1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi perterseopro, 15/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. perterseopro

    perterseopro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2016
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta vẫn thường luôn tự hỏi “Trải qua mối tình đầu thế nào mới gọi là khắc cốt ghi tâm?”

    Ngày tốt nghiệp năm ấy, tôi vẫn còn chưa kịp vui mừng cho chính mình thì đã phải khóc đến thương tâm cho mối tình đầu của mình. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, tôi cũng chưa lần nào khóc nhiều như thế, có lẽ lần đó tôi đã khóc hết nước mắt cho những năm tháng nhạt nhòa phía trước.

    [​IMG]
    Cậu chính là thanh xuân, là năm tháng của tôi (Nguồn cyberspaceandtime)

    Cảm giác của tôi ngày ấy chẳng biết nên xót xa hay căm hận, người mà tôi yêu lại rời bỏ tôi sang một đất nước xa xôi khác mà không một lời từ biệt. Chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhau thi đỗ vào đại học, cùng nhau chụp hình tốt nghiệp, cùng nhau thực hiện những ước mơ, cùng nhau đi qua những năm tháng hạnh phúc, cũng như những chông chênh của cuộc đời. Thế mà đến cuối cùng, chỉ còn lại mình tôi với tất thảy những kỷ niệm, những hứa hẹn bỏ ngỏ. Tôi liệu có thể oán hận người mà tôi yêu, người mà tôi cứ ngỡ là sẽ yêu đến suốt cuộc đời ?

    Tôi vẫn cứ ngốc nghếch chờ đợi, dẫu mọi người xung quanh có khuyên ngăn thế nào đi nữa, chỉ là tôi muốn tìm cho mình một lời giải thích, lời giải thích cho những năm tháng đã qua, cho giấc mộng dang dở năm nào. Dẫu cho đến sau cùng, kết quả có ra sao, có khổ đau hay hạnh phúc, tôi vẫn nguyện ý chờ. Tôi sẽ mang những kỷ niệm tươi đẹp về mối tình đầu ấy mà chờ đợi người.

    [​IMG]
    Tôi vẫn luôn chờ đợi cậu (Nguồn guu)

    Tôi còn nhớ cái ngày hôm đó, ngày mà tôi cứ day dưa mãi, cuối cùng cũng quyết định ra về. Tôi còn nhớ, tôi đã đứng nhìn khung cảnh ấy rất lâu rất lâu, nhìn góc bàn mà tôi và người ấy vẫn hay ngồi, nhìn khung cảnh thân thương phút chốc xa khỏi tầm với. Cứ thế, mọi thứ mờ nhạt dần, cứ thế tôi gói ghém tất cả vào nơi sâu thẳm lòng mình, cứ thế tôi khóa lại ba năm cấp ba đẹp đẽ của đời mình. Có chăng chỉ còn lại những dư âm trong tôi, những câu hỏi chẳng thể tìm lời giải đáp.

    Sau tất cả, mối tình đầu của tôi chỉ còn là những năm tháng “đợi chờ”, đợi mãi chẳng biết đến khi nào...vô thức tôi chờ thế thôi.

    Khuyển Nhi
  2. FlamingoDaiLai

    FlamingoDaiLai Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2016
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    2
    Mối tình đầu là mối tình sâu đậm nhất, khó quên nhất và có nhiều vết thương lòng nhất nên ai cũng có những nỗi đau thế này à :( mình cũng đã từng trải qua như vậy đấy
  3. alo360

    alo360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2016
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng giống mình đấy, trải qua 1 mối tình đầu nghẹn ngào như vậy. Người ta cũng qua 1 đất nước khác, trong những năm tháng sau này của mình cũng chưa từng khóc vì mối quan hệ nào nhiều đến vậy. Nhưng mình hơi khác bạn, bọn mình chưa từng quen 1 ngày nào, cũng chưa từng thừa nhận nhau. Chỉ đơn giản để nó ở trong lòng, với mình thời điểm đó, nó là 1 dạng đơn phương thì đúng hơn. Nhưng mình biết rõ nó cũng không phải là đơn phương.

    Đến khi ngta qua đó, khi đó đã năm 1 đại học, trong suốt 2 3 năm từ khi chia tay đó mình vẫn luôn giữ liên lạc, vẫn tâm sự và kể chuyện cuộc sống. Mình cũng hỏi thẳng ngta có từng thích mình ko. Ngta bảo là có, nhưng có khác biệt gì đâu. Kết quả vốn không thể thay đổi. Mình cũng chẳng hứa hẹn và cũng không chờ đợi điều gì. Ngày mình biết hắn có bạn gái, thì ngưng liên lạc, không nói nhiều cũng không tâm sự gì nhiều. Ngày mình quen n.y mình hiện tại. Hắn gửi bài đến sau - Ưng Hoàng Phúc..cho mình.

    Bây giờ gặp lại, mình thật mừng vì có thể giữ đc 1 tình bạn thật sự tốt. Lúc nghe mình bệnh, ngta gọi về và chỉ mình cách chẩn đoán, cách tự điểu trị ( hắn ở mỹ lại học đông y các thứ ^^), lúc mình stress nhất thì hắn cũng gửi cách để thư giãn, mình làm theo và thực sự thấy hiệu quả. Nói không cảm động thì chỉ là giả thôi, nhưng rồi mình nhận ra người mình thật sự yêu là hắn của quá khứ chứ không phải hiện tại. Cảm xúc mình dành cho hắn đến giờ chỉ còn là tiếc nuối. Nhưng nếu không có phần tiếc nuối đó thì nó không còn đẹp nữa.

    Hiện giờ mỗi người có cuộc sống riêng, cũng liên lạc, nói chuyện và giúp đỡ nhau nếu có khả năng. Cảm giác này thật sự rất tốt. Mình cảm thấy hạnh phúc hay bất hạnh không phải do môi trường xung quanh, chỉ là do cách chúng ta tiếp xúc với sự việc đó như thế nào thôi. Cùng 1 nỗi đau, nhưng có người biến nó thành năng lượng tích cực, hoàn thiện bản thân..nhưng có người lại khư khư biến nó thành lý do cho sự thất bại của bản thân. Dù gì cũng đã không tới được với nhau, vậy thì hãy để ngày nào đó gặp lại, mình có thể mỉm cười tự tin trước mặt người đó, cuộc sống của mình rất tốt. Vẫn tốt hơn là buông xuôi bản thân để rồi dũng khí đối mặt với quá khứ cũng không có. Đáng tiếc lắm...
  4. perterseopro

    perterseopro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2016
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    mỗi người mỗi cảnh, nhưng chung quy 1 chữ là đau :)
  5. Arsudar

    Arsudar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2015
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    2
    Nó có 1 cái xu hướng khá 'khốn nạn' trong cuộc đời là như thế này: mối tình đầu - mối tình mà mình là người yêu, mối tình đó tuy nhiên nhiều khi tan vỡ. Mối tình thứ 2 - mối tình mà ở đó người ấy chủ động tìm đến, yêu mình, song mối tình đó rồi lại trục trặc đi vào dĩ vãng. Rồi tiếp đến mối tình sau, dần chợt nhận ra tình yêu thứ 3, mới đầu 2 người như 2 kẻ xa lạ, nếu không muốn nói là như kẻ thù. Rồi chả hiểu sao duyên phận lại đến, 2 đứa đến với nhau, hiểu được nhau, rồi chấp nhận sống với nhau. Và cũng hơi buồn cười ở chỗ, đó lại là lúc tình yêu đến sâu đậm và bền vững nhất.
    perterseopro thích bài này.
  6. perterseopro

    perterseopro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2016
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    có những cuộc gặp gỡ khiến chúng ta càng tin tưởng hai chữ duyên phận :)
  7. thaopacha123

    thaopacha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2016
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sao mối tình đầu ngắn thế. chi tiết đi bạn
  8. qn_motmuayeu

    qn_motmuayeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2015
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    34
    Lứa tuổi học trò có nhiều kỉ niệm trong sáng, khó quên. Đến cả mối tình đầu chưa 1 lần nắm tay nhau. 10 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ mãi những kí ức ấy. Mỗi năm tôi đều dành ra 1 quãng thời gian để thăm lại những ki niệm của mình. Giờ,xa xôi quá...
  9. Hth223

    Hth223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2017
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    chẳng có mối tình đầu có chăng chỉ là những phút giây rung động bồng bột của tuổi trẻ
  10. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    mình thì không có mối tình đầu, có ai hiểu không

Chia sẻ trang này