1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mình không bỏ nó, mà chỉ cố gắng hoàn tất nó thôi. Những ngày tội lỗi đã qua, những ngày mới đã và đang tới.
    Còn về những người bạn của mình, bạn muốn mình nói rõ hơn thế nào?
    Thân
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhắm thấy không duy trì nổi nữa thì thôi nhé bác inter@. Làm nhiều người cứ vào ra rồi cụt hứng.
  3. tinhyeutimthayt

    tinhyeutimthayt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    toi dong y voi bosyaigon neu bac intercops ko the viet nu thi bac nen dung lai di boi vi sao no cung lien quan toi cuoc doi cua bac ma
  4. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    Mất gần 1 ngày bỏ cả công việc để đọc tâm sự của anh (may mà hômqua sếp ko có trong vp), thấy khá nhiều bức xúc, nhưng ko phải ko thể hiểu được tâm trạng của anh và lý giải về hành động của cô chị dâu. Theo tôi thì anh sử dụng từ "chị dâu đáng kính" là cường điệu quá, vì cô ta ko "đáng kính" tẹo nào. Để có thể lý giải những hành động của cô ta mà mọi người lên án ghê quá, tôi xin kể một câu chuyện của một người quen của tôi, nhưng là nam. Anh và vợ yêu nhau từ rất lâu trướck hi cưới, sau cưới 2 năm thì chị có con, nhưng ngay sau khi cưới thì anh đã có tình cảm quá đà với 1 cô gái cùng cty - và hai người đi quá giói hạn cũng rất nhanh. Khi vợ đi đẻ thì anh vẫn đang say sưa với cô gái đó, và phải 2 năm sau anh mới chia tay với cô kia để co ấy đi lấy chồng (vì nghĩ rằng ko thể để cô thành gái già vì anh!). Sau này (khoảng 13 năm sau), anh ngồi kể lại cho tôi và tôi có hỏi tại sao anh rất yêu vợ mà ngay sau khi cưới lại có thể yêu ngừoi khác được? anh bảo rằng TY của anhvới vợ là tình đầu, yêu từ lâu nên sau khi cưới lại cảm thấy nó cũ cũ thế nào đó, và ngừoi luôn thích cái mới, thích sự phiêu lưu như anh dễ dàng sa vào chuyện tình cảm với người khác. anh còn bảo, nếu cô gái kia từ chối ngay từ đầu thì có lẽ anh sẽ là ngừoi chồng chung thủy và chuyên tâm cho vợ con, nhưng ngay khi anh có ý định trêu ghẹo thôi thì cô ta đã đồng ý - nó như hành động tiếp tay cho câu chuyện tiếp theo.
    Trở lại chuyện của anh Inter.. : nếu ngay từ đầu anh có chính kiến rõ ràng, thẳng thắn và từ chối thì cô chị dâu sẽ dừng lại, nhưng anh luôn có ý với cô ấy nên cô ấy sẽ tìm đến anh trong thời gian trống trải.
    Tuy nhiên, tôi vẫn muốn biết là sau khi kể hết cho cô em họ, mọi ngừoi có biết chuyện của bạn?
    - Cậu T. có phải là "nạn nhân" thứ n của cô chị dâu?
    - Q.hệ của cô em họ và cô chị sau đó thế nào?
    - Ông anh phản ứng thế nào sau đó?
    Thật sự là mọi ngừoi có thể rút ra nhiều bài học về cách đối xử của mọi ngưoiừ trong câu chuyện của anh Inter...
    Dù sao cũng rất mong anh cố gắng kể thêm về câu chuyện của mình trong thời gian sớm nhất có thể.
    Thân
  5. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko thấy tác giả quay lại.K hiểu bận chuyện j nữa.Dù sao cũng mong bác quay lại.Nhiều khi mò vào tìm xem có bài mới ko,bò xuống tận mấy trang mới thấy topic này.Cuối cùng chả có j...====> Chán.Chắc cũng nhiều người lâm vào tình trạng như em.
    Nhân tiện up hộ tác giả phát.
  6. hanh_tinh_xanh

    hanh_tinh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mất trí, tội lỗi, cái gì cũng có ý nghĩa của nó, có giá trị trong việc thay đổi suy nghĩ và cuộc sống của một con người có lương tri.
    Lần đầu tiên đọc một lèo hết một topic quá dài. Không biết nói gì ..., xem chuyện của người, để ngẫm về cuộc đời ...
  7. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Từ từ tiếp đây các bạn ơi! Khoảng thời gian vừa qua thực sự là khoảng thời gian khó khăn với mình.
    Ngày 31 tháng 12 năm 2004
    Nói ra được điều mà bấy lâu nay giữ kín trong lòng thật là nhẹ nhõm. Đối với tôi, đó là một sự giải thoát Có nghĩa là từ nay tôi sẽ không còn phải nặng lòng với những chuyện mà trong quá khứ nữa. Từ nay, cô em họ cũng biết được vì sao tôi luôn nặng nề và không thoải mái khi hai chị em cùng có mặt, và vì sao tôi chưa bao giờ bày tỏ tình cảm của mình với cô, mặc dù chúng tôi đã có những khoảnh khắc khó quên bên nhau.
    Cảm giác nhẹ nhõm đó chỉ tồn tại chưa đầy tháng, khi một người nữa vô tình biết câu chuyện này, và cũng là nguyên cớ vì sao tôi đưa nó lên TTVNOL. Kỷ niệm 1 năm topic này được thành lập bằng câu chuyện này cũng hợp lý thôi.
    Người này chẳng ai xa lạ, mà chính là T., đứa em kết nghĩa của tôi. Trong 3 anh em, nó là thằng thẳng tính và nóng nảy nhất, nhưng nó cũng là đứa hiểu rõ nhất tính tình của 2 người anh, và cũng là cầu nối giữa các thành viên trong nhóm. Anh tôi hiền, nhưng lại độc đoán và chủ quan. Tôi thì một phần nào đó nhu nhược và đa cảm. Còn thằng em thì khác hẳn hai thằng anh. Nó nhanh nhạy, hòa đồng, hết lòng vì và cũng phần nào đó lãng mạn. Những chuyến đi chơi hiếm khi vắng nó, vì nó không bao giờ từ chối bất cứ buổi hẹn nào của anh em, trừ phi nó đi công tác xa. Dù sao thì nó cũng làm trong ngành du lịch, nên nó đi đó đây nhiều, tâm hồn cũng khoáng đạt và thoải mái hơn những đứa suốt ngày ru rú trong văn phòng như bọn tôi.
    Tôi quý nó, anh tôi cũng vậy. Không chuyện gì tôi giấu nó, ngoại trừ chuyện giữa tôi và em. Nhưng thật bất ngờ là nó cũng biết chuyện đó. Và nó làm tôi không còn yên tĩnh nữa.
    Hôm ấy, một buổi tối thứ 6, tôi và nó kéo nhau vào quán café nó rất thích, quán Tưởng Niệm ở đường Trần Bình Trọng, Q.Bình Thạnh. Quán này cũng hay hay vì trước khi vào quán phải đi ngang qua 1 rừng mồ mả. Rồi 2 thằng cũng yên vị và lẳng lặng nghe từng lời nhạc nhẹ nhàng của Tuấn Ngọc.
    Nó vẫn im lặng để nhấm nháp ly ca cao sữa nóng của nó. Không hiểu sao nó chỉ uống món đó khi vào Tưởng Niệm. Có lẽ món đó quán làm ngon, hoặc nó uống món đó thay cho ly café mà nó ít khi đụng đến. Dù sao thì cái lim dim và ít lời của nó cũng làm tôi thấy nó lạ hơn bình thường.
    Lát sau, nó chầm chậm kể tôi nghe nó vừa kết thúc 1 chuyến phiêu lưu chinh phục 1 trái tim nào đó. Người ta từ chối nó vì chưa nghĩ đến chuyện yêu ai. Nó thì muốn tiến tới xa hơn vì gia đình đã hối nó lấy vợ. Tôi cũng gật gù nghe nó nói, cũng nhấm nháp ly café nóng như mỗi lần. Rồi sau đó nó bắt đầu kể tôi nghe 1 câu chuyện, kể về một thằng đàn ông đi dan díu với vợ của anh trai mình. Nó kể đều, chậm rãi, và không them nhìn đến gương mặt đang dần tái mét của tôi.
    Nó kể rằng, trong câu chuyện đó, có thằng em trai đã vô tình nhìn thấy 2 người quan hệ với nhau khi 2 người đang âu yếm nhau trên sân thượng một khách sạn ở Đà Lạt. Người em trai ấy đã rất bất ngờ khi biết rằng điều anh ta nghi ngờ đã thành sự thật. Anh ta nghi ngờ người anh của mình quan hệ với bà chị dâu, nhưng không thể chứng minh, để rồi khi vô tình thấy 2 người hôn nhau ở Đà Lạt, anh ta biết chắc điều mình nghi ngờ không thể chối cãi được. Nhưng không thể đùng đùng lôi 2 người ra mà phân xử.
    Nó im lặng. Tôi thì không thể thốt được lời nào. Ly café nóng đã nguội lạnh. Nó khẽ cười nhẹ, rồi quay qua hỏi tôi:
    -Trong trường hợp của tui, anh sẽ làm gì?
    Tôi bối rối nhìn đi chỗ khác, uống vội ly café đắng nghét. T. lại nói tiếp:
    -Thật sự thì nhân vật người em cũng rối lắm. Vì anh ta không muốn làm mất đi tình nghĩa an hem đã rất lâu năm. Nhưng mối quan hệ đó là mối quan hệ trái luân thường đạo lý. Chỉ có thể dứt ra chứ không thể dấn sâu hơn.
    Tôi quay qua nhìn T., cố gắng nói một câu gì đó:
    -T. à, anh? anh?
    Nó khoát tay:
    -Thôi, anh nói gì nữa? Mình về thôi.
    Rồi nó kêu tính tiền. Sau đó nó chở tôi về. Nó chở tôi chạy vòng vòng Sài Gòn, tận hưởng những làn gió mát cuối năm. Tôi rất muốn hỏi nó rằng tôi sẽ phải chịu điều gì đây? Sự im lặng của nó làm tôi không sao yên lòng được.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vậy chừng nào thì kết thúc đây bác? Còn lâu không vậy?
  9. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    bác cố gắng hoàn thành hồi ký của bác đi.Em chờ rất lâu rồi mới thấy bác viết lại.Em mừng vì bác đã vượt qua "thời kỳ khủng hoảng"
    Chúc bác luôn vui và hạnh phúc sẽ đến với bác
  10. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã theo dõi. Mình cố gắng viết tiếp đây. Gấp rút trong thới gian này, cả chuyện vui lẫn không vui đều kể các bạn nghe hết.
    Một lần nữa cám ơn các bạn.

Chia sẻ trang này