1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chị cứ tưởng cô Huyền mời cả box đi đám cưới cơ Đang giật mình vì sợ mất phong bì
    May quá
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua đi Cần Giờ với chương trình Đồng hành đến trường cho 1 trung tâm trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
    Cả buổi sinh hoạt vui chơi rất vui. Cười đến đau cả bụng khi những... 7x, 8x cũng tham gia chơi những trò như: Con thỏ - Ăn cỏ - Uống nước - Chui dzô hang - Ngủ.
    Nhưng đến lúc phát quà (cặp, sách, tập, dụng cụ học sinh...) thì có 1 cô bé không có quà. Lúc đầu tiên cứ tưởng là thiếu do nhầm lẫn... nhưng sau đó người phụ trách trung tâm đã nói, em đó chưa đến tuổi đi học.
    Lúc về, cứ suy nghĩ đến câu hỏi: Sang năm con mới đi học vậy thì có quà không cô? Quay lại nhìn, mặt nó buồn xo. Kể cả cho 1 túi kẹo cũng không nhận, và khi nhận cũng không thấy vui.
    [​IMG]
    Đây là hình ảnh cô bé cười lúc chơi trò chơi cùng các cô/chú và anh chị quanh mình.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chiều cuối tuần ngồi lang thang lướt web và nhận ra, quá lâu rồi mình không có nhiều thời gian rảnh như vậy.
    Cuộc sống gia đình
    Công việc
    Học hành
    Ôi. Lâu lâu muốn bỏ đi thật xa nơi đô thị.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tự dưng thấy iu đời và iu người xế chứ.
    Nhớ các mems thân iu của box Nam Định. Vì cơm áo gạo tiền, vì dòng đời mưu sinh, vì tuổi tác đã cao, không còn muốn đú đởn nữa nên các mems thân iu đã trở thành "vang bóng một thời" rùi sao?
    Nhớ bác Nông nì. Từ khi bác rước bà Nông về dinh đến nay, chả thấy bác ghé nữa.
    Nhớ Sì Nhọ nì. Từ khi bác Nông vắng bóng, Sì cũng lui về vườn.
    Nhớ chị Một thoáng Tây Hồ nè. À. Nhầm, một thoáng Hà Lội. Nhí nha nhí nhảnh con cá cảnh. Nhắn gửi riêng pà chị, nhớ dừng chân sớm kẻo bồ nó lại để cho đi một mình.
    Nhớ Thuxanhxanh, thỉnh thoảng có vẻ rất tâm trạng, vô box viết đúng 3 câu rồi lại đi ra.
    Nhớ các pác chuyên offline như anh Rag, Tiên sinh, fall in love, Tuổi trẻ 8X, .... cùng nhìu người khác nữa.
    Có những người chỉ đi cùng mình một đoạn rất ngắn và không bao giờ còn gặp lại.
    Có những người không bao giờ gặp lại nhưng mãi mãi sẽ nhớ về nhau.
    Và có những người, chỉ là vô tình đi ngang qua nhưng cũng có thể đi cùng ta suốt chặng đường còn lại.
  5. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Không phải những người ấy đã đi xa, mà đơn giản là họ (có thể là cá nhân) muốn invisible. Vẫn luôn theo sát những bước đi của Box, tuy nhiên vì một hay vì rất rất nhiều lý do mà họ không muốn avaible.
  6. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    chẳng bao giờ quên những lần gặp gỡ của anh em Nam Định. Nhưng rồi mỗi người mỗi hoàn cảnh chẳng thể nói trước điều gì, hơn nữa có lẽ theo một nghĩa nào đó khác ... có những điều khi để nó đi vào thành kí ức và kỉ niệm thì sẽ hay hơn ...
    chúc mọi người luôn vui!
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Buồn, chán nản và nổi nóng vô cớ với tất cả mọi người. Chẳng hiểu sao nữa. Đã gần 3 năm tham gia TTVN, được hiểu biết thêm nhiều thứ, quen nhiều người, nhiều bạn, đồng hương và 1 người rất-đặc-biệt nữa. 3 năm trôi nhanh với nhiều thay đổi cả về bên ngoài và bên trong. Con bé SL vô tư, nghịch hơn con trai, mạnh mẽ và hay mơ mộng đã ko còn nữa. Đọc lại những PM trong inbox trước đây cũng bật cười vì ngày ấy mình quá vô tư, ngốc nghếch nhưng cũng đầy niềm vui. Còn bây giờ ... cũng ko khác mấy nhưng đã bị 1 thứ khác chen vào cái tâm hồn vô tư và hay mơ mộng của ngày ấy. Giống như 1 tờ giấy trắng bị cắt ngang bởi 1 vệt dài của cây bút chì màu. Nhưng cũng chẳng sao cả. Vô tư quá cũng chết. Thật thà thẳng thắn thường thua thiệt mà
    Và bông hoa sakura sẽ vẫn mãi nở rất to và đẹp dù thời tiết có lạnh giá và khắc nghiệt đến thế nào
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đã thấy nguy cơ rất nhiều các bênh dịch như: Tả, sốt xuất huyết... nhưng lần đầu tiên biết ý thức được sự nguy hiểm của bệnh dịch đối với bản thân và cộng đồng.
    Chiều qua, có 1 anh mới vào phòng mình với chương trình OP (thử việc). Cả buổi sáng mình ngồi làm việc vẫn đeo khẩu trang. Buổi chiều anh đó cùng một số người trong phòng đi họp, mình ở lại và không mang khẩu trang.
    Hôm nay anh đó gọi điện vào công ty báo, chủ nhà nơi anh ấy sống đã mắc cúm A H1N1 và anh ấy cần đi khám, 3h chiều nay mới biết kết quả.
    Từ lúc báo tin, cả công ty hoang mang (đương nhiên là phòng mình mình và những người trong cuộc họp hôm qua hoang mang nhìu hơn). Buổi sáng nay, chắc là một ngày vất vả với ai làm việc ở phòng hành chính, vì phải chạy đi mua đủ thứ mới. Khăn lau mới, bao tay mới, nước khử trùng, cồn khử trùng... đồ dùng để lau rửa, tất tất đều mới để cho mỗi người tự vệ sinh khu vực làm việc của mình. Mua về lại còn phải pha chế, mang lên từng phòng phát cho từng người.
    May quá, chiều nay anh đó gọi điện vô nói, kết quả âm tính. Ôi. Mọi người đều bớt lo lắng hơn. Tuy nhiên, cứ tình hình bệnh lây lan nhanh chóng thế thì đúng là cần phải cảnh giác cao độ.
    Vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng, mọi người nhớ giữ gìn cẩn thận. Hic.
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ốm rồi! Nửa năm trời rồi bé sweet mới lại biết ốm chẳng bù cho lúc trước nhẵn mặt bác sĩ ở mấy bệnh viện luôn Mấy tuần nay toàn ở nhà chán chết được, chẳng biết đến cái bệnh H1N1 là cái quái gì cả Thật ra là bị phạt nhốt ở nhà ko được đi đâu Nghĩ lại sao thấy giống mấy công chúa ngày xưa bị cấm cung thế nhỉ Cơ mà đang dịch cúm cứ ở nhà là tốt nhất, mình mà cúm thì có vô số kẻ lo xanh mặt luôn. kaka
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Haiz.
    Hôm nay thấy mình bơ vơ lạc lõng quá cơ. Ngẫm nghĩ lại, không biết đến bao giờ mới có người... cùng-chung-những-sở thích của mình, hoặc là có-thể-vì-mình để thỉnh thoảng vui vẻ với những sở-thích mà theo nhiều người nói rất-trẻ-con của mình.
    Chả là thế này. Đi xem film với tớ không phải là chuyện ghê gớm lắm. Đi xem cùng nhóm bạn, đi xem cùng bạn, đi xem cùng gia đình (gia đình xa mẹ của tớ á)... đi xem một mình... tất nhiên những chuyện ấy là bình thường.
    Đùng một phát. Hôm qua đi làm về tớ mới bảo mọi người trong gia đình tớ là, hôm nay em có hẹn đi xem film.
    Ố la la. Cả nhà tớ ồn ào lên, rộn rã lên... vì tớ có hẹn đi xem film. Mọi người xúm vào trêu chọc tớ.
    Haiz. Đến khi về tớ bảo là, tớ đi xem film hoạt hình Ice Age 3 vì hôm qua là buổi chiếu cuối cùng rồi. Thế là ai cũng hỏi, tại sao đi hẹn với zai mà lại đi xem film hoạt hình? Phải chọn film nào nó tình củm, sướt mướt hay lâm li lãng mạn tí chứ.
    Ô? Film hoạt hình cũng lãng mạn chứ bộ. xem lại buồn cười nữa.. Nhưng có 1 điều là, cái người đi xem film cùng tớ í, hình như không thích film hoạt hình lắm. Vì chả cười tẹo nào trong khi tớ cười suốt.
    Chính vì thế mà dù có vui thật, nhưng hôm nay lại chả thấy vui tí nào nữa.

Chia sẻ trang này