1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÚT NHÌN LẠI MÌNH

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi doanhhuong, 04/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongvenha1981

    duongvenha1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì nhà em soi thường xuyên, hôm nào cũng phải nghĩ, nhưng nghĩ nhiều quá về bản thân đâm chán, không nghĩ thì cuộc sống hay hơn nhiều, chuyện gì đến vẫn đến cũng như câu nói trong phim ấy "Thuyền ra đến đầu cầu ắt sẽ thẳng" nhưng chỉ sợ chưa ra được đến đầu cầu....
  2. bohemian011

    bohemian011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ...
    con bạc khát nước, nếu không chắc là vừa ..xịt lô, hố hố....
    Được bohemian011 sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 18/10/2005
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi nghĩ trong lúc chờ đến giờ để len lớp, em mới phát hiẹn ra mình có máu làm giàu các bác ạ, híc híc. Chẳng biết dã quá muộn chưa nhỉ? Sao bây giờ em chỉ nghĩ đến chuyện làm sao thật nhanh có thật nhiều tiền mới chết chứ. Chẳng biết chục năm nữa "Nhìn lại mình" em có ân hận vì hôm nay em muốn có nhiều xèn không nữa đây...
  4. Gia_Thanh

    Gia_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Không dính dáng đến những thứ hàng quốc cấm là ổn.
  5. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    trời ạh .nhìn lại mình thì thấy mình không còn được lêu lổng nữa rồi, hu hu sắp không được ở cùng những đứa bạn nữa ,mà phải về lạng sơn rồi chán quá .
  6. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Về LS đi em! Đừng chán, giờ chị ko muốn xa LS rùi, mặc dù có thể ở chỗ khác, sẽ khác, nhưng chị chỉ muốn ở LS thôi, về nhà, về để được thấy mọi người trong gia đình mình yêu thương mình vô điều kiện.
    Nhìn lại mình để thấy rằng chỉ có gia đình, dù em có lầm lỗi, có vấp váp, đau khổ thì cũng chỉ có gia đình dang tay ra và đón em!
    To me: Nhìn lại đi, để thấy rằng đang sống một cách nhàng nhàng: Ko yêu thích, ko mong muốn, chẳng muốn gì cả .. ôi!
  7. muaroils

    muaroils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Khi nhìn lại mình, mình thấy thời gian qua mình đã bỏ qua rất nhiều điều cần phải làm.
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình là đứa ko biết kiềm chế cảm xúc mà cũng lại giấu cảm xúc cho riêng mình. Hôm qua một người bảo với mình, em chắc hay cả nể? Có phải vậy ko nhỉ? Nếu như vậy sao lúc này mình lại đau đầu đến vậy? Tại sao mình ko để mọi thứ đi qua thật dễ dàng đi? Sao mình lại phải làm mình khổ như này?
    Có thể mình cả nể.
    Nhưng sự chịu đựng có giới hạn thôi...Đã bao giờ mình chịu đựng được việc gì quá lâu đâu...
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mình thì lại im lặng như 1 sự cam chịu để rồi chẳng biết là như thế có đúng hay ko nữa hic hic
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Mình đang tự làm đau chính bản thân mình và làm tổn thương đến người khác.

Chia sẻ trang này