1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XIn mọi nguời những lời khuyên chân thành! làm ơn đừng spam!

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi ___suyt___, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ___suyt___

    ___suyt___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    XIn mọi nguời những lời khuyên chân thành! làm ơn đừng spam!

    Có phải wan điểm của tôi về cuộc sống là sống 1 cách thoải mái, sống 1 cách tự tin, theo ý mình...
    Sống là phải có mục đích sống, sống có hoài bão uớc mơ, sống phải cho ra 1 nguời đàn ông...????...
    Có phải như thế ko nhỉ?
    To alex: TÔi với ông đã từng nói chuyện, ông còn nhớ những gì tôi nói với ông ko nhỉ?Thanh niên là phải thoải mái, tự do...,ông có còn nhớ những chuyện..nghe có vẻ buồn cuời của tôi về chuyện.... lang thang , phiêu bạt ko?Sống kiểu giang hồ ko?
    Tôi thật sự bây giờ đang mong, truớc hết là ông, bằng suy nghĩ thật sự nghiêm túc, nói cho tôi biết!
    Có lẽ nhiều nguời giống như tôi..., tôi nhớ câu nói của ông nói lắm:"SỐng theo ý của mình".tôi cũng đã trả lời rằng câu đó nghĩa rộng lắm! VÀ ai cũng muốn thế,nhưng ai cũng có nhiều ràng buộc.
    Tôi đã từng ước mình có thể đc...chu du khắp nơi , sống ...kiểu giang hồ hồi xưa, mà có lẽ rất nhiều nguòi như vậy! Nhưng có phải là ai cũng có những ràng buộc...ko thể?Ràng buộc về gia đình, về tuơng lai của chính mình, có ai lại bỏ dở tuơng lai để làm 1 thằng lang thang bao giờ,ràng buộc về tư tưởng , ràng buộc về...wan niệm xã hội...VÌ giờ đây chẳng có ai điên đến mức như thế, tự dưng bỏ tất cả, nguời ta giờ mong làm kĩ sư, bác sĩ, hoặc sự nghiệp, hoặc tuơng lai, tình yêu. chức vị...,chứ có ai...dám bỏ cái suy nghĩ đó để có thể nghĩ rằng mình sẽ trở thành 1...hiệp khách giang hồ,lang thang đây đó?!
    Nhưng tôi muốn hỏi ông, thực sự nghiêm túc, NẾU...ông ở trong truờng hợp,có thể bỏ đc tất cả những giàng buộc đó sang 1 bên, nó ko hề tồn tại, thì ông có làm điều đó ko?Cái điều ngu ngốc,điên khùng đó đấy?Tôi đang rất cần câu trả lời đó của ông, có lẽ ông hiểu đc tôi nghĩ gì....
    Mỗi nguời có 1 cuộc sống, với 1 suy nghĩ, chỉ 1 kiếp nguời,sống đc bao nhiêu đâu?! MÀ thế giới này thì rộng lớn vô cùng có khi nào ông nghĩ rằng MÌNH SẼ bỏ cái cuộc sống bình thuờng, hay ...cái cuộc sống... mà nó phải như thế...để làm theo..ý mình ko?! Ý mình là gì, là bỏ tất cả, gia đình, tuơng lai, cuộc sống bình thuờng, kĩ sư, bác sĩ, 1 nguời vợ, những đứa con, bạn bè,cafe'', ruợu, thuốc lá, vỉa hè, những con đuờng, những bài ca nhạc TRịnh..., bình thuờng như cuộc sống...đáng ra nó phải thế,để theo cái gọi là...theo ý mình ko?...Có nguời nào đó có thể bỏ đc những thứ đó ko?Trả lời cho tôi biết...
