1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.049
    Đã được thích:
    1.845
    Con người mà, hay tự thêu dệt. Đã có hàng đống, nhưng không hề yêu. Riêng con này thì ngọn lửa của tôi đã chực bùng cháy.

    Làm gì mà mất ăn mất ngủ, nhưng đôi khi chợt nghĩ đến. Thấy đau lòng mất một cái gì đấy không phải của ta mà lại của ta, và tiếp theo đó là thấy mình vô duyên vô lí hết sức.
    --- Gộp bài viết: 21/07/2017, Bài cũ từ: 21/07/2017 ---
    Hôm nọ tôi gặp lại con em hàng xóm hồi bé đã chơi trò vợ chồng tôi đã kê chim vào b ướm nó rồi nhưng hồi đấy ko chọc vào được

    Con này xinh như búp bê nhưng bây giờ chắc cũng nát tan đường chồng con rồi nên trông có vẻ ra bộ dạng bệ rạc lắm
    Duc___________No_ thích bài này.
  2. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    Thời gian đang xoay vòng.
    Đất khách mười mùa hương sau, tôi lại bắt gặp đôi mắt ấy, đôi mắt đã cho mình hương vị tình đầu. Thỉnh thoảng lại hoảng sợ vì nghĩ mình lúc nào cũng để trong tim 1 hình bóng, đã xa xôi rồi.
    =========
    Nhiều khi đang đi trên đường phố đông người
    Tôi giật mình, sững lại:
    Đột nhiên hiện về gương mặt thân quen ấy
    Rồi lướt nhanh, thoắt lạ giữa dòng đời.

    Em rõ ràng không có ở đây
    Ai đó giống, mà lại không thể giống
    Nhưng tôi vẫn muốn mãi được giật mình xúc động
    Được thấy em nhiều ở chốn không em.

    Tôi cất đi những cái giật mình
    Của một thời tôi yêu em kỳ lạ
    Để đến sau này lỡ tôi chẳng còn gì để cho em nữa cả
    Tôi sẽ tặng em những cái giật mình.
    PĐÂ
    Duc___________No_ thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.357
    Đã được thích:
    18.722
    Khiếp! Trí nhớ chú Kim tốt thế! Tui thì quên sạch rồi, có nhớ thì nhớ láng máng 1 vài sự kiện mà chú còn nhớ từng chi tiết cái lol, ngưỡng mộ thật :D
    Duc___________No_ thích bài này.
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.049
    Đã được thích:
    1.845
    Tôi chẳng quên gì trong suốt cuộc đời tôi nên vì trí nhớ tốt quá mà thù hơi dai
    --- Gộp bài viết: 21/07/2017, Bài cũ từ: 21/07/2017 ---
    Tôi còn nhớ cả đầu tóc mặt mũi quần áo giầy dép bà ý cơ hahaha. Tóc búi tó. Mặc áo hoa váy dài, đi một đôi xục mầu đen thời ấy. Gầy và đen, mũi thì dòm mồm. Nhà quê đặc. Xấu vkl hahaha cũng 2 chục năm rồi. Tên Tính, có thằng em zai tên Toán
    Duc___________No_ptsondr thích bài này.
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Chú Kim có vẻ quan tâm đến phần cứng nhỉ!
    Tôi tiêu chuẩn đầu tiên với phụ nữ là phải thông minh, và sang.
    Phụ nữ thông minh, sang trọng dù nhan sắc không có gì nổi bật nhưng là của báu trong đời, chứ mấy em có cái vỏ sau này con cái cũng đần theo chỉ khổ thằng đàn ông trong nhà.
    PhieuLinhLackOfMoney thích bài này.
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.049
    Đã được thích:
    1.845
    Bác tiểu luận 1 bài thế nào là đàn bà sang đi tôi nghe xem bác có là người biết thật ko
    --- Gộp bài viết: 21/07/2017, Bài cũ từ: 21/07/2017 ---
    Nhớ mãi con hào của 27 Oasis CD ôi một trong những cái bướ m chín mọng tươi rói và khó xuyên phá nhất.
    --- Gộp bài viết: 21/07/2017 ---
    Người sang thật có khi phải dân dã bình dân lột bỏ hết những cái hào nhoáng và thể hiện đẳng cấp đúng lúc đúng chỗ bác ơi đàn bà dù ở đẳng cấp và xuất thân nào tôi cũng nhìn ra cái hay của người ta và nâng cao nó lên cho người ta ở trong một tâm lí được lãng mạn vượt ra khỏi thực tế tôi là người giỏi tâm lí khi muốn lấy lòng ai thì chắc chắn người ta yêu quý tôi đến điên rồ nhưng hiếm khi tôi dở chiêu này thường tôi là thằng khó gần và nhiều khi rất xuồng xã làm cho anh em nó tự ái nặng
    --- Gộp bài viết: 21/07/2017 ---
    Thông minh sang trọng cụ thể là nói về ai, làm nghề gì, góc độ nào mới hình dung được

    Tôi biết nhiều phụ nữ thông minh sang trọng lắm đầu nghĩ mưu kiếm tiền ma mãnh thì thôi rồi ăn nói thì chắc con cáy trong lỗ cũng phải bò ra ăn mặc trang điểm lộng lẫy như người châu Âu là m tìn h thì cũng vào loại siêu cao thủ ko biết có được gọi là thông minh sang trọng chưa có hơn mấy em quê mùa chỉ biết chổng mông lên đổi lấy tiền ko hay lại liệt vào chung 1 kiểu.

    Như con Hồ Ngọc Hà có thông minh sang trọng ko.

    Vấn đề này nó to tát lắm mỗi con người đều có giá trị riêng dù xuất thân thế nào cấm được động vào niềm kiêu hãnh của họ ko được phép so sánh bất kì ai với ai
    Duc___________No_ thích bài này.
  7. MichaelPlatini

    MichaelPlatini Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2017
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    107
    Tôi có cảm giác là có 2 ông nuadieuthuoc ở trên này. Những đoạn viết về xã hội thì thấy viết 1 lèo, câu cú chẳng ra gì. Dấu chấm câu thì thỉnh thoảng mới có 1 dấu chấm, còn dấu phảy thì tuyệt nhiên không. Vậy mà bài viết về ông ngoại thì lại khác hẳn. Viết đâu ra đấy, cấu tứ , ý nghĩa rõ ràng, chấm phẩy rõ ràng.
    Duc___________No_ thích bài này.
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.049
    Đã được thích:
    1.845
    Viết về ông ngoại thì phải cẩn thận hơn chứ ông ko thể xuồng xã được hứng lên viết vài dòng làm kỷ niệm. Đọc nghe đc ko ?
    Duc___________No_ thích bài này.
  9. MichaelPlatini

    MichaelPlatini Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2017
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    107
    Rất thú vị. Mà tiện thể viết luôn cái đoạn tại sao ông già chú Kim lại chán bà già hơn cơm nát nữa thì hay.
    Duc___________No_ thích bài này.
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.049
    Đã được thích:
    1.845
    Con cá trong lờ đỏ hoe con mắt
    Còn cá ngoài lờ lúc lắc muốn "vô"
    Duc___________No_ thích bài này.

Chia sẻ trang này