1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÚT NHÌN LẠI MÌNH

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi doanhhuong, 04/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Mình đang hành hạ chính bản thân mình bằng cái lý thật ngu ngốc của mình..
  2. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    trời.....thế là chỉ còn mấy tháng nữa thôi là ra trường .Hix thế mà nhìn lại trong đầu chẳng được mấy chứ, lo quá không biết ra trường có đi làm được không .Hu hu ........
  3. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm hôm qua nằm nghĩ những điều mà một người bạn nói với mình!
    Xem nào, mình là đứa có những suy nghĩ kỳ quặc, mình hay nghi ngờ, hay suy diễn?
    Trời ạ, như thế thì làm sao mà sửa?
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hê hê, lùi lại 20 năm sau.. Cho mình sinh năm 2004 rùi làm cho mình một cái biển như các cháu.. hé hé.. hoá ra mình còn ít tuổi hơn bọn nó
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Có quá nhiều thời gian để suy nghĩ nhưng lại không quyết định được gì cả. Nhận ra mình thiếu quyết đoán.
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Thiếu quyết đoán là đặc tính của libra đấy chị Nga à.. cứ lưỡng lự cân đong hoài... Âu cũng tại bố mẹ sinh ra vào thời điểm thuộc về chòm sao Libra
  7. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    nhìn lại mình,đã già
    nhìn lại mình,nhu nhược hơn.
    nhìn lại mình,yếu đuối hơn.
    nhìn lại mình,tồi tệ hơn trong mọi việc.
    mình là người thế nào nhỉ?có lẽ thiếu bản lĩnh và lập trường!
  8. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Vẫn vậy! Chưa có gì mới! Chưa có gì tiến triển ngoài có thêm một cái đuôi biết nhõng nhẽo, híc!

Chia sẻ trang này