1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi phái mạnh yếu đuối.....:) :D

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi yesterday144_144, 27/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    khi phái mạnh yếu đuối.....:) :D

    Vẫn thường nói rằng, đàn ông là phái mạnh, là chỗ dựa tinh thần cho các chị em phụ nữ. Nhưng cuộc sống vốn ko đơn giản, đàn ông dù có bản lãnh đến đâu cũng phải gặp ít nhất một lần vấp váp. Cú sốc nặng nề dể lại cho họ một khoảng trống và họ trở nên yếu đuối đến ko ngờ. Khi đó họ:
    Lảng tránh thực tế.
    Họ thu hình lại và ít nói hẳn đi.
    Họ tránh đề cập đến các mối quan hệ ngoài xã hội và điều tệ hơn, họ vô trách nhiệm ngay với chính bản thân mình.

    Thường thì với những người đã từng thành đạt và cũng từng thất bại cay đắng thì đàn ông bản lãnh khi thất bại càng trở nên yếu đuối hơn nhiều so với những người đàn ông có địa vị trung bình. Những người đàn ông thành công trong công việc đều có chí tiến thủ và luôn phấn đấu ko mẹt mỏi. Khi đã ở trên cao rồi, đột nhiên họ bị rơi tùm xuống một cái hố sâu, họ cảm thấy đau dớn gấp bội những nỗi buồn khác (càng cao ngã càng đau mà). Lúc này họ có tâm trạng chán chường, chán ghét tất cả và tâm lý muốn mặc kệ, chạy trốn, (1/3 làm nên tâm lý này là sự kiêu ngạo của một người đàn ông- có ai chịu tự nhận mình là thất bại đâu)

    Cũng có những người do quá bức xúc về tâm lý dần dần trở nên lầm lì, vô cảm. Họ ko còn là họ nữa mà như biến dổi thành một người khác. Có điều trong sâu thẳm tâm hồn họ vết thương cũ vẫn nhức nhối. Lời khuyên cho các bạn gái lúc này là hãy biết thông cảm, cảm hoá họ trở lại như xưa.
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn, đời người phải có những thăng trầm mới thấy hết ý nghĩa của cuộc sống. Nam nữ thời nay đều bình đẳng. Khi gặp chuyện buồn, đàn ông hoàn toàn có thể khóc. Cái chính là sau đó họ biết phải làm gì, rút ra được gì từ những thất bại đã qua. Dù sao "Nước mắt mày râu vẫn giàu nghị lực", ( kiểu như "khi người đàn ông khóc" của Lý Hải )

    hihiiiiiiiii,
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tiến hành khóc cái nhểy cho nó rầu nghị lực lào, nhưng mà bài viết này của yesterday là cái chung đấy chứ, chẳng riêng gì đàn ông, ai cũng thế thôi, nếu như mình đã nỗ lực rất nhiều để đạt được một cái gì đó, khi nó mất đi thì ai mà chẳng đâm ra chán chường nếu không muốn nói là suy sụp, chính vì vậy, chị em phụ lứ nên thông cảm với người đàn ông nhé, nhất là khi họ vừa khóc vừa ném bát ném đũa, vác chổi ra lùa vợ bin con. Nói thật nhé,lúc này đừng có mà chạy, vì khi người đàn ông tức mà đuổi không được thì càng ức chế đấy, nên chị em phải đứng lại,giơ mẹt ra để tát cho 3 cái,đấm thêm vài phát............. hềhề vài lần như thế thì người đàn ông lại lấy được nghị lực ngay............................ chà..........giờ mới thấy người phụ lứ quan trọng như thế nào các bẹn ạh
  3. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Uh, chú tinhbien nói đúng lắm, lúc mình yếu đuối, có em nào giơ mặt ra cho tát mấy cái, lúc đó chắc là mình lại mạnh mẽ, trai tráng ngay
  4. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    hai anh cho em xin......bi giờ các anh nhà ta .....chẹp...0 còn gì để nói....thường thôi....
  5. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    đàn ông thì cũng là người , ai chẳng có lúc thế này thế kia
    tuy nhiên cái yếu đuối của đàn ông không bộc lộ ra ngoài nhiều như phụ nữ vì họ rất chi.....là........sĩ ...........diện
    họ không muốn phụ nữ chúng ta coi thường và vì điều đó mà họ nhiều khi không dám bộc lộ cảm xúc thật sự như những gì họ cảm nhận được.Tuy nhiên trong 1 số trường hợp những người phụ nữ chúng ta cần họ mạnh mẽ thì họ lại tỏ ra quá yếu đuối và sau đó lại đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan , nói túm lại cái yếu đuối của đàn ông là không đúng lúc , đúng chỗ và vô cùng nguy hiểm
    trên đây là 1 số nhận xét chủ quan của em , có điều gì động chạm thì các anh lượng thứ
  6. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    theo ý kiến của em thì thế nài ,đã là con người thì ai cũng có những phút mềm yếu hoặc ko làm chủ được bản thân mình ,nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng rất cần những người thân hoặc bạn bà ở bên cạnh,con trai cũng vậy thui,những lúc như thế họ cần người con gái(kể cả bạn thân,người yêu..................)ở bên họ nhưng ko phải là trách mắng họ thế nài thế kia mà cần cho họ thấy rằng họ ko hề cô đơn hay là đang rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần.Con trai rất ít khi khóc thậm chí là ko khóc trước 1 sự việc khó khăn mà họ thường tìm giải phá để thoát khỏi nó(mặc dù là girl nhưng em cũng thế đấy ạ hi hi ),thực sự chỉ có ai hiểu họ mới có thể biết trong họ đang có những cơn sóng lòng ,em nói vậy phải ko các đấng nam nhi?hehe
  7. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Em này mới vô đây, phát biều câu hay phết nhể ,
    Có câu " Nam nhi đại trượng phu, thà bị vợ đánh chảy máu mũi, chứ nhất quyết ko rơi lệ "
  8. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    hô hô khi mà tớ đang cau có buồn bực thì chỉ muốn tìm nơi nào giải toả hoặc tìm đứa nào để trút hết ra. he he chẳng may có em nào mà lại uống nhầm thuốc ra tát tớ vài cái thì ôi thôi xong đảm bảo em đó đặt sẵn giường ở khoa chỉnh hình trên Việt Tiệp
  9. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    bác khen em nói hay á,haha bác khen thiệt hay giả vờ thế để em còn bít,thú thật chả giấu gì bác em là dân chuyên Văn 12 năm liền đấy ạ,những điều em nói ra cũng colé là suy nghĩ của rất nhiều người và có thể họ chưa diễn đạt được thì em diễn đạt giúp thôi,em ko có ý coi thường ai đâu nha !đừng hiểu sai ý em mà tội nghịp em !

Chia sẻ trang này