1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI NHẪN TÂM?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi congnuongdethuong, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    nói độc ác thì đúng là trên đời này chắc là còn nhìu người lém .
  2. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    K nhẫn tâm. Đấy là điều mà bạn nên làm, nếu bạn cảm thấy k có tương lai. Tình yêu k bao h là tất cả. Trong cuộc đời con người, người ta vẫn fải làm những việc người ta k muốn thế. Khi bạn vượt qua, bạn sẽ bản lĩnh hơn.
  3. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ nên dứt khi nó ko thể căng được nữa!
  4. ngochuyenforever

    ngochuyenforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Không còn cảm thấy gì thì bỏ, băn khoăn làm gì. Mà đã dứt thì dứt hẳn, kéo dài làm quái gì cho mệt thân
  5. NHAM_NGA_HANH_new

    NHAM_NGA_HANH_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ĐÃ LÀM THÌ ĐỪNG HỐI TIẾC,ĐÃ HỐI TIẾC THÌ ĐỪNG LÀM
    CÓ TIỀN LÀ CÓ TẤT CẢ
  6. quynhdmc

    quynhdmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác thừa hơi kêu ca với cái con bé vớ vẩn đó. Kiểu này muốn thằng người yêu biết quay lại năn nỉ khóc lóc rồi cảm động...đấy mà. Con gái chuyên bày tỏ cao thượng nhưng thực chất thấp như con gián.
  7. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Em là em , anh là anh . Xin lỗi anh vì em không thể đáp lại tình yêu của anh , mặc dù trong trái tim em luôn gọi thầm tên anh. Hãy cho là em vô tình , hãy cho là em vô tâm ...Nhưng....Cuộc đời mà anh ...hãy tha thứ cho em ....Trong tim em bây giờ có bao nhiêu điều phải lo lắng . phải nghĩ ngợi . Yêu anh em có thể hạnh phúc , có thể sẽ thành công hơn trong công việc ....Nhưng ....nếu anh biết rằng em.....thì anh sẽ hiểu .Hãy tha thứ và quên em đi nhé . Đấy có là vô tâm ko? Con người ta có nhiều cái không thể nói lên bằng lời được ...Vì thế trước hết các bạn phải hiểu và thông cảm cho họ . Đừng ép buộc mà sinh ra nhiều chuyện . Các bạn đau khổ nhưng họ còn đau khổ hơn!

  8. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tui định không nói gì nhưng các bác thật quá đáng . SAo lai bảo con gái giả dối thế cơ chứ.Các bác thì sao? Cao thượng lắm chắc ? Có muốn tui kể cho vài trường hợp ko nào? Con trai và con gái bình đẳng , con trai thế nào thì con trai thế cả thôi . Cùng một giuộc với nhau mà hay so sánh khập khiễng lung tung. Các bác con trai làm mấy chị em tui bực lắm rồi đấy ! Nhưng thôi ...Các bác ạ , cuộc đời trọng nam khinh nữ mà , phen này chị em phụ nữ phải tìm một thế giới khác để sống và để cho con trai được tự do , thoải mái với nhau vậy .
  9. pihk_heart

    pihk_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đúng hay sai vê? sự ta?n nhâfn na?y thi? môfi ngươ?i có một ý kiến nhưng ma? theo mi?nh thi? vấn đê? không pha?i ơ? đó. Nếu việc chia tay la? câ?n thiết thi? nên chia tay mặc du? 2 ngươ?i co?n yêu nhau. Vi? nếu cứ kéo da?i thi? chi? la?m khô? nhau ma? thôi va? điê?u đó thi? tệ quá vi? ngươ?i ta không thê? sống chi? có môfi ti?nh yêu ma? không câ?n các thứ khác trên đơ?i. Nếu bạn đaf nghif được điê?u ấy đúng cho ca? hai thi? đó không pha?i la? ta?n nhâfn ma? la? thực tế. Hafy can đa?m lên đê? đi tiếp quafng đươ?ng đơ?i phía trước bạn nhé
  10. no_emotion03

    no_emotion03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đã Ôm thì đừng có Run mà đã Run thì đừng có mà Ôm
    Bạn cũng ko quá nhẫn tâm đâu, chỉ dã man như con ngan thôi

Chia sẻ trang này