    HÌnh như...tôi đang quyết định,tôi đang quyết, hoặc nói rõ hơn là tôi quyết rồi, nhưng cái tôi cần là sự...cảm thông, sự... ủng hộ của mọi nguời! Hãy cho tôi biết là tôi đang chọn đúng, ko wan tâm đến mọi nguời nói gì, nghĩ gì, có thể tôi điên, vì tôi lại bỏ tất cả những gì...gọi là...tốt đẹp nhất để chạy theo cái điên rồ, và hư vô hay là theo cái...ko có gì.Vì chắc chắn trên cái con đừơng tôi sẽ đi đó,sẽ ko có cafe, sẽ ko có lang thang, sẽ ko có...bạn bè với những bữa ngồi với nhau nhâm nhi chén ruợu, sẽ ko có...thể thao, tắm và ngủ...sau những ngày mệt nhọc....!mà sẽ chỉ có...như đúng nghĩa của từ giang hồ cái đẹp nhất là tâm hồn mình đc thanh thản làm theo ,...cái hoài bão ngu ngốc, và điên rồ, chỉ có những nơi mà mình chưa hề đặt chân tới, chỉ có những mơ uớc đc trải ra bằng thực tế, chỉ có... thế giới bày ra...phong trần, mộc mạc, trần trụi..., ko đẹp và thoải mái, mà... huởng thụ như duới con mắt của những khách du lịch....Nó chỉ là...cái đam mê, cái trân trụi của 1 đời trai, đời nguời... mà cuộc sống hiện đại ko mang lại đc cho con nguời nữa! Chỉ có từ hồi xa xưa, khi con nguời trên thế giới này còn cuộc sống nguyên thủy...Thế nó mới buồn cuời, sống theo tự nhiên, đi đến đâu tìm cái ăn đến đó, tìm cái mặc tìm nơi ngủ đến đấy.. thực tế! Sống như là nguời ko có 1 cái gì, chỉ có đôi tay, trí óc, và niềm tin?! LIệu có thể làm đc ko ông?LIệu tôi có thể bỏ mọi thứ, những ranh giới mà con nguời duờng như ko thể bỏ wa, như...những sinh vật ko?CHúng đc sinh ra, lớn lên, rồi ko biết gì khác, chúng có thể bỏ tất cả,cha mẹ, nơi sinh, anh em, chúng tự lớn lên như 1 cá thể khác độc lập, như chưa tùng biết những gì gọi là quê huơng, gọi là cha mẹ chúng...
    CÓ phải cái quan trọng của 1 con nguời là... bản thân nguời ta ko?Sống cho mình là chính, tôi cũng nghĩ vậy, cha mẹ sinh ra ta cũng chỉ muốn ta có đc 1 cuộc sống thoải mái, lên nguời...
    TÔi nghĩ mình lên nguời, tôi nghĩ mình sống đc theo ý mình, thoải mái, cảm nhận đc ý nghĩa của cuộc sống, ko có gì phải oán trách, phải hối hận,đó là tôi lên người!VÀ tôi tin là mọi nguời, cuộc sống, cha mẹ, bạn bè, nếu hiểu thì sẽ biết tôi đã thỏa mãn bản thân mình, thế là đủ! Tôi đã vuợt ra đc cái ranh giới đó...,dù tôi ko có gì, ko đc gì., nhưng tôi đc cái tôi mong muốn...
    Có đc ko ông?
    CÓ lẽ tôi sẽ như thế ông bạn à! Đây ko hề là 1 lời than vãn 1 lời... băn khoăn về cuộc sống,về nhũng mơ uớc ko thực hiện đc, mà đây là những lời...như là..tìm đc..lý tuởng sống của mình, như TỐ HỮu ngày xưa đã viết"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói wa tim"
    Tôi đang từ bỏ tất cả, ko phải vì chán nản,mà vì tôi đang tìm đc cho mình chân lý sống, điên rồ, mọi nguời nói thế, nhưng nó là của tôi, và tôi thấy mình nên làm như thế?LIệu 1 kĩ sư, 1 giáo sư, 1 nhà kinh doanh có tài, 1 chính trị gia nổi tiếng có thoải mái với chính bản thân mình ko?có thỏa mãn chính bản thân họ ko?Tôi đang tìm con đừong thỏa mãn bản thân mình đây!
    Ông cho tôi 1 lời chân thành nhé!
