1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký DonJuan made in ViêtNam

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xmen3, 23/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Hu ...Hu...
    Bác Xmen đừng stop nhé, nếu bác stop thì cho em xin cái địa chỉ hay số điện thoại của thằng cha đó, em đến để bái nó làm sư phụ, không phải sư phụ về khoản cua gái đâu, em chỉ xin nó dạy em cái cách phân phối thời gian thôi, em mới chỉ chiến một lúc 4 gái mà đã long sòng sọc, chạy sô rã cẳng rồi. Bác giúp em bác nhé.

  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Truyện thì bình thường , không hay lắm (vì biết là có nhiều hư cấu)
    Nhưng thuơng cho cái nhân vật - nếu ngoài đời có thật) : Mất thật nhiều thời gian, sức lực để chạy theo cái phù phiếm vì sẽ 0 bao giờ biết cảm giác của người đang yêu và được yêu 1 cách chân thật, yêu 1 con nguời thật chứ 0 phải hình bóng dựng lên để đi cưa cẩm. 1 con người đang cô đơn thật sự vì 0 biết mnìh đang ở đâu, mình cần gì... Có thể đây bản chất là con nguời hơi tự ti 1 chút và khiếm khuyết vài điểm ( học vấn bình thương, vốn văn hoá và XH 0 nhiều lắm, 0 tài lẻ nhiều, và quan trọng là cuộc đời 0 theo đuổi 1 đam mê đẹp dẽ nào khác, 0 biết định hướng cho tương lai) nhưng dưọc cái bộ mã đẹp. Nên đành phải dùng cách này để kiếm dưoc tình cảm và cam giác " chinh phục " đưọc người khác.
    Tớ send cái topic này cho mấy nguời ở văn phòng đọc (cả nam và nữ, trong đó có rất nhiều anh đeph trai, tài giỏi) , nhưng họ phũ hơn tớ nhiều, gọi đây là 1 loại ****-đực - không-cần-tiền
    (thông cảm nhé)
  3. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Thu'' thu+.c hình như tớ chỉ đọc 1, 2 đọan đầu là tớ chẳng theo dõi nữa ... vì nhân vật chính cũng giống bao nhiêu gã con trai đàng điếm ở ngoài đời ... mang cái vỏ tự mãn tự cao mà thực chất lập trường và tư tưởng bên trong, quả thật thì khiếm khuyết ...
    Đối với người thanh niên trong xã hội đương thời thi` sự nghiệp phải ở vị trí hàng đầu (là nền tảng cho chính bản thân, gia đình và xã hội, làkim chỉ nam cho một xã hội tiến bộ theo đà phát triển của thế giới hiện nay, nhằm đưa sự văn minh vaò đời sống lạc hậu của ngươì dân trong một đất nưo+''c chậm phát triển như nước ta )... rồi mới đến TY và hạnh phúc ...
    Trong khi nhân vật chính thì lại cứ đuổi bắt những bóng hồng ... như kẻ mộng du ... Rỗng tuếch và đáng tiếc cho một kiếp người tầm thường đến thế là cùng ...
    Sapa
    Quê hương là chùm khế ngọt ...
    ...
  4. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    (đáp lạI cho nhưng ai ủng hộ tôi vì hôm nay vào vẫn thấy ở trang nhất, đây là chuyện ngoài lề, ko kể về hắn ) ?quay trở lạI chuyện cô em gái hắn, về cơ bản nhà hắn là 1 gia đình có nề nếp, nhất là cô em gái được mẹ hắn giáo duc rất tốt (mẹ hắn là ngườI thành phố gốc và rất nhân hậu), nữ công gia chánh đủ cả, thật hiếm có cô gái nào thuỳ mị đến thế ở thờI buổI này, rất hiền lành, thích nấu ăn, thêu thùa, dọn dẹp nhà cửa, tốI hầu hết là ở nhà ko thích ra đưòng mặc dù xinh và nhiều ngườI nhòm ngó. hắn thì va chạm nhiều nên nhìn đâu cũng thấy bệnh, hắn giữ em gái hắn như 1 ông đồ thờI phong kiến (em gái hắn rất hiền, nghe lờI ông anh và cam chịu), ai đến cưa cẩm hắn đều soi từ đầu đến chân, đúng là dao sắc ko gọt được chuôi, hắn đã ngăn cản rất nhiều nguờI tốt đến vớI cô em, lúc trẻ thì hắn đe nẹt là fảI học, ngườI tốt thì hắn chê là đần, đến khi gặp 1 thằng hắn vừa ý nhất thì cũng là khi hắn bị lú lẫn, âu cũng là số mệnh, đúng là kẻ cắp gặp bà già, thằng kia có nền tảng khá tốt, con một, bố mẹ đều là có danh chức trong truờng đạI học, lạI đeo kính trắng trông có vẻ trí thức (sau này mớI biết nó tuy ko bằng hắn nhưng gái mú cũng gớm nhưng đã muộn) chuyện thì dài nhưng thằng kia sống quá khôn khéo, che dc cả mắt hắn nên cuốI cùng 2 đứa cuớI nhau, hắn cũng hồ hởI cứ làm như hắn có công kiếm được cho em hắn 1 thằng chồng tuyệt vờI lắm ko bằng, lấy nhau xong, lúc em gái hắn sinh đẻ cũng là lúc thằng chồng sinh chuyện, nó càng ngày càng biết ông anh vợ nổI tiếng khoản lăng nhăng, thế là nó cũng tỏ lòng ngưỡng mộ ông anh vợ bằng cách bỏ bê vợ con, lao vào những mốI tình cũng đủ hết từ gái chưa chồng lẫn có chồng, nhưng nó học không hết bài nên thế nào lăng nhăng vớI vợ ngườI ta mà bi lộ, còn làm vợ ngườI ta có thai nữa chứ ( cái thằng học nhiều mà ngu quá) bị chồng ngườI ta phát hiện đến làm ầm ĩ lạI còn đòi xin tý tiết, thế là hắn ở giữa tỏ ra dáng ông anh fảI đi hoà giảI, thật là quá nực cườI khi 1 thằng như hắn đi gặp hết mọI ngườI trong vụ scandal ấy và ngồI trước tất cả mọI ngườI để xin lỗI hộ thằng kia về chuyện ngoạI tình và giảng giảI đạo lý vợ chồng cho đôi gian fu dâm phụ, sau chuyện đó em gái hắn bỏ về nhà chồng tức là nhà hắn bây giờ còm cõi nuôi con 1 mình và dứt khoát xin ly dị, nhà hắn như có đám, hắn bây giờ đêm về còn fảI làm bố hộ thằng kia nữa vì con bé gọI hắn bằng bác đêm quấy dữ lắm?. (ko biết là còn tiếp ko)
  5. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Đã dẹp tự ái viết tiếp mấy lần về Donjoan đấy, sao giờ lại ỉu xìu thế ??
    Tớ làm gì cũng cứ từ đầu tới cuối, quen rùi. Nay cậu lại cho đọc hững hờ thế ?? Topic nào cũng thế thì chí khí dân VN chán thật. Đâu phải topic nào sinh ra cũng tuyệt diệu ?? Mình sinh ra đâu để làm hài lòng người ta ?? (st)
    Tớ cũng ko quá xúc động với chuyện cậu kể, nhưng khổ quá ... thói quen ... cứ chưa xong xuôi ... thấy thắc mắc lắm.
    Thôi cố lên... Rốt cuộc anh Đông ấy có lấy vợ ko ?? Có HIV/AIDS ko ???
  6. AX_H

    AX_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bác Xmen định đổi chủ đề hay sao vậy , à hình như lại còn thay đổi luôn cả style à ? Tự dưng lại làm cho người ta thấy gã đó không chỉ đáng ghét mà còn tội nghiệp , tệ thật !
    Này, cái gì cũng phải có đầu có đuôi chứ, bác kể tiếp đi xem còn gì thú vị không ? Chẳng lẽ bác lại không thể sáng tác tiếp ? !!!
  7. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Ta...ra...ra...
    Thế là kẻ gieo gió đã gặt bão. Đời anh ăn mặn đời em khát nước. Mô típ này cũng hơi quen quen.
    Tiếp đi anh Ếch men! Nhưng cẩn thận nhé, đừng để thành như kiểu phim Hàn Quốc.
  8. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đọc cứ như là đọc Anh Bạn Điểm Trai ý nhỉ , nhưng có lẽ chưa hấp dẫn lắm , tuy nhiên em thích anh viết tiếp câu chuyện về cái gã ý đi để xem kết quả thế nào .Mới cả nếu hay thì em sẽ cố gắng viết 1 cái kịch bản dựa vào câu chuyện này biết đâu lại là 1 bộ phim ăn khách .Mà ruốt cuộc cái gã ý ở đâu hỉ kể ra gặp xem có cuốn hút như câu chuyện ko
  9. hoatim510

    hoatim510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    anh xờ men ơi, không viết tiếp à, trông chờ mỏi mắt quá, hix

Chia sẻ trang này