháng... người ta sẽ từ từ giao cho mình những công việc cho mình... Mimi nghỉ phải chủ động hỏi người ta...ráng làm quen, tạo ấn tượng tốt cho họ...thì chắc cũng không đến nỗi tệ đâu... Phải cố gắng thui heo sữa à... Mà không biết heo sữa học ngành gì?? làm đề tài gì nhỉ?? Nhưng dù sao cũng chúc heo sữa sẽ có những ngày thực tập tiếp theo tốt hơn nhiều hen....Đừng bi quan...ai mới đầu thực tập cũng zdậy hết a''... mimi thực tập lần này la lần 2 rồi... Lần nào cũng bắt đầu giống vậy hết... Từ từ sẽ ổn thui....hêh...good luck...
  5. heosua9783

    heosua9783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy tuần chán chường thì bây giờ Heosua ko còn tâm trạng đó nữa. Thật ra trước đây một phần chịu áp lức từ gia đình cứ muốn HS làm luôn trong cty đó, papa nói vô đó công việc nhẹ nhàng mà lương lại khá(ai mà biết có đúng ko).Bây giờ thì HS ko còn chịu áp lực đó nữa rồi vì chỉ mong hoàn thành xong báo cáo thực tập rồi biến đi chỗ khác chứ ko còn mơ tưởng kiếm một chỗ ngon lành trong cty. Chỉ khi nào cần tài liệu thì mình chạy vào xin, anh Phó phòng rất rộng rãi, hỏi tài liệu nào cũng đưa hết nên phẻ lắm. Mình cũng nghe nhiều người nói làm trong cty quốc doanh lương bèo bọt mà cứ phải khom lưng làm việc, coi sắc mặt và thường là cái gì dễ dàng, nhàn nhã quá thì những kiến thức mình thu gom tích lũy từ DH cũng từ từ bay đi trong đầu mình.
    MiMi uii, sao mà giống HS quá trời, cty của mình cũng là một cty lớn quản lý 6 ngành nghề khác nhau, nó là một văn phòng tổng hợp số liệu từ 6 cty con,nên tài liệu của nó ghê lắm, toàn những số liệu tổng hợp thống kê chứ ko phải chỉ vài hoá đơn cỏn con. Cho nên dù mình cũng rất muốn giúp nhưng cũng ko dám đụng vào, lỡ sai sót gì thì ko gánh nổi và người ta cũng đâu cho mình đụng vào đâu. Bây giờ HS vào cty ít lắm, ghét ko thèm vào mỗi ngày nữa mà chỉ khi nào cần tài liệu mối vô thôi. Mình đang muốn tìm việc làm nhưng mà chưa có bằng DH,anh van vi tính thì có rồi, bằng kế toán học ở bên ngoài nữa nhưng đọc trên báo toàn là đòi DH và kinh nghiệm khiến mình ko dám đút đơn vào xin.MiMi làm đề tài gì thế, mình làm PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH,đề tài bao quát cũng ko khó lắm, sau này làm luận văn tốt nghiệp sẽ chọn một đề tài khác nữa
  6. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Hầy da, sáng nay em vừa trình diện bác Trưởng phòng Kế toán của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông này. Mí hum nữa là bắt đầu thực tập. Ài, cũng lo quá, ko bít có phải ngồi chơi xơi nước đọc báo giống mọi ngừi không nữa
    Hùi đầu em cũng định chọn đề tài Phân tích báo cáo TC. Nhưng mà hình như kế toán xây dựng thích hợp với đề tài Chi phí NVL hay sao ấy nhỉ Bác trưởng phòng lại bảo em là các anh chị trước đó thực tập ở đây phần lớn viết về Giá thành Bi giờ là cái đầu em nó way chong chong ùi, chả bít sao mà lần nữa
    Được beautytrap sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 28/02/2005
  7. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Hic, công việc trong công ty làm mún chết luôn. 1 ngày 12h trên net chắc chết quá
    Mà công việc cũng đơn giản thôi, ngồi dịch bài và làm linh tinh. Có ai siêng dịch bài ( brand knowledge ) giùm tôi ko ?
    Vào đây tham khảo nhé : www.lantabrand.com
  8. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Pascal đi thực tập ở Phòng cấp chủ quyền nhà trực thuộc Sở xây dựng trong vòng gần 2 tháng, họ cử người hướng dẫn và giám sát công việc và hoạt động của nhóm Pascal ( 4 người), đề tài tiểu luận do sinh viên tự chọn nên rất thoải mái để viết tiểu luận. Ở cơ quan, suốt ngày xếp hồ sơ và sắp xếp các loại giấy tờ và cho vào bao tải lớn, thỉnh thoảng ngồi đóng mộc và chuyển thư trả lời cho các yêu cầu hoặc khiếu nại về việc cấp chủ quyền. Pascal làm được 2 tuần thì bị Siêu nghị định 181 cho ngồi chơi xơi nước vì cả cơ quan không còn chức năng cấp chủ quyền nhà nữa. Pascal sợ ngồi chơi nên xin phép về trường làm việc còn rất nhiều, sau đó nghỉ suốt cho đến cuối kỳ thực tập thì xin giấy chứng nhận đã thực tập tốt. Cơ quan này rất dễ thương và thương sinh viên lắm nên ít giao việc gì quan trọng cho sinh viên nhưng bù lại thì các anh chị hướng dẫn những gì nên viết trong tiểu luận và trao đổi những thắc mắc trong những lúc rảnh rang, thực tế bản chất của thực tập rất ít đem lại thực tế cho sinh viên trong việc viết tiểu luận.
    Pascal tự viết tiểu luận trong vòng 20 giờ, sửa chữa và in ấn, sau đó đem nộp cho Văn phòng Khoa luôn, không đem cho thầy cô hoặc người khác đọc, viết khoảng hơn 16 trang, viết rất súc tích.... hi hi, rất vui vì được 8 điểm ( giới hạn tối thiểu là viết 15 trang ). Rất mừng vì mình viết ít mà được thầy cô cho điểm khá, biết một số bạn viết 30-40 trang nhưng được có 7 điểm.
    Nói tóm lại, cái việc thực tập thực sự ít đem lại lợi ích cho sinh viên lắm, chủ yếu là sinh viên phải chủ động tìm tòi và học hỏi 1 mình. Chính vì thế, phương pháp tự học và nghiên cứu tài liệu và khả năng viết của các bạn sinh viên là rất quan trọng.
    Chúc các bạn thực tập tốt và đạt kết quả cao khi tốt nghiệp nhé !
    Được pascal_dophan sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 01/03/2005
  9. cutxiu

    cutxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chà, thấy các bạn sinh viên nhà ta than dữ vậy! . Mình học ngành CNTT, chuyên ngành phần mềm, đi thực tập cách đây 2 năm, giờ thì đã tốt nghiệp rồi. Khi đó đi thực tập mình cũng nghĩ như các bạn, chẳng thấy nó ích lợi gì ngoài việc phải làm báo cáo thường xuyên cho ông thầy. Nhưng rồi mình cũng nhận ra rằng nếu mình không chủ động và tập trung hoàn tất công việc sếp giao cho thì chẳng ai tin tưởng để giao phó công việc lớn hơn cả. Lúc mới vào mình chỉ được giao 1 sấp tài liệu dày cui rồi được bảo đọc và summarize trong 1 tuần. Sau đó thì có thêm 1 sinh viên thực tập vào nữa và tụi mình được giao phân tích thiết kế 1 hệ thống. Công việc sau đó tương đối nhàn nhưng càng về cuối kỳ thực tập thì công việc càng nhiều hơn (mình được cử đi tham dự 1 workshop và về training cho nhân viên toàn phòng ban), được tham gia trực tiếp vào dự án...
    Nói chung là các bạn cần kiên nhẫn vì dù sao cũng chỉ là mới bắt đầu vào thời kỳ thực tập nên chưa được giao việc thôi. Tạm thời thì các bạn cứ hoàn thành tốt công việc nhỏ đi đã rồi sẽ được bắt tay vào những thứ to tát hơn. Thời gian rãnh thì các bạn nên tự tìm tòi, học hỏi thêm, có thể tìm kiếm thông tin chuyên ngành trên mạng để đọc thêm cho khỏi phí thời gian. Một điều quan trọng nữa là, các bạn nên luôn tỏ ra cởi mở và vui vẻ với mọi người trong phòng ban, như thế mới tạo được thiện cảm và sự tin tưởng, đó cũng là một điều nên biết khi đi làm.
    Chúc các bạn có những ngày thực tập vui vẻ và thành công
  10. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Tên cty : Cty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức.
    Đề tài : Chiến lược chiêu thị của Cty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức.
    Rồi cuối cùng cũng tới lượt tui đi thực tập,mặc dù cũng có nghe mọi người nói nhưng cũng ko tránh khỏi thất vọng.May mà ba tui cũng quen thân với cty này cho nên xin số liệu cũng ko khó với lại đây cũng là 1 cty lớn nên tui cũng học hỏi được nhiều điều.
    Chà!Mọi người bận rộn ra phết,còn tui chỉ ngồi ko và quan sát thôi hà!Mà cũng đâu có ai cho tui mó vvô việc gì đâu chứ.

Chia sẻ trang này