    MỌi nguời ơi, xin hãy cho tôi lời chân thành, nếu để nằm xuống mà ko còn điều gì tiếc nuối với bản thân, với số phận đã cho tôi đc sinh ra, đc suy nghĩ trong hình hài này, thì điều tôi làm có đáng ko?Đừng trả lời tôi khi suy nghĩ mà trong đó, bạn vẫn còn đặt mình trong 1 hoàn cảnh nhất định! Hãy đặt mình trong hoàn cảnh.. ko có điều gì ràng buộc...cho tôi 1 lời khuyên đi,tôi thực sự sẽ làm điều điên rồ đó!TÔi là 1 thằng đàn ông, và tôi cần điều gì đó thỏa mãn đam mê, và cái suy nghĩ của mình!Để khi tôi nằm xuống, tôi ko còn gì phải luyến tiếc....có đc ko?!TÔi ko cần gì cả, ko cần những cái mà tôi cho là phù phiếm kia, 1 căn nhà đẹp ư?1 cuọc sống hoàn hảo ư?1 nguời vợ xinh đẹp, dịu dàng, đảm đang ư?1 chức vụ cao trong xã hội,đc mọi nguời coi trọng, và nể phục ư?1 nguời hoàn thiện ư?Hoàn hảo lắm, nhưng sẽ ko sao nguôi đc cái ao uớc tìm hiểu , sốnng do cái mình có, sống do con nguòi mình đc sinh ra..bản chất là ko có gì, cần tồn tại! Sống theo đúng cái nghĩa...tồn tại đó....
    Có bao giờ mọi nguời nhìn lên bầu trời và nghĩ rằng mình thật nhỏ bé chưa?Vậy thì trong cái bao la đó, mọi nguời là cái gì?là hạt cát trong thế giới này, vậy là cái gì trong vũ trụ bao la kia?! Chỉ là 1 phần tìm hiểu cái thế giới nay thôi... vãn là quá bé nhỏ!Tôi sẽ ko bao giờ hối tiếc, khi bỏ đi những gì tôi có bay giờ mà nhiều nguời sẽ mơ uớc đc như tôi!1 thanh niên 22 tuổi, bình thuờng, ko dị tật, có 1 gia đình tốt, cuộc sống tuơng đối ổn định, 1 cái mác sinh viên,1 suy nghĩ chính chắn,1 tuơng lai rộng mở..., bỏ đi để lấy cái... lang thang, lê lắt, phiêu bạt khắp nơi,sống khổ sở, đói rét, mệt mỏi.., o nhà cửa, ko nơi nuơng tựa...có đáng ko?
    ...xin mọi nguời 1 lời khuyên!
    TÔi mong muốn rằng, nếu ai muốn trả lời bài viết này của tôi, làm ơn đọc hết những gì tôi viết, đừng viết linh tinh, tôi xin đổi tất cả hơn 170 bài viết của mình, chỉ để mọi nguời muốn trả lời thì đọc hết những cái này! Tôi đang chuẩn bị để thực hiện điều đó...
    Vậy thôi! Chào mọi nguời, chờ câu trả lời của mọi người!
    THân ái, và chân thành cảm ơn
  2. yeuemthattinh

    yeuemthattinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ôi đau mắt quá đọc xong mết nhoài định viết vài ba chữ nhưng mà phải đọc đến lần thứ hai mới xếp được cái mớ hỗn độn này vào đầu được . Đại ý là ấy định bỏ hết mọi cái để chạy theo thế giới giang hồ của ấy chứ gì ? tớ hỏi ấy vài câu nhá .
    Câu đầu tiên tớ hỏi ấy cuộc sống của ấy chạy được 22 năm rồi phải không ? bây h có phải là quá sớm để phát biểu những câu đầy tính cá nhân , đầy sự tự lập và quá nhiều cái tôi như vậy ko ?
    Thứ hai ai cũng có thế giới riêng của bản thân họ , giáo sư tiến sỹ , kỹ sư , nhà giáo , nha doanh nghiệp họ đều có thế giới của họ , giống như ấy kêu thế giới của ấy kiêu giang hồ là nhà thì thế giới riêng của họ là những lĩnh vực họ đang theo đuổi , ấy không phải một kẻ ăn mày mặc dù có đôi chút tương đồng , tương lai bờ bụi , đầu đường xó chợ thì giống nhau đấy nhưng mà những kẻ ăn mày thì do hoạn cảnh đưa đẩy họ phải làm thế còn ấy thì tớ thấy ấy đầy đủ ra phết . ở bên tây ấy cũng có những kẻ lang bạt nay đây mai đó đấy , một phần họ là ăn mày , một phần vì không có gia đình không nơi nhờ vả ,một số thì họ là những kẻ nghiện rượu chán đời từ bỏ gia đình đi theo giang hồ .Ấy xem ấy thích hợp với loại nào nhất nhé .
