1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có muốn nói gì bây giờ thì cũng có lẽ là không thể...
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Để gió cuốn đi......
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mệt mỏi nhiều quá.
    Áp lực nhiều quá.
    Ôi!! Con người!!! Sao không nhìn nhau nhân ái hơn một chút, rộng mở hơn một chút mà cứ phải làm nhau đau đớn mới vui lòng!!!!!
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một mùa trung thu nữa lại về...

    Đã hơn 7 năm rồi đấy nhỉ? :)

    Xa em, giọt đắng anh bỗng thành quen.... Những nỗi nhớ quê ngày nào giờ đã thành quen... vì cơm áo gạo tiền, vì cuộc sống mưu sinh, vì tất cả theo thời gian đều đi vào dĩ vãng

    nhạt nhòa...
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua mình gặp một người bạn ngày trước hay gặp nhau trong các chuyến đi hoạt động công tác xã hội. Lâu rồi mình không đi nữa nên cũng không gặp lại.
    <FONT face=[/IMG]Cũng như nhiều cuộc gặp gỡ lâu ngày. Đầu tiên cũng hỏi thăm sơ sơ về tình hình hiện tại của nhau rồi nói vài chuyện linh tinh.


    Lúc anh ấy hỏi mình chứ, suốt trong thời gian đi học mà… không cưa đổ được anh nào à?

    Hehe. Mình kể chuyện trường ngày xưa học. Vào trường, vào lớp nào cũng chỉ toàn thấy nam. (Tỉ lệ nam chiếm tới 97% kia mà)… Tuy nhiên mình không để ý ai bao giờ vì mình không có khái niệm… tìm hiểu về người khác. Không phải ngày đó mà bây giờ cũng vậy.


    Anh bạn mình hỏi: “Sao lạ vậy?!”.


    Mình nói: Em không biết nhưng cái đấy nó thuộc tính cách của em.


    Mình nói là mình sống theo những gì mình muốn, những điều mình thích và mình ít quan tâm đến việc những người xung quanh nhìn nhận những điều ấy như thế nào nếu như nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến họ. Kể cả ba mẹ, những người trong gia đình mình cũng vậy!


    Anh bạn mình biểu: “Như vậy gọi là cứng đầu nhỉ?”.


    Mình biểu: “Cứng đầu thì chưa có đúng mà phải nói là rất cứng đầu anh ạ”.


    Anh bạn biểu: “Trông người, trông mặt thì đâu phải vậy đâu”.


    “Thế nên người ta mới nói: đừng trông mặt mà bắt hình dong. Hì hì” – Mình biểu thế.


    Qua lại, vài câu chuyện linh tinh. Mình nói với anh bạn mình là. Chị ngày xưa sống cùng mình, cả anh bạn của chị ấy nữa… hầu như không bao giờ hỏi mình bất cứ điều gì nhưng có chuyện gì mình cũng kể cho anh chị ấy nghe. Kể rất tỷ mỉ và chắc chắn mình mà nói không thật cái gì thì anh chị sẽ biết ngay... (Anh chị vẫn thường hay nói với mọi người bạn chơi chung là, cứ để em nó nói, không cần phải hỏi. Không đánh em nó cũng khai). Xong rồi mình nói là: “Anh đã bao giờ nghe câu: Đừng hỏi để khỏi phải nghe những lời nói dối chưa? Em thấy câu đó rất đúng với em. Em thường cảm thấy không thoải mái khi người khác đặt quá nhiều câu hỏi cho mình. Nếu họ để ý, nếu họ thật sự muốn biết, thật sự quan tâm thì họ sẽ được biết, tự biết, sẽ biết. Còn nếu hỏi với mục đích tìm hiểu thì em sẽ nói thẳng… Đừng tìm hiểu về em mà mất công. Sẽ không bao giờ hiểu được em đâu”.


    Mình đã nói dzậy rồi mà anh bạn mình lại hỏi về… “Dự định trong tương lai của em trong một vài năm tới?”.


    Mình hỏi lại là, anh muốn biết về dự định gì?


    Anh ấy có vẻ như muốn biết rất nhiều thứ dự định nhưng lại chẳng biết nên hỏi điều gì.


    Mình biểu: Em không phải là người thích lên các loại kế hoạch cho tương lai. Em chỉ thực hiện và làm những việc em thích thôi thì cần đến kế hoạch. Ví dụ như với anh, với người người khác luôn đặt cho mình những mục tiêu về nghề nghiệp, về công việc. Tuy nhiên, danh em không ham, địa vị cũng không muốn… Vậy thì em đâu cần phải đặt mục tiêu về những điều ấy. Còn kế hoạch gia đình, chồng con? Đâu có ai đặt được cái kế hoạch ấy cho mình. Nếu em có đặt kế hoạch gì đó thì em chỉ lên kế hoạch để… đi.


    Nhiều thứ linh tinh khác. Ối! Và mình thấy, anh giống một nhà tuyển dụng, còn mình là một ứng viên đi phỏng vấn xin việc. Nó không phải cuộc gặp gỡ và trò chuyện của những người bạn. May quá. 9h hơn mình được về nhà.


    P/S: Chốt lại cho những thứ linh tinh này, nó làm mình nhớ đến vài người bạn khác. Có một tên bạn, sau gần 10 năm mới gặp lại… Suốt trong cuộc gặp gỡ chỉ muốn biết duy nhất mỗi câu: “Bạn có người yêu chưa?!”. Mình thấy đấy là một câu hỏi rất ngớ ngẩn. Xung quanh mình có bao nhiêu người để mình yêu. Và tất nhiên bạn càng hỏi thì mình càng không thích trả lời.


    Một người bạn khác, hỏi mình rất lắm thứ. Mình biểu: “Bạn hỏi mình những thứ đó để làm gì? Những điều bạn cần biết về mình thì bạn đã biết. Còn nếu bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn thì mình nói thật là, bạn đừng nên tìm hiểu. Vì bạn sẽ không hiểu được điều gì cả. Nếu bạn cần một người lắng nghe thì mình sẵn sàng lắng nghe bạn. Nhưng chỉ có thế thôi chứ không có gì khác nữa. Còn nếu bạn vẫn cứ muốn tìm hiểu về mình thì mai này bạn có buồn chuyện gì, thấy tổn thương gì thì mình sẽ không chịu trách nhiệm vì mình đã rất thẳng thắn”.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    thứ 4 tới là vác mặt đi đám cưới chu An rồi.
    Thời gian trôi thật nhanh, nhớ ngày trước quen nhau ở mấy buổi offline đầu tiên, thân nhau ở những lần ngồi uống rượu, giờ thằng cu đã sắp ... ra đi
    bạn bè thì cưới xin hết đến nơi rồi, chắc tầm hơn năm nữa là mình chỉ còn một mình bên chén ruợu thân yêu
  8. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2

    Vậy là lại có thêm 1 đồng chí nữa sắp die à nhầm, ra đi =)). Chú linh thiêng thì về kéo thêm đồng chí Rag nữa nhá, cho nó xôm tụ, nhể =))

    Chúc mừng HP đồng chí An nhé!
  9. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    kéo đồng chí Rag hơi bị khó, đồng chí Rag giờ chỉ thích lông bông thôi
  10. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko vào TTVN ;))

Chia sẻ trang này