1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 19 - Tâm sự của các nàng yêu trai Nam Á

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Alice1991, 17/02/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Chào cả nhà,
    Lâu quá rồi chả hiểu thế nào tự dưng hôm nay lại nhớ đến ttvnol, nhớ đến nhà Ấn, vào rồi là đọc đến đêm luôn :)
    Nhớ ko nhầm thì mình biết đến forum này cũng hơn chục năm rồi, giờ vào thấy vẫn nhiều em vật vã với những mối tình Ấn mà thấy xót ruột quá. Các em ạ, quay đầu là bờ ;))
    Mình quen lão chồng lần đầu online từ tận 2004, 3 năm sau mới gặp, là do lão mò sang đây, kể từ đó tới giờ cuộc đời tự do tươi vui, túi tiền rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ của tui cũng chào tạm biệt ko hẹn gặp lại :)) Hơn chục năm, đủ thứ chuyện, bỏ nhau vài lần, rồi lại quay về, đến giờ đã 2 mặt con, tình cảm ko như ngày đầu nhưng cũng chả bỏ được nhau, vẫn cố gắng xây dựng 1 gia đình cho các con. Tình yêu lớn trong đời đấy, chân thành đấy, sống chết vì nhau đấy, nhưng cũng sứt đầu mẻ trán cơ số lần. Gđ mình ở HN, chưa bao giờ có ý định về Ấn sống, chỉ cho các con về thăm ông bà thôi. Lão chồng cũng thấm nhuần rồi, vì lão cũng ko thích về.
    Muốn nói nhiều điều với các bạn trẻ hơn, mà chả biết bắt đầu thế nào. Có nhiều con đường quang, đừng đâm quàng bụi rậm.
    Thôi đi ngủ đã ;))
    Meomeo1032, Meow310, meomit20123 người khác thích bài này.
  2. Rose12

    Rose12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    26
    Well well well đêm hôm mò vô nhà mình may sao lại gặp bài chị SBC :) , may thế không biết :) . Theo như thông tin tình báo thì em được biết chị SBC cũng thuộc lão làng từ thời sơ khai nhà Ấn đến giờ . oh la la giờ gặp lại chị ở đây vui quá xá >:D<. Chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe, riêng chị thì mãi xinh tươi và quay trở lại nhà Ấn càng nhiều càng tốt để truyền bí kíp cửu âm chân kinh trước và sau hôn nhân với zai Ấn, cho sắp nhỏ chuẩn bị tâm lý và lên dây cót tinh thần nữa chị, còn lỡ may ko lên được thì lại leo xuống vậy hihi. Good night all <3
    Lần cập nhật cuối: 12/07/2017
    Meomeo1032 thích bài này.
  3. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Cảm ơn Rose. Chị bận con nhỏ nên ko viết dài được, và chuyện cũ cũng ko muốn nhớ lại luôn ;)) chỉ có 1 đôi lời chân thành với các em thế này.
    1. Đừng yêu online, biến nó thành offline nhanh chóng. Ngày xưa (từ 2004), bọn chị để kéo dài tới 3 năm mới gặp, nghĩ là chả vội vã gì vì chưa học xong, nhưng gặp rồi mới thấy 3 năm ấy lãng phí vô cùng. Nếu có nói chuyện, có cảm tình với nhau thì đừng để quá 1 năm, rồi hẵng tính chuyện lâu dài, thề non hẹn biển. Gặp nhau rồi sẽ vỡ ra nhiều điều, để rồi có bước tiếp hay ko. Đấy là mới nói trường hợp 2 bên cùng chân thành, gặp nhau để hiểu nhau hơn đấy nhé. Chưa kể còn để xác minh thực hư, xấu tốt nữa, gặp nhau sớm là vô cùng quan trọng.
    2. Chuyện kinh tế: nói thẳng ra là con gái chúng mình cứ sướng mà chọn. Chị mới chỉ đọc lướt qua chuyện của mấy bạn, nhưng mà chốt thế này nhé: money talks! Bạn nào bảo lương 300-400$ mà thề thốt đủ thứ, anh lo được tất, là vớ vẩn nhé. Nói đơn giản 2 người Việt với nhau, Hà Nội với Sài Gòn mà lương chục triệu cũng chả lấy đâu dư dả mà 1 năm đánh võng vài lần. Đấy là còn chưa nói tới những chuyện xa xôi, tốn kém hơn.
    3. Chuyện khác biệt ngôn ngữ, văn hoá: thời gian đầu sau khi gặp chị bị át vía, lúc đấy mới thấy bao nhiêu sự quan tâm lo lắng trước giờ của lão thực ra là cái tính gia trưởng, áp đặt. Sau này mình tu thành chính quả, cân bằng vai trò, vị trí đôi bên (nói thẳng ra là mắng bà bà quát lại :)) ) mới át được cái sự "sồn sồn" vô lối, chuyện bé xé to. Thế nên, gặp nhau rồi thì phải tìm hiểu tính cách, dựa trên những phản ứng thường ngày, đừng bỏ qua trực giác và linh cảm của mình mà đánh giá. Nếu ngay từ đầu đã nhiều khác biệt, thậm chí xung khắc thì quay đầu là bờ. Chị đóng chốt ở VN, xác định thế luôn cho nhanh, hoặc có đi đâu thì phải được sướng hơn mới đi, ko gần nhà chồng nên cho các con về cũng hòa nhập một nửa thôi, nửa còn lại coi như mình dâu tây thôi, để họ đừng quá kỳ vọng mình theo họ, giống họ.
    4. Chuyện thật giả: từ hồi đó tới giờ, lão chồng chị vẫn luôn bảo mình may mắn lắm mới gặp đc người tốt và thật thà như lão, rồi biết có nhiều mối gái Việt giai Ấn lão đều bảo mình khuyên các bạn gái đừng tin giai Ấn, nhất là online, chúng nó lừa đấy. Giai Ấn thất nghiệp đầy rẫy, gái Việt với gái Philippines lại quá nhẹ dạ cả tin, ưa mật ngọt rót tai nên quá dễ bị lừa. Chả hiểu sao cứ đụng đến chủ đề đấy là lão lại giãy nảy lên, lão bảo ở lâu lão biết nhiều cặp thế rồi, chả đi đến đâu mà con gái thường chịu thiệt. Thế nên phải hết sức thận trọng và cảnh giác nhé các em. Phải xác minh rõ ràng, có gì còn nghi ngại thì phải làm sáng tỏ.
    5. Tính cách của người Ấn: từ cách nói chuyện và giải quyết vấn đề của lão nhà chị, gia đình nhà lão và anh em họ hàng, chị thấy về cơ bản là tốt bụng. Tuy nhiên, có những cái "kỳ cục" mà tiếp xúc nhiều sẽ rất khó chịu, bạn nào quyết định sống cùng là rất bản lĩnh đấy, ko thì mệt đầu, mình chẳng còn đc là mình nữa. Chưa kể, ở gần bố mẹ (nhất là lại trên đất Ấn) là môi trường lý tưởng cho thói lười biếng và gia trưởng. Nhiều khi chuyện con tí mà nói dài nói dai, khóc lóc ỉ ôi, vò đầu bứt tai, như cãi nhau.
    Thế đã, ăn trưa thôi, nói thế này chắc cả ngày ko hết :))
  4. Rose12

    Rose12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    26
    Cảm ơn chị SBC đã chia sẻ với lính mới tụi em , bắn tim chíu chíu cho chị nè :x:x .

    Yêu online đúng là vừa mệt tim lại mệt đầu, chỉ toàn dựa trên cảm giác, còn sự thực con người ta thế nào thì lại hoàn toàn mù tịt, ở xa khuất mắt người ta nói thế nào thì mình nghe vậy. Bữa giờ cứ sợ nói trước bước không qua nên đang ém hàng chưa nói với ai :P . Mà tim đang vui, hồi hộp lâng lâng, cứ để trong lòng hoài chắc bị nội thương mất :D . Em đang lên plan qua Ấn cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm sau. Khứ hồi trên skyscanner đi Hyderabad khoảng 8tr5 . Qua thăm chàng, sẵn tiện đi cho biết Ấn Độ luôn, hồi nhỏ xem Tây Du Ký tới tập thu phục thỏ ngọc ở Thiên Trúc là mê tít thò lò luôn, chỉ mong được đặt chân tới đất nước đó 1 lần cho thỏa ước ao thôi 8->. Ai qua ai trước cũng được, coi như mình đi trước 1 bước để xem tình hình , xác định lại tình cảm, xem có hợp nhau hay không, cuộc sống bên đó thế nào rồi tính tiếp, chứ cứ ngồi đây rồi hứa hẹn, vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp mà ko hành động gì cả lại mất thời gian của cả hai, tiến ko được mà lùi thì cũng ko xong, không biết có kết quả tốt đẹp gì không. Biết bao người khác cũng tốt đang chờ mình cơ mà, tự nhiên lại hạn chế sự lựa chọn của mình làm gì cho khổ :)) .
    Nói chung nghe, đọc về Ấn tốt có xấu có, cũng chuẩn bị tinh thần rồi, mỗi người mỗi quan điểm, mức độ thích ứng với hoàn cảnh khác nhau, nên muốn xem có hợp với mình hay ko thì phải tự trải nghiệm vậy ;;) .
    S_B_C thích bài này.
  5. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Đúng đấy em, hành động thôi! Nhưng hành động phải có sự chuẩn bị kỹ càng nữa nhé. Một mình sang đó là cũng liều đấy. Chị giờ con cái đuề huề mà về chị vẫn phải nhờ bố chị đi cùng cho vững tâm đấy. Có người đối trọng ko sợ bị xử ép với cả nhỡ họ lập mưu đánh đòn tâm lý, khóc lóc ỉ ôi hay giữ giấy tờ ko cho về thì bỏ xừ Đùa thôi, cơ bản là mình cẩn thận nghĩ trước một vài tình huống có thể xảy ra để giảm thiểu rủi ro. Chị nghĩ nếu em cố gắng rủ được thêm một vài người bạn hoặc người thân có kinh nghiệm đi cùng thì yên tâm hơn. Coi như đi du lịch, giá vé rẻ, thủ tục xin e-visa bây giờ quá đơn giản, gửi hôm trước hôm sau có luôn. Vấn đề còn lại là làm thế nào để mình được an toàn trong mọi trường hợp.
    Thân❤
  6. Rose12

    Rose12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    26
    Vụ visa thì em ko lo, lo phí làm visa thôi chị :D. Giờ cũng 102 hay 103$ cho tourist visa.
    Thật sự em cũng chưa nghĩ tới là sẽ gặp gia đình anh, chỉ nghĩ là gặp anh xem thế nào rồi tính tiếp thôi, ko biết như vậy có dại ko nhỉ ? Đã mất công đi mà ko gặp bố mẹ, xem nhà cửa luôn thì ko biết chừng nào mới có cơ hội. Mà chắc anh cũng chưa có nói với gia đình đâu, nghĩ tới phụ huynh 1 cái tự nhiên thấy ớn ớn, xuống tinh thần liền =)) .
  7. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Lần cập nhật cuối: 12/07/2017
  8. Rose12

    Rose12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    26
    thanks chị SBC, em tìm hiểu coi sao
  9. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Trời mưa rả rích, cả nhà đã ngủ, mò vào đây thấy cũng im hơi lặng tiếng. Hình như mình vào ba hoa làm cả nhà nhụt chí hoặc ngại lặn hết rồi Thui, chào cả nhà, mình chuồn chuồn nhé, hehe.
    Rose12 thích bài này.
  10. Rose12

    Rose12 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    26
    Chị ơi vào thường đi chị , vào với tụi em cho vui, em cũng vào đọc linh tinh mà chẳng thấy ai, hoặc cũng có mấy chị vào nhưng chắc đứng từ xa nhìn thôi :-(, nên cũng ngại, sợ nói 1 mình thành ra tự kỷ :D .
    --- Gộp bài viết: 24/07/2017, Bài cũ từ: 24/07/2017 ---
    Hihi đang ngồi làm việc , dòm qua bàn tiếp khách thấy có thằng bé nhìn cưng gì đâu á, nhìn giống mẹ, lai Ấn. Mới có 4 -5 tuổi mà đã làm mấy chị xao xuyến rồi. Chu choa ơi, . sáng đầu tuần đã thấy vui vui:x
    Lần cập nhật cuối: 24/07/2017
    Van8589S_B_C thích bài này.

Chia sẻ trang này