    Thứ ba là dù ấy có đi đâu thì những thứ cafe cà pháo bạn bè , gia đình người thân cũng vẫn theo ấy thôi , ấy chẳng bỏ họ được vì đơn giản họ chẳng bỏ ấy đâu , con vật còn biết nghĩ đến đồng loại huống gì con người sau hàng triệu năm tiến hoá ấy hiểu chứ .
    thứ tư ấy đừng có nghĩ sinh vật là vô chi vô giác nhé , kể cả thực vật những thứ tưởng vô chi vô giác cũng có tình đấy , chẳng ngẫu nhiên mà người ta chia rừng ra lam 5 tầng , ấy thử nghĩ mà xem , mất một tầng trong 5 tầng đó thì những tầng còn lại sẽ thế nào .
    Thứ năm cái mà ấy sẽ làm thì đến tôi và ấy đều chưa biết là nó sẽ tốt hay là sẽ xấu thế nào vì thế tớ nghĩ bố mẹ của ấy chắc không thể thông cảm được đâu (ít ra là bây giờ) ấy suy nghĩ kĩ mà quyết định , ấy nên giữ lại niềm tin cái đó là đáng quý ,còn những thứ khác thì hãy đợi một ngày nào đó ấy thực sự cho minh trưởng thành thì hãy làm nó .
    Thứ sáu tôi không hiểu cái ý nằm xuống của ấy là ý gì , nếu nằm xuống để mai thức dậy như tôi vẫn làm thường ngày đấy thì tốt đó nó cần thiết đấy . Nếu là nằm xuống như kiểu ngủ gật như trong giờ học thì chớ có nằm đó vì như thế sẽ nhỡ đi rất nhiều thứ . Nếu nằm xuống như những con người trước đây đã bỏ lại mình cho những người khác được sống thì rất hoan nghênh , nhưng hãy nhớ rằng họ nằm xuống vì sự cao cả sự hy sinh cả về thể xác và tâm hồn , dù mọi người xung qoanh họ đau buồn vì những hy sinh đó nhưng họ vẫn cảm thấy hãnh diện và tự hào vì có được những con người như vây .
    Thứ sáu Tố Hữu nói : Từ đó trong tôi bưng nắng hạ mặt trời chân lý chiếu wa tim <== đây cũng chỉ là cái tôi của bác ấy nhằm thể hiện sự giác ngộ của mình với mọi người thôi . Một người có lắm cái tôi như ấy mà vẫn còn để ý đến những điều đó thì nên bỏ ý định quên đời đi chu du thiên hạ đi .
    Thứ bảy hãy nhìn lên bầu trời mà xem ta thật là nhỏ bé tôi công nhận với ấy như vậy , nhưng không là gì thì sai ta tuy nhỏ bé nhưng tất cả những ngôi sao trên trời đều phải dõi theo ta đó , dù là xét theo kiểu gì đi chăng nữa thì ánh sáng của chúng đều soi sáng cho chúng ta đó . Ta tuy nhỏ bé thật đấy nhưng qoanh ta mọi người cũng nhỏ bé như chúng ta dù họ là kỹ sư bác sỹ hay gì gì đi chăng nữa vậy thì ấy còn lo cái gì nữa như nhau cả làng cả mà
    Tôi nói đến thứ bẩy rồi đó để ngày chủ nhật cho ấy tự quyết định nhé , vậy thôi ấy thích thì vote cho 5 sao còn nếu không thích thì kick vô cái phần than phiền cũng được .
    Chú thích thêm ai đã chót đọc thì miễn bức xúc vì tôi chỉ viết riêng cho ___suyt___ thôi đấy nhé
  3. ___suyt___

    ___suyt___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Truớc hết tớ cảm ơn bạn vì những lời lẽ hết sức chân thành đó! Tuy nhiên phải nói 1 điều bạn đã hiểu sai ý của tớ rồi! KHi mà tớ đã nghĩ đc điều đó thì tức là tớ đã nghĩ đến chuyện tất cả mọi thứ trên đời đều ko có ý nghĩa , ko đáng giá bằng những gì tớ sẽ làm sắp tới!
    Đơn giản là như vậy! Tớ ko phải là than fiền,tớ cũng ko chê mọi nguời... giản đơn, tư tuởng...kém cái tính ...cao siêu,...chẳng wa là với bản thân tớ tớ đã nghĩ ra như thế, và nghĩ đc như thế thôi!
    Dù sao cũng rất cảm ơn bạn nhiều!
  4. sinhto_suachua

    sinhto_suachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có alex ở đây.Mà có chuyện gì xảy ra với anh thế hả.Sống vô lo cho đỡ mệt óc anh ạ.
  5. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Em luôn ủng hộ anh , bất kể việc gì mình làm , có quyết tâm thì việc nào cũng sẽ thành tốt đẹp mà thôi
  6. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Cố lên,dài thế đọc mỏi mắt và buồn ngủ lắm.Nhưng mà 22 tuổi mà phát biểu như người lớn.Tốt nhất là nên suy nghĩ kiểu lạc quan.Ví dụ như có ai chết thì tôi hay nghĩ là đến lúc người ta phải chết,chuyện thường thôi,chẳng việc gì phải khóc lóc.Xin lỗi ông nữa,chưa đọc bài ông vì nó dài quá.
  7. toi_chu_gi

    toi_chu_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mịa có fải đây là bài than vãn, khóc lóc đâu cơ chứ! Đây là..giác ngộ lý tuởng mà fát đc ra đó! Thế mà ko đọc, mày sống mà fí mất...nửa cuộc đời rồi beck ơi:D
  8. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko chắc là tôi đã đọc hết và hiểu được những gì ông viết , nhưng mà những gì phần đầu ông đang suy nghĩ ông đang trải qua thì tôi cũng đã từng như ông bây giờ
    Thực ra lúc đó tâm trạng tôi là chán nản( tôi cũng đã nghĩ ông đang chán nản _nhưng chắc là không phải), tôi muốn từ bỏ tất cả những gì là của tôi và cả những gì tôi là của gia đinh tôi . Nhưng giới hạn là ở chỗ con người mình còn có tâm và hồn , cái tâm là cái mình tự nhận thức còn hồn là do gia đình mình gieo lên , vất bỏ được 2 cái đó thì mình mới làm được cái việc :" theo suy nghĩ của mình"
    Vấn đề ông đưa ra , ông cần mọi người hiểu và thông cảm, ông cần mọi người khuyên nhủ ông , theo cách nói như một bài tường trình thì tôi chắc rằng 99% người trong box này sẽ đồng ý với ý kiến hay nói cách đúng hơn là ủng hộ ông? nhưng có chắc không có một phút suy nghĩ nào đấy họ đã từng nghĩ ông điên ?và rất có thêt thêm vào đó là "điên rồ"
    Chỉ thoát khỏi những điều dàng buộc bắt buộc như tôi bây giờ( những điều dàng buộc bắt buộc thì tôi sẽ giải thích sau) mới cảm thấy cuộc sống tự do là có ý nghĩa nhưng tôi tin chắc rằng những gì ông đang nghĩ và muốn làm khác hoàn toàn với những gì tôi đang thực hiện về cuộc sống tự do của ông.
    Chung sống cùng gia đình hằng ngày chúng ta ít nhất phải ở nhà ít nhất là 10 tiếng , cả ngủ đêm , hoặc ít hơn , bởi chỉ có như thế chúng ta mới được công nhận là người của gia đình . Nếu đi học chúng ta bắt buộc phải đến lớp bởi đó là nghĩa vụ , là nhiệm vụ bất khả kháng. Đi làm , chúng ta hôm nay đi mai nghỉ ......vô kỷ luật ảnh hưởng đến công việc ---------> bị đuổi việc. Tất cả những điều đơn giản đó , còn nhiều hơn thế nữa là những dàng buộc bắt buộc , và bản thân ông bây giờ muốn phá vỡ. Tôi khẳng định rằng tôi không chấp nhận quan điểm của ông nhưng tôi lại ủng hộ ông , tôi chắc là ông ko ngạc nhiên hay khó hiểu như người khác đọc bài này của tôi bởi lẽ chính cái suy nghĩ của ông là sự " khùng khoằm" mà ông đang cố gắng lý giải. Nên hay không nên thì phải suy xét cái được và mất , một vài người lên tiếng ủng hộ ông? nhưng tôi dám cá là ông sẽ không làm theo những gì mình muốn vì mấy lời ủng hộ đó bởi những người đó cũng đang rất muốn làm được như ông nhưng họ chưa dám điên như ông
    Và tôi chắc rằng nó cũng hơi khó đọc , chỉ là suy nghĩ của tôi thôi , tôi rất muốn ông thử làm những gì ông muốn nhưng lại muốn nói với ông rằng không nên vì thế chẳng có lời khuyên nào dành cho ông? Những gì mà ông đang có có 1 thứ đáng quý và nó mới có giá trị đích thực , vất bỏ được điều đó thì ông hãy làm theo suỹ nghĩ mình . Trong cái mớ bòng bong , vòng luẩn quẩn này mà cứ tiếp tục thì đến hết đời cũng chẳng có lối thoát . Tôi không nhận xét ông sai hay đúng nhưng theo quan điểm của ông thì giữa món giá trị đích thực kia với cái thế giới rộng lớn bên ngoài vất bỏ được cái gì thì đó là lựa chọn của ông, mọi người có nghĩ ông sai hay đúng có ủng hộ hay không ủng hộ thì ông vẫn là lựa chọn đúng nhất của ông.
  9. concuabaoto

    concuabaoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    1
    To _Suyt_/toi_chu_gi:
    Tại sao lại không sống thử nhỉ. Nếu muốn chọn cách sống ấy, hãy thử xem nó có hợp với mình không. Thử đi du lịch bụi 1 tháng, thử đi thanh niên tình nguyện 1 tháng, ... Sau đấy nếu vẫn quyết tâm ra đi thì còn chờ gì nữa, liên lạc với 1 vài ông anh ông em gì đấy ở xa, xem ở đấy có việc gì làm tạm không (khác với phim chưởng, mình thì đi đâu cũng phải kiếm $ mà sống chứ), rồi vác balô đi. Nhìn ra thực tế 1 chút thì đi Lạng Sơn buôn lậu - Lai Châu - Sơn La chặt gỗ, vào miền Trung đào vàng hoặc vào Bình Định học võ, rồi dạt vào Nam. Vào Sài Gòn đâm thuê cho mấy anh "Cánh Cam", hoặc đồng bằng sông Cửu Long làm lúa thuê - lên Tây Nguyên, thế là coi như hết đất Việt Nam rồi. Chừng ấy muốn ra nước ngoài thì tính tiếp.
    Tớ cũng có 1 ông chú từng làm tay lái lụa chạy xe ôm hàng lậu Lạng Sơn (hê hê, ông ấy tên Vũ Xuân Trường, cũng hói đầu, hồi vụ bắt ma tuý Vũ Xuân Trường, cả nhà điếng hồn, tưởng ông chú nhà mình), 1 ông anh đi làm thuê trong An Giang-Phan Thiết - uống rượu suốt ngày được, 1 thằng em làm gỗ Pơmu trên Sơn La, công việc chính là cầm cờlê vả vào mặt bọn cướp gỗ dọc đường bám thành xe ---> Cuối cùng tất cả đều về HP yên phận sau gần chục năm dạt nhà thoả chí.
    Con trai thích thoả chí tang bồng là chuyện đương nhiên. Cứ phải đi nhiều, thấy nhiều cho thoả. Sống được như thế đâu phải dễ, phải chịu khổ được, có sức khỏe, có bản lĩnh, thích giao thiệp, tính tình rộng rãi, rượu được, thuốc được, có tí võ ... Mình thì lại không được "bản lĩnh" lắm, nhưng được cái thích ngao du, có dịp là đi các tỉnh ngay. Nên đã quyết rồi, trong vòng 10 năm nữa mà mua được ô-tô và vẫn chưa lấy vợ, sẽ xách xe đi hết VN 1 vòng Nam Bắc cho biết đất nước mình, tìm hiểu văn hoá mình, ...
    1 chú SV ở HP, chưa biết học ngành gì, nhung nếu tạm thời chưa thể dứt áo ra đi, mà vẫn muốn phiêu dạt, thì kiếm việc trong ngành xây dựng/công trình hằng hải thử xem, đi suốt ấy mà. Có đầy việc cần người đi công tác xa và liên tục ở HP. Tớ nói ở trên là đi lang bạt thực sự, chứ nếu chỉ thích sống kiểu "giang hồ" thôi thì không đâu bằng HP - Sicily của VN mà. Với lại trên này có box Du lịch đấy, qua đấy chơi biết khối thứ hay
  10. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Anh Công nông nói sai roài,em chỉ sống phí mất nửa cuộc đời khi ....ko ăn thịt được Nguyễn Thị Huyền thôi.Đang lên kế hoạch rape her!Somebody help me?

Chia sẻ trang này