1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng về trường BK...

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi oh_myfriends, 25/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htchanit

    htchanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Rắc rối wá ! cứ rủ anh đi cùng là xong thôi mà. Tham wan từ A - Z... có hướng dẫn viên tận tình (đảm bảo không ai dám ăn hiếp em đâu). Đặc biệt là hoàn toàn miễn phí. he he he (hấp dẫn chưa !)
    Nhân 8-3 chúng các bạn nữ trong box BK một ngày thật hạnh phúc ( tốt nhất là nhận được món quà bất ngờ từ bf )
  2. pvbinh

    pvbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

  3. chipheobk

    chipheobk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cái tour của bà chị Mèo kêu meo meo hấp dẫn quá đấy. Kiểu này thì thể nào Chí cũng phải đưa em Nở tham quan 1 vòng cho nó sướng mới được. Riêng Chí thì Chí kết mô đen nhất là cái sân bóng to đùng nằm ngay giữa trường. Ban ngày, mấy ông con trai tha hồ lăn lộn ở đó, chiều tối nào vắng vẻ 1 tý thì nằm dài trên cỏ ngắm trời trăng mây nước cũng thấy sướng cái lưng. Tuyệt cú mèo.
  4. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Giữa trưa nắng mà có chú nào lăn lộn bò toài ngoài sân bóng thì chắc là chú Chí nhà ta nhỉ. Chỉ có chú Chí mới không sợ bảo vệ bắt thôi. hihi.
  5. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Sao nghe chị mèo tả hay thể nhỉ !!! Thiệt là lãng mạn ... Mà nhớ trái cây trong trường đâu có nhìu dữ vậy đâu ta .
    À nếu tour một ngày luôn thì buổi trưa ngồi ghế đá ngay cây ngọc lan A5 là tuyệt nhất , gió vừa mát lại vừa thơm ( Hít hà ) lại có cảnh tình tứ mà ngắm nữa (hẹ hẹ ) .
    Muốn ngắm cảnh trường hay thành phố thì bây giờ phải leo lên B4 rồi , bây giờ nó cao nhất mà .
    Có một cái hay nữa , hay lắm lắm luôn á .... nếu ai vào BK thì đi đếm thử coi có bao nhiu cái WC , hơi bị mệt à . Học mấy năm rồi mà lâu lâu bạn dẫn đi vẫn phải ngạc nhiên ( có cái này nữa hả .... ) Chị mèo có thống kê được cái này không nhỉ ...??? Hồi xưa nhớ có nghe câu thơ gì đó về số lượng cái này hông biết có ai biết không ta.
  6. chipheobk

    chipheobk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ĐH Bách Khoa về chiều với những làn gió mát rượi lùa qua những kẽ lá có thể xua tan bao mệt mỏi của một ngày học tập, làm việc, xoa dịu những ưu tư, buồn phiền của người con xa xứ. Tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót du dương như khiến mọi tâm hồn được thảnh thơi và trở về với tuổi thơ yêu dấu. Trời trong xanh, mây trắng lững lờ, được cùng đắm mình bên những người bạn đáng yêu quả là điều thú vị phải không em?!
    Ở cái chốn đô thị phồn hoa đầy ồn ào và náo nhiệt này, khung cảnh của trường ĐH Bách Khoa nổi lên như một hòn ngọc, một thiên đường của những đam mê. Kìa là cành ngọc lan tỏa hương bát ngát hòa quyện những linh hồn hạnh phúc. Kìa là ghế đá công viên, thảm cỏ mềm dịu như nhung trải dài dưới những tàn cây rợp bóng. Ước gì ngày nào cũng được nằm dài trên thảm cỏ ở trước dãy nhà B8 mà không bị bảo vệ đuổi nhỉ!
    ĐH Bách Khoa về đêm lại càng thu hút và hấp dẫn hơn. Có lẽ ngôi trường cũng được bao trùm lên vẻ huyền bí và diễm lệ như chính màn đêm vậy. Anh chỉ muốn được đắm mình trong cái không gian tĩnh lặng ấy, bên cạnh những con đường lấp lánh ánh đèn, một cảm giác khó thể rời xa được. Vô tư quá, thanh thản quá, yêu cuộc sống đầy màu sắc này quá đi thôi.
    Ai đã từng học ở trường hoặc là chỉ vào thăm trường thôi chắc hẳn cũng đều có những kỷ niệm riêng về từng "góc phố". Tất cả những góc phố ấy cùng hợp lại thành một nơi hẹn hò thật lý tưởng về đêm lọt thỏm trong cuộc sống hối hả, náo nhiệt. Nhiều người thích vào đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và lãng mạn của ghế đá, của thảm cỏ, của hàng cây. Cũng có người thích đi dạo trong cái không khí tĩnh lặng đến dịu cả người. Mỗi người đầu có một cảm nhận, một mục đích riêng. Riêng anh thì thỉnh thoảng được xem "phim", được "rình" vài cặp chim oanh vũ và *** cũng đã là một điều thú vị vô cùng.
    Có phải thế không em???
  7. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    úi trời, bà chị xơi rồi mới dám nói chứ em. Tất nhiên chị không leo trèo để hái được vì .. sức phụ nữ có hạn.. hihi.
    WC ở BK thì hơi kinh dị đấy, chẳng đếm làm gì. Theo chị thì cái WC ấn tượng nhất là ở trên tầng 2 của dãy B8, gần phòng học đấy. Toàn bộ bàn học trong phòng này (205 hay 206 gì đấy B8) đều quay về phía cái WC, mà của NỮ nữa mới ác chứ, ai dám chạy ra chạy vào lúc giờ học. Nhưng sởn tóc gáy nhất là trong giờ học vẫn ''được'' quan sát các boy BK nhà ta dập dìu chạy ra chạy vào cái WC nữ này cứ như là đi chợ . Do vậy, nữ khi có nhu cầu thì tốt nhất là rủ rê nhau đi hội đồng để có gì cùng la làng lên.
  8. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Chí này bệnh nặng quá....
  9. chipheobk

    chipheobk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bà chị meomeo này lại nghĩ cao siêu quá, thế thì oan cho thằng Chí nhà em quá đấy. Nhìn bộ dạng thế thôi chứ nhà em cũng thèm khát nhiều thứ lắm, thèm khát được hoàn lương, thèm khát được yêu thương, thèm được húp bát cháo hành,... Hì hì, lần nào vào trường buổi tối cũng nhìn thấy các bác nhà ta nắm tay nhau thật tình tứ, thật lãng mạn, thế là Chí em lại không kìm được cái cảm xúc của mình. Ngày xưa ấy à, Chí mới nắm tay tý thôi mà đã bị làng nước tru tréo lên rồi. Vì vậy, nhà em mới gọi là "rình" để tối về bắt chước cầm tay em Nở nữa chứ. Mà dạo này nhà em ngoan lắm rồi cơ, thật đấy, không tin các bác cứ hỏi mụ Nở nhà em mà xem.
  10. dogron

    dogron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bà?n vĂ? cài toilet , sẮ toilet cù?a nam và? nưf ơ? BK là? như nhau .
    Nam BK 'Ăng gẮp 8 lĂ?n nưf, suy ra , sức " Ắy" cù?a nưf BK gẮp 8 lĂ?n nam ..

Chia sẻ trang này