1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn tomwind, baby_blue, cathangtu đã theo dõi và động viên. Có lẽ mình sẽ làm theo lời các bạn, đó là bắt đầu tiếp tục câu chuyện của mình vào những ngày tháng sau khi đã giải quyết xong vấn đề của mình.
    Tết Nguyên Đán 2005
    Thật ra thì tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định viết theo dạng nhật ký mà mọi người đã thấy, nhưng câu cú thì khô khan, nội dung lại vô cùng vắn tắt. Trước khi tôi post bài đầu tiên khoảng nửa tháng, tôi đã viết được ít nhất là 30 ngày đầu tiên trong chuỗi ngày tội lỗi của mình. Và nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2005, tôi được nghỉ trước vài ngày, và đã mời cô em họ đến để xem qua những bài viết đầu tiên ấy. Tuy đã biết trước sự việc qua lời kể, nhưng cô cũng khá ngạc nhiên vì mọi việc lại nhanh đến vậy.
    Ban đầu cô đã góp ý là không nên viết quá thiên về chị dâu tôi, sẽ khiến mọi người có cảm giác nặng nề về em. Và cô đã cùng tôi thêm những câu, chữ để câu văn không quá nặng nề.
    Tôi đã cám ơn cô rất nhiều vì những gì cô làm cho tôi, và trong những lúc ấy, tôi ước gì tôi gặp cô trước khi gặp em thì hay biết mấy...
    Và suốt dịp Tết năm 2005, tôi lại dán mình bên máy vi tính để chỉnh sửa những gì mình đã viết.
  2. redrriver

    redrriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Trên đời, người như bác làm mà băn khoăn thật hiếm,thường thì người ta nói người ta ngu dại lúc đó- rồi bản năng con người là xong.Bác còn ao ước được gặp cô em trước nữa thật kỳ lạ đó,chứng tỏ bác đâu có yêu cô chị mà băn khoăn?chán vãi,
    Phàm làm người không yêu thì có cuộc sống của mình đi ,khoa hoc bây giờ tiến bộ lắm -bác nói cô chị đi thử coi đứa con của bác không ?mà không quan trọng đâu ,có nhận bác cũng có nuôi được đâu vì nó có theo bác đâu?bác đòi nó để làm gì?
    Tôi Xin lỗi bác vì những gì tôi viết làm bác buồn; nhưng quả là bác là nhà văn có lối viết rất lôi cuốn; nhưng sĩ diện hão để làm gì ?viết ra thì mọi thứ sạch trơn được à?hay lương tâm khỏi cắn rứt?quên đi bác ạ ,có chăng chỉ thấy bác yếu đuối quá "có không muốn có,mất không muốn mất",tự vả vào mặt mình xem mình có còn đau không?
    ...Xin lỗi cả nhà vì đã xen ngang...
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ôi, có gì đâu mà lỗi với chẳng phải... Bác nói thế này còn nhẹ đấy. Tui thấy có nhiều người vào nói bác inter mà rợn hết cả tóc gáy. Chửi kinh lắm kia.
  4. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Trong dịp Tết Nguyên đán năm ngoái tôi đã cùng cô em họ hoàn thành khoảng 30 bài viết đầu tiên, và rất hài lòng về nó. Cả 2 đều biết rằng khi đưa nó lên thì sẽ gặp phải nhiều phản ứng không tốt, vì dù sao thì nó cũng là 1 câu chuyện trái với đạo đức. Có thể nói, những câu chuyện giữa chúng tôi với nhau lúc đó gần như chỉ xoay quanh những bài viết. Cọ luôn nhắc tôi phải chỉnh sửa chỗ này, lượt bỏ chỗ khác.
    Và sau đó, T. gửi email cho tôi từ Nha Trang, báo là đã đọc xong những gì tôi viết, nhưng vẫn thấy có gì đó không ổn. Theo nó thì vẫn còn khô và cứng, khi đọc vào chỉ như những bài văn miêu tả của bọn nhóc cấp 2. Nghe thì tự ái thật, nhưng rõ ràng nó như vậy. Cô em họ không chuyên về văn chương nên cô chỉ nhận xét và yêu cầu tôi sửa theo cảm tính của riêng cô. Tôi cũng thế thôi. Ngay lúc này, khi ngồi kể lại cho các bạn nghe quá trình tôi viết, tôi cũng còn cảm giác "văn miêu tả" đó.
    Qua chat trên Y!M, T. hỏi tôi và em có chung 1 điểm gì không? Và tôi nhớ ra ngay em rất thích những bài hát trữ tình của Ngô Thụy Miên. Và chúng tôi gặp nhau với bài Riêng Một Góc Trời. Nó đã đề nghị tôi nên đưa bài hát đó vào và xuyên suốt câu chuyện của mình. Nó nói: "Như 1 bộ phim, anh phải để mọi người vừa đọc vừa có nhạc nền thì nó sẽ là 1 câu chuyện hấp dẫn đó nghe".
    Rồi nó cũng nói: Hình như bài hát đó là 1 bài hát định mệnh của 2 người thì phải?
    Nó đưa tôi 1 lô khoảng 10 nick trên TTVNOL và khuyên tôi nên search trên TTVNOL xem nên post vào box nào là tốt nhất. Nó còn khuyên, nên post thử bên 81SG, là nơi nó đang tham gia, xem phản ứng như thế nào? Sau đó tôi đã đọc vài box, và thấy rằng có 3 box thích hợp nhất: Tâm Sự, Cuộc Sống và Tình ******** Yêu, chưa kể 81SG của T.
  5. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh sắp ngưng câu chuyện của anh rồi hả? Tiếc quá nhỉ? Nó đã đi theo em suốt 1 năm nay kể từ ngày anh bắt đầu.
    Nó đã trôi xuống tận những trang sau rồi đấy.
  6. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã đọc hết các bài trên box này, cho dù tôi không theo nó ngay từ lúc mới khai sinh, nhưng quả thật nội dung hấp dẫn, nhiều ý kiến hay. Trên đời này làm gì có ai không mắc phải lỗi lầm, trong tình cảm lại càng khó hơn. Pác inter (có lẽ là hơn tôi chút xíu tuổi), tình cảm của pác rất mãnh liệt, nhưng pác ây chỉ không kiềm chế được cảm xúc của mình thôi, đấy không phải là lỗi lầm, con ngưòi ai chảng có cảm xúc, pác lập ra box này cũng mong chia xẻ và cũng là để mọi ngưòi lấy đó làm kinh nghiệm trong cuộc sống. Tôi cũng từng mắc nhiều sai lầm trong tình cảm nhưng tôi cũng chưa phải xấu hổ trước ai cả, tôi hông làm ai phải đau khổ.
  7. tinhcoabc

    tinhcoabc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    cơm với chả phở . chuyện như thế mà mấy a chị cũng vô tư thật .
    đại ca các a tội nhỉ .
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ ông nên ngưng luôn đi nhé. Ông mà viết thêm thì chân tướng ông sẽ lộ dần cho xem.
    Đó là lời khuyên chân thành nhất đấy!
  9. chimdangsun_78

    chimdangsun_78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục đi chứ anh bạn.đi đâu lâu nay vậy.
    Theo cảm nhận của tôi thì đến 99% nick " boysaigon " là cạu em kết nghĩa trong câu chuyện này.
    bao giờ vào sg tìm gặp làm vài ly với đại ca của các bạn mới được.
  10. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Thôi nghỉ đê. Chuyện càng về cuối càng nhạt. Thà ông biến mất nửa chừng thì thiên hạ còn có cái mà hồi hộp. CHứ cứ ê a thế này, chối lắm.

Chia sẻ trang này