1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 19 - Tâm sự của các nàng yêu trai Nam Á

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Alice1991, 17/02/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jinying1403

    jinying1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2016
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    5
    C kể đi c....ko biết bên phonng tục của Ấn có vụ này ko nữa
    Benatite thích bài này.
  2. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Ramadan là tháng chay theo đạo Hồi với ý nghĩa là để đồng cảm vói người nghèo. Đại khái là trong tháng này bạn phải nhịn ăn + nhịn uống trong khung giờ nhất định. Chỉ được ăn khi mặt trời đã lặn đến trước khi mặt trời mọc (từ khoảng 7 giờ tối đến trước khi 5-6h sáng ngày hôm sau). Ngoài nhịn ă, nhịn uống ra thì còn phải giữ cho mình sạch sẽ và còn kiêng luôn ***. Phụ nữ có thai, trẻ con, người bệnh, người già sức yếu hay phụ nữ trong ngày "đèn đỏ" thì đc miễn "nhịn".
    Ngoài việc 1 ngày phải pray 5 lần. Trước khi bắt đầu bữa ăn tại mosque, mọi người sẽ bắt đầu pray khi giáo chủ hát bài "islam is peace" tầm 5 phút. Khi bước vào tháng đường, mọi người ăn mặt kín đáo và phải rửa mặt, tay và chân sạch sẽ rồi bước vào prayer room. Nam thì ở thánh đường chính và nữ thì ở 1 gian riêng. Đối với nữ thì cover head là không bắt buộc và không ai có quyền được nói bạn phải cover. Tất cả là tự nguyện. Tuy nhiên, sẽ có sự khác biệt giữa cover và không cover. Khi mình chưa cover head mà chỉ đơn thuần là choàng khăn ngang ngực thì cũng bình thường nhưng tự cảm thấy khác biệt. Cách đây 1-2 tuần mình bắt đầu cover thì mọi người chào hỏi và nắm tay mình nói cái j đó. Đại khái là họ cởi mở hơn đối với mình. Trước khi pray, mọi người sẽ được ăn chà là ngọt (dates) và uống nước để bắt đầu. Sau đó là 5ph pray. Nói đến lúc pray thì mình không có làm gì hết, ngồi phía sau và ....giữ trẻ do bên khu nữ toàn trẻ con. Chúng nó chạy lung tung và la hét!!Nói chung là không khí khá nhộn nhịp.....
    Sau khi pray kết thúc, mọi người di chuyển xuống phòng ăn. Thường các bữa ăn sẽ được free nhưng mình đã donate cho mosque nên cũng đỡ "áy náy". Theo Ramadan, đây là tháng chia sẻ và cảm thông với nhau nên các bà các chị chịu khó nấu đồ ở nhà rồi mang vào share. Ngoài ra, do đồ ăn được nấu bởi nhà hàng Ấn bên này nên nguyên 1 tháng được ăn naan, chana masala, curry multon/gà/bò, biryyani ăn với sốt sữa chua...
    Những người tham gia bữa ăn không nhất định phải là muslim mà còn có thể là những người bên ngoài. Mọi người đều được chào đón dùng bữa chung với cộng đồng muslim.
    Sau bữa ăn sẽ là 1 bữa trà và pray kết thúc hôm đó. Tháng chay này rất quan trọng với cộng đồng Muslim vì 1 phần họ tin rằng nếu mình giữ đạo và thực hiện nghiêm túc sẽ thánh Allah sẽ chứng giám cho những mong ước của mình. Hôm nay là Eid mubarak đánh dấu kết thúc tháng chay Ramadan nên được tổ chức ăn uống linh đình.
    Nói chung tháng Ramadan này thực sự là 1 trải nghiệm với mình. Mình nhịn ăn được nhưng nhịn uống là điều không thể nên vẫn uống nước bình thường. Nếu có cơ hội thì em/bạn/chị nào có bf là người đạo Hồi thì trải nghiệm cho biết nhé!!!! ^_^
    copconmisa, Rose12, Van85891 người khác thích bài này.
  3. jinying1403

    jinying1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2016
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    5
    Cảm ơn c đã chia sẻ để e biết thêm 1 phong tục. Mà zai bên e là Hindu mà e cũng ko thấy ăn kiêng hay nhịn ăn gì cả ( chắc hắn ko sùng đạo lăm) MOng co dip trai nghiem nghi thức pray bên đao Hồi
  4. Rose12

    Rose12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    26
    @Benatite kể đi chị, em làm thính giả cho hehe :P
    Bữa em cũng có nghía qua Qur’an, thì thấy " The dowry in Islam is a gift from a husband to his wife. Quran 4:4 " . Chắc mỗi vùng mỗi kiểu quá hix.
    copconmisa thích bài này.
  5. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Dowry còn phụ thuộc vào gia đình nhà trai có hiểu chuyện hay không nữa chị @Benatite nhỉ. Như nhà thằng người yêu Ấn cũ của em, cũng đạo Hồi, ở vùng Hồi giáo nghiêm khắc nhất Ấn , đợt vừa rồi nó lấy vợ, nhà vợ cũng nghèo nên nhà trai lo hết đó c.
    Rose12 thích bài này.
  6. Envacaonguyen

    Envacaonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2017
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bạn của bạn làm hlv yoga fai ko, có fai ở cali ko
  7. Rose12

    Rose12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    26
    Sài Gòn dạo này hay mưa, hôm nay cũng mưa nên thành ra không đi tập thể dục để giảm bụng mỡ được ( mưa là phụ, lười mới là chính ạ :) ) .
    Bữa ông sếp em đi Ấn mang về được bịch curry, thế là trổ tài nấu curry dê đem lên khao nhân viên. Ai cũng khen ngon, nhưng em thấy không ngon , với không đậm đà mùi vị như đợt ăn ở khu Little India. Mà nghĩ bụng vậy thôi chứ có dám nói đâu , dù gì người ta cũng có lòng nấu cho mình, nên có ăn là may rồi, chả dám ý kiến ý cò gì :P . Mà ăn curry thì lại làm nhớ tới chàng, não hết cả ruột.
    Nhắc curry mới nhớ, em kể nhỏ chuyện này mấy chị đừng bảo em " hai lúa " nghen, mặc dù lúa thiệt :D . Hồi xưa lang thang vô khu Tiểu Ấn ở Sing, , thấy người ta xếp hàng đầy nhóc, dài dằng dặc trước cái nhà hàng đối diện đền Sri Srinivasa Perumal Temple ở đường Serangoon ấy. Nam đứng một bên , nữ một bên, mà đông lắm, giống như mấy cửa hàng điện thoại, thời trang mà vô đợt giảm giá khuyến mãi bên mình í. Thấy cũng hay hay lạ lạ , sao lại chia ra như thế, mà hồi đó ngu ngơ, lúa lắm, chưa tìm hiểu về Ấn nên có biết gì đâu :D . Xong cái nổi hứng tò mò đi ăn curry cho biết với người ta :) . Sau một hồi ngó nghiêng đủ kiểu thì cũng chọn được 1 nhà hàng gì em quên mất tên rùi , lúc tính tiền có xin cái card để mai mốt có cơ hội thì ghé lại, mà không biết giục đâu mất tiêu hichic, ở giữa khu Little India, gần chỗ bán nhiều vàng bạc, gần đền Veeramakaliamman á ( mà sao em up hình lên ko được ta ) . Mới đầu vô không quen muốn ngộp thở luôn vì mùi đồ ăn nồng quá. Đây cũng là lần đầu ăn đồ Ấn của em đấy ạ, thịt dê ở đây nhiều, ko hôi, vị cay nồng, béo vừa phải chứ không ngấy. Lúc đầu ăn thấy bình thường sau cay quá thút thít , hít lấy hít để, ăn với cơm nị công nhận là ngon. Nói chung ấn tượng đầu tiên tốt nên giờ nhớ lại vẫn thèm :P .
    Công ty em vừa tuyển mấy anh Ấn, đang xin working visa cho họ. Chắc 1 -2 tháng nữa thì qua. Hôm bữa em ngó qua cái CV, thấy người nhỏ tuổi nhất cũng sinh năm 92 mà chưa gì đã có vợ rồi mấy chị ạ. Có học thức, còn trẻ mà có gia đình chi sớm vậy nhỉ, không biết có theo arranged marriage không nữa haizz.
  8. Rose12

    Rose12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    26
    Lục được 2 tấm , không biết có up lên được không :-s
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 01/07/2017
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Không thấy được hình em ơi
  10. Viannguyen1991

    Viannguyen1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2017
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Hi Meomit2012, mình mới bị hắn lừa, tên Deepak Kumar Singla, mình có nhiều hình của nó , chúng ta hợp tác để cảnh tỉnh các bạn khác được ko?
    Van8589meomit2012 thích bài này.

Chia sẻ trang này