1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Mệt, sau vụ đi Yên Tử cuối tuần vừa rồi về, nó cũng bị ốm luôn.
    Đến giờ vẫn chả khá hơn tý nào, chân thì đau không đi nổi, người thì mệt, hic hic, khổ thân nó, thương nó quá
  2. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    ặ CÂu ĐÂy! (*)
    [​IMG]
    ...8h sĂng. Hỏn mặĂ màng tỏằ?nh dỏưy. ChÂn tay lỏĂnh cong. Bỏằ cha! Thơ ra hỏn 'ang dỏp ngang cĂi chfn chỏng trĂch co quỏp thỏ nào chÂn tay vỏôn lỏĂnh...Friday. ĐÊ 'ỏãt chuông tĂm rặỏằĂi rỏằ"i, yên tÂm hỏn xoay ngặỏằi 'ỏằ thỏ!!...Reng reng reng .... TĂm giỏằ mặỏằi lỏm. Hỏn nhơn Em N70 'ang kêu trên chiỏc tỏằĐ 'ỏĐu giặỏằng. Bàodào!!Bàodào!!!Bàodào!!!! Bỏằ cha. Hôm nay phỏÊi qua trặỏằng bàodào. Chỏạc thỏ là mỏƠt 'ỏằât mặỏằi lfm phút ngỏằĐ... Tung chfn choàng dỏưy. LỏĂnh thỏ nhỏằ?? Hôm nay mỏằ>i mặỏằi sĂu. Bỏằ cha. Hôm qua là ngày cuỏằ'i cạng còn lò sặỏằYi thơ phỏÊi. Chỏng trĂch .... LỏĂnh thỏ!!!..
    Mau vỏằ nhâ!!
    (*) A Cold Day
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    nhớ cái thời cách đây 8 tháng
    tháng 8 năm 2006, mất chỗ ở và công việc ổn định. Các mối quan hệ khủng hoảng. Từ 1/1/2007 đến giờ mọi việc khác hơn nhưng ...
    vẫn biết quá khứ không giúp được ta nữa nhưng đôi khi ngồi nhà nghỉ như chủ nhật này lại thấy nhớ quá khứ đó
    Buồn
  4. chipro

    chipro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bài thơ của bác Newfarmer hay tuyệt! Khen rùi nhá, bi h mạn phép cho em sửa tí tẹo, gọi là cho hợp người hợp cảnh!
    Xuân.
    Gió phây phây thổi.
    Mưa.
    Lấm láp hết cả người.
    Phòng.
    Ruồi muỗi bay lả tả!
    Người.
    Ngáp ra ngáp vào cho chết muỗi.
    Không khí tháng giêng là vậy. Mai lại đi hội chăng?[​IMG][​IMG][​IMG]
  5. chipro

    chipro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không bít là ngày giề mà tự nhiên có nhiều người add nick làm quen thế. Sướng! Đầu tiên phải kể đến bác Rag nhà ta. Bác có gửi offline cho em nhưng lúc đấy em vừa ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn nick bác lại cứ tưởng thằng ku Tuấn học sau em một khoá, cũng cùng quê Nam Định, bít ku nhưng chưa có dịp làm quen. Chat với bác 1 hồi mà hoa hết cả mắt, phục lăn. Dân Nam Định ta giỏi hầy. Người thứ 2 là 1 anh trước học cùng cấp 2, trên mình 1 khoá, giờ đang vi vu bên Anh. Cái ông này trước chẳng bao giờ mình thèm nói chuyện(VIP lắm), tự nhiên sang bên đấy lại học cùng trường với 1 ngươì bạn của mình, lang thang trên blg của hắn thấy mình nên add luôn. Đúng là tình xưa không hẹn mà gặp! Típ sau đó là Giaptiensinh, tự là tiênsinhđatình. Chưa giề bác đã hét lên chào nhóc Nam Định, làm em phải nhắc lại em tên là Huyền chứ không phải là Định. Cái bác này chuối ỉn, chào được câu trước câu sau bái bai(chắc phải off về với vợ).  Cuối cùng thì cũng đến ku Tuấn. Rõ dở hơi, lần này tự dưng mình chột dạ chào ku là anh, làm cho ku cứ sướng âm ỷ cho đến khi mình quát :" Đi ngủ đi cho chóng nhớn, bé!"(Hik, mặc dù ngay sau đó bé đã cãi lại:"Chị mới là người cần nhớn, không bé sợ nói chuyện với chị phải cúi xuống hoài,mỏi cổ lắm." nhưng mình không thèm chấp với trẻ con.) Nói túm lại, cho dù bác Rag có hơi không đẹp zai 1 tý(em đoán thế, đừng giận), cái anh bên Anh kia có hơi hai fai 1 tý, tiên sinh nhà ta có hơi hâm đơ 1 tý và thằng ku kia có hơi láo toét 1 tý, thì em vẫn thấy rất vui vì có thêm nhiều bạn mới, vì thật ra em thấy mình cũng hơi bao dung 1tý, nhất là lại không thèm để ý đến những chuyện chỉ có 1 tý! Vì thế, welcome tất cả các pác đến với Chip''s blog. À, tranh thủ khoe 1 tý: blog em hôm nay sinh nhật 13 ngày tuổi nhưng đã đón chào lượt view 2100 và có lượng xì pam kỷ lục, khặc khặc. Yêu tất cả các pác!
  6. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Đây là đoạn viết tả chân tôi ghi lại thời khắc lúc ấy. Một mình ngồi trong phòng làm việc nhưng đầu năm chưa có việc gì làm nhìn ra ngoài giời và nghĩ về việc hôm sau.
    Rất cảm ơn bạn, nhưng tôi không nghĩ đó là thơ.
  7. manutd1982

    manutd1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    ĐOC XONG CHẲNG HIỂU MẤY XEM BLOG CŨNG CHẲNG THẤY HÌNH THẬT ĐÂU CẢ. THẤT VỌNG QUÁ NHƯNG CŨNG CHÀO MỘT CÁI
  8. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    em ấy xinh quá nên sợ đưa lên đây các bác tán mất thì chít, phải dấu chứ
  9. chipro

    chipro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thế đấy. Hôm nay vào box mình tự dưng thấy vui lạ. Mới contact với hoanglong, vì giờ mới biết box nhà mình có người ở TP.HCM. Em mới nói chứ, cứ mình em lơ ngơ ở đây, bác ấy cũng vậy, cứ tưởng mình mình lạc lõng ở đây.
    Em chipro, xinh quá là xinh nên các bác ngoài đó nhớ chăm sóc em í kỹ lưỡng vào nhá. Lại là út ít, giá như, em cũng là út ít. Hix. Nhưng có lẽ giờ thành giáp út rùi :(. Ghen tị khi vào đây lâu như vậy mà chả có bác nào quan tâm em, lại còn thêm cái chức danh quan mod nữa chứ, :(

Chia sẻ trang này