1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng về trường BK...

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi oh_myfriends, 25/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Anh là xóm trưởng xóm Dê,"tiếng lành thơm xa" nên bé biết,nhưng tại sao lại có khỉ ở đây?Cái này thì bé ko hiểu.BK vừa có Dê lại có khỉ vậy đủ tiêu chuẩn mở vườn bách thú be bé rồi ,nhưng sao hôm bữa lại ko thấy nhỉ?
  2. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hì!Nói rồi mới thấy mình hơi quá.Còn nhỏ dại nên đừng giận và đừng cháp ha!Thật tình cho bé xin lỗi chư vị quần thần!Nam..mô...thiện tai...Con lại gây ra tai ương nữa rồi!Phật cứu vớt con với!A mi phò phò...
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Con đã biết ân hận, Phật tổ rồi đây sẽ tha thứ cho con. Quang Linh sẽ phù hộ cho con.
    sau đây là 1 lời khuyên chân thành:
    Các thí chủ nếu có vào Bách Khoa thì nên tham quan thắng cảnh, núi non biển hồ, đất lành chim đậu. Còn nếu gặp chỗ nào có treo bảng XÓM DÊ ( tức là có chữ X và chữ D) thì tốt nhất là hãy tránh xa khu dzực 16mét năm mươi. Coi chừng bọn ác nó quăng lựu đạn né hổng kịp sẽ tan tành xác fáo đó.
    ( Xin các Dê huynh đệ thứ lỗi, Mod chỉ biết nói sự thật, he he)
  4. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nó toạ lạc ở toạ độ nào thế!Đặng còn biết chỗ chỉ cho mấy ông chủ mấy quán nhậu chứ..he..he...Món này cũng khẩm đây!
  5. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Các anh sẽ đem vào trung khu Chăn Nuôi Trồng Trọt hay bộ phận Vi Xử Bắn của bên Điên Nặng vậy ? Hav Fun
  6. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Số là bé có dự định sẽ thăm trường BK lần 2 trong một tương lai ko xa nên rất mong bà con cô bác gần xa tư vấn chỗ mấy chỗ mà"đã vào BK thì ko thể ko biết" nhá!Nếu có may mắn gặp gỡ thì bé sẽ đãi một phần nước uống của trường BK cho mỗi người.Thanks a lot!!!!
  7. polman

    polman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nếu bé có vào tham trường Bách Khoa lần 2 thì nhớ phải trang bị vũ khí tận răng để tự vệ nghen .... Nếu không thì nguy to, thời tiết lúc rài vừa hanh lại vừa nóng,......
  8. polman

    polman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Anh đâu là xóm trưởng của cái Xóm Dê đó. Cô em lấy thông tin từ đâu mà thiếu chính xác thế. Còn về khỉ thì ở trường BK có nhiều lắm. Nhà nó ở đối diện mấy cái ***g lớn của trường BK đó. Khu vực đó là rừng cấm của trường, nếu bé có vào trường thì phải cẩm thận, muốn tham quan khu vực đó thì nhớ trang bị súng ống đầy đủ nha.
  9. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là muốn biết tường tận về BK thì em cần phải có ít nhất 1 hướng dẫn viên là người đang sống và hoạt động trong địa bàn BK đó em ạ. Boy là tốt nhất vì sẽ giúp được em nhiều lắm đấy.
    Chị offer cho em một tour tại BK nhé.
    Tour như sau:
    -Bắt đầu vào từ cổng Lý Thường Kiệt, gửi xe. Nếu gửi xe bên B1 thì tranh thủ ngắm khoảng không gian yên tĩnh, thơ mộng với những tán bàng xanh mát. Học bài, tâm tình hay ...ngủ ở chỗ này hơi bị sướng. (ở đây có mấy cây mít, mít ráo, không được ngọt lắm nhưng cũng được).
    -Khu vực trước B1 và B3: hồ nước, hoa, liễu rũ và điệp vàng. tranh thủ chụp hình.
    -Hết khu vực hồ nước, nhìn qua bên phải là Khu B2. Trước dãy B2 mới sẽ thấy mấy sự tích trầu cau (trầu bà leo lên cây cau). Tranh thu ngắm sân banh. Vào khu B2 cũ bằng cổng chính của khoa, có thể dạo quanh để xem các lab thế nào, xem các sinh viên mặc blouse trắng đi tới đi lui, nhìn giống scientists lắm. (Trong này có mấy cây mít, xoài cát và sapochê. Mít ở đây ngọt nhất trường mặc dù là mít ướt. Sapochê thì mấy cây phía đường Tô Hiến Thành trái bé xíu nhưng ngọt kinh dị. Xoài thỉnh thoảng mới có)
    -Khu vực trước giảng đường B2, Phòng đào tạo, thư viện và A5: khu vực rất thoáng, cây xanh, ghế đá, hoa,.. nên chụp hình đẹp. Khoái nhất là buổi trưa ngồi học bài dưới gốc cây sakê gần phòng đào tạo. Ở giữa Thư viện và dãy A2 (BGH) có một khoảng trống rất đẹp. Nếu may mắn, sẽ được nghe hương hoa nguyệt quế và hoa ngọc lan. Ở đây có một cây đa do Võ Văn Kiệt trồng. Có 1 cây tùng, dưới có cái ghế đá. (Cẩn thận, có nhiều chim trên cây tùng, do đó dễ bị "lãnh đạn").
    -Qua A5: nếu cửa phòng truyền thống dưới đất mở, vào xem thử. Bên hông A5 và A4 cũng có một khoảng trống yên tĩnh. Sinh viên thường ngồi trên thềm để học bài. Khu vực này có cây ngọc lan.
    -Khu vực A3 (Công Nghệ thông tin) và B9 (Môi trường), B10: nhìn xem cho biết. Giữa B9, B10 có quầy sách, phòng photo. Nhớ là cũng có cây ngọc lan. Có mấy cây me nhưng không biết có trái chưa??
    -Vòng trở lại khu B4: nghe đồn là khu nhà mới này có thang máy, nếu có thì thử xem nó "sướng" thế nào. Trước B4 có một cây si (hay cây đa gì đấy) được đặt ghế đá, bàn học xung quanh gốc cây. Nhìn rất thích. (Khu vực B4 cũng có mít nhưng không ngon).
    -Vòng ra sau B4 để đến căn tin. Sâm lạnh hay rong biển đều ngon (chị mèo thích rong biển hơn). Đừng ngồi bàn trong nhà, ngồi ra ngoài sân để ngắm cây xoài bên hông căn tin. (trái xoài bé bé, tròn vo mà từng chùm, từng chùm. Nhìn không chịu nổi...). Tranh thủ vòng vong xung quanh căn tin, sẽ thấy phía sau lưng B4 có mấy cái mô hình hồ nước, đập nước gì đấy của các bác xây dựng. Nhìn cũng hay hay. Trước khi kết thúc ở căn tin, nhớ mua thêm một bịch nước nữa để cầm theo. (để làm gì thì .. hồi sau sẽ rõ).
    -Khu vực B6 (Xây dựng): Thoáng mát với điệp vàng, thảm cỏ xanh, bàn học và ghế đá. Không khí học tập kinh khủng. (sẽ thấy quen quen vì đã được đưa vào phim quảng cáo của bánh Kinh Đô). Có thể sẽ thấy mấy anh vác ống như ống nhòm đi ngắm ngắm, lại có mấy anh vác thước, vác dây đi đo đo. Đích thị là mấy anh xây dựng.
    -Khu vực trước B8 (địa chất): đẹp tuyệt vời với thảm cỏ xanh mượt, điểm thêm mấy cây cau. Bố cục được sắp xếp dễ thương, lãng mạn. Tha hồ mà chụp hình.
    -Trước khu vực B11 (khoa Cơ Khí): ngắm các anh trai cởi trần trùng trục, tà lỏn rượt nhau trong "chuồng khỉ" để giành nhau trái bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá (chơi loạn xà ngầu) bất kể nắng hay mưa. Àh, đi ngang giảng đường B11 thì thò đầu vào xem có làm cái gì nhìn giống robo không?? (không biết giờ còn không). Vòng phía sau B11 là khu xưởng C3, xem các anh cơ khí lắp ráp máy móc, ôtô gì đấy, tay chân dầu nhớt đen sì.
    -Xuống C4 (Vật Liệu): Khu nhà mới, rất đẹp. Tranh thủ chụp hình. Bắt đầu "trò chơi cảm giác mạnh" nhé: trong vòng 5 phút, chạy lên tầng 5 của dãy C4 sau đó chạy xuống đất rồi chạy lên tầng 5 của dãy C5. Chơi trò này để biết cảm giác trễ giờ thi mà còn nhầm phòng thi hay nhầm lẫn giữa dãy C5 và C4. Lên đến tầng 5 của C5 rồi thì phê lắm, lúc này lấy bịch nước lúc nãy mua ra mà uống. Ngắm thành phố từ trên cao, hơi lãng mạn đấy....
    -Xuống đất, còn sức thì lang thang phía sau C6, mấy khu "khỉ ho cò gáy" cho biết. Còn không thì theo đường đi để ra cổng 142 Tô Hiến Thành. Lúc này nếu đói quá thì em nhờ hướng dẫn viên hướng dẫn nơi để ăn chè, bánh bèo, bánh xèo, bún thịt nướng, bún mắm, cháo lòng,.... (nhiều quá) xung quanh trường nhé!!!!!!!!!!
    Vài nét về BK. Còn muốn biết thêm thì em hỏi hướng dẫn viên đấy. Chúc em sẽ có một ngày vui vẻ với anh hướng dẫn viên.
  10. polman

    polman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tuor của chị Mèo hơi bị được đấy !
    Nhưng đoạn thăm C6 phải cắt, vì nó đang là công trường, nghe đâu xây tới 10 tầng lận. Xây xong thì anh chị em tha hồ lên đó ngắm cảnh hen.

Chia sẻ trang này