1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    hồi lâu rồi, em coi trên web. Có ảnh thực dân Pháp chặt đầu nghĩa quân Yên Thế. Hồi đó nhỏ nên xem cũng thấy ám ảnh lắm cơ.
    Duc________No_________ thích bài này.
  2. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Có thể góc nhìn bác khác, còn em cũng là câu chuyện người thật việc thật, em thấy nó mới rất đời, không phải ai cũng tàn ác, cũng không phải ai cũng lương thiện, cuộc sống thời chiến cũng vẫn có những quan hệ người người như thời bình chỉ là trong bối cảnh bom đạn thôi :)
    Duc________No_________ thích bài này.
  3. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.676
    Đã được thích:
    3.811
    Ngày xua ta với địch bây giờ ta đánh ta cũng tàn ác không kém. Đang có phong trào săn cáo.
    Duc________No_________ thích bài này.
  4. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    Cái bối cảnh bom đạn em nghĩ nó không nhẹ nhàng như bác nói đâu :-D. Nó làm thay đổi triệt để con người luôn. Nhưng mà có thể những người bác gặp họ may mắn nên có được cái yên bình giữa thời chiến như vậy.

    Em cho rằng để bù đắp sự thiếu hụt về sức mạnh thì ngoài lý tưởng còn phải có thêm lòng căm thù nữa.
    Duc________No_________ thích bài này.
  5. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Đấy là người thời bình nhìn người thời chiến thế thôi bác ạ. Bố em đánh 65 ngày ở Quảng Trị, bom đạn nếm đủ cả rồi. Người ta giết nhau vì buộc phải thế nhưng là lúc cầm súng thôi. Hết trận đánh rồi, chẳng ai muốn bắn giết đâu bởi người ta đi chiến đấu không phải để bắn giết, đơn giản vì nghĩa vụ hoặc vì lý tưởng. Nếu được chọn lựa họ sẽ không bắn ai cả nên tính chất cuộc chiến và bản chất người lính giải phóng nó khác với bọn đánh thuê và khủng bố lắm.
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    FACEBOOK ông anh
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Nén một tiếng thở dài đời là hư vô như vó câu lướt qua cửa sổ nhìn đời giờ ngấy tận óc vài vạn ngày nữa là thành ông lão tóc bạc nhé
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.689
    Đã được thích:
    7.188
    Ông chồng cáu bà vợ, chuyện thường ngày ở huyện mà bác. Hỏi bác chứ trong này được mấy ông chưa bao giờ có lúc nổi điên với vk? :)

    À bác có nhớ cách đây ít lâu bác nói về cái chuyện dài của ông nào viết trên forum kể chuyện ông ấy trong tù không? Chuyện hay và hấp dẫn lắm, tôi nhớ lúc đấy đã google ra rồi nhưng không lưu lại cái link, giờ không biết tên nó là gì nữa. Bác có nhớ tên chuyện thì nhắc giúp tôi cái, cảm ơn bác.
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Sớt : "Da Xong otofun"
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.689
    Đã được thích:
    7.188
    Cảm ơn bác.
    Đọc mấy cái này giống như đọc chuyện thâm cung bí sử ở đâu. Những tên nhân vật như Khánh trắng, Hải bánh, Sơn bạch tạng mình chỉ nghe đình đám ở trên báo thôi, ở đây được nhân vật kể ra như người quen biết :) Tò mò có mà e ngại cũng có :)
    Duc_________No____Duc_________No___ thích bài này.

Chia sẻ